kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Chuyện Bác Tư gần xóm mình

  1. #1

    Mặc định Chuyện Bác Tư gần xóm mình

    Đây là bài viết thứ 2 của mình , có gì sai sót hoặc văn k đc hay mong mấy bạn bỏ qua cho :D
    Ở bài đầu tiên mình cũng có giới thiệu sơ lược về xóm của mình , nên mình k nói tiếp nữa . chuyện mình muốn kể là chuyện về Bác tư gần xóm mình.
    Bác tư(thường gọi là bác tư Đực) làm nghề sửa xe gắn máy( làm lâu rồi . năm 90 mấy ấy ,tuy gia đình có khó khăn về khoản chi phí , nhưng bác đc nhiều người trong xóm chơi chung nể vì tính thẳng thắn của bác , nói ra đúng hoặc có chê bai j người khác là bác nói thẳng dù k sợ người khác buồn ) nhưng hiện tại bác ấy đã về hươu, Bác có 5 người con ( 3 trai , 2 gái ) . 2 người con gái hiện giờ đã lấy chồng lâu lâu thì về thăm , còn 3 người con trai thì người nào cũng có việc làm ( cả 3 đều làm nghề sửa xe ) . Lúc trước k rõ là bác ấy có tiệm riêng hay k , mình chỉ biết bác sửa xe gần chợ Bình Điền , sau đó lại chuyển chỗ sang cầu Bình lợi làm . Thôi vào đề tài chính nào !!!
    Bác tư thì chơi thân vs ba mình lâu rồi , mà mỗi lần nhậu chung vs 3 mình , thì bác ấy hứng lên kể chuyện ma gê lắm. Người ta xem bói cho bác ấy nói là bác ấy mạng lớn lắm , ma sợ bác , chứ bác k sợ ma , mà cũng đúng thật , quả thật bác gan thiệt . Chuyện là thế này , lúc trước bác còn sửa xe gần chợ Bình điền ấy , sửa tối sập tối mới về ( khoảng 8 9h tối j ấy) , thường thường thì mấy bạn biết rồi mấy cái đường gần chợ bình điền khoảng sập tối là ghê lắm ( sr mình k rõ đường ,nhưng khoảng gần 3 4 năm về trước có lần khoảng 11h tối mình đc người a của a mình chở đi lấy mực tại chợ Bình Điền để sáng về bán , thì đi vào con đường gì đó k nhớ ( hồi đó nhỏ k quan tâm tới mấy chuyện đó ) thì 2 bên đường lúc đó tối lắm , bên tay phải thì lác đác có mấy căn nhà , còn bên trái dường như thì k có , toàn cây cối tối thui( cứ như ở dưới quê ) , nghe nói cái đó là đường tắt để đi ra chợ Bình Điền cho lẹ , ra đc đường tắt đó thì tới đường lớn có đèn đường sáng nên bớt sợ , còn bây giờ k có đi nữa , nên k biết đường lối nó sửa sao rồi) . Bác tư thường làm tới khoảng 8h 9h tối j ấy mới về , con đường bác chạy về thì 2 bên rất tối , dường như là 2 bên đường ko có nhà nào ( giống như mấy khu giải tỏa , mà lâu rồi nó mọc cỏ lên ấy ) thì đang chạy ,bỗng bác thấy từ xa hướng bên tay phải có 1 người con gái mặc 1 bộ đồ đỏ ( vì khoảng cách k gần j mấy , nên bác k nhìn rõ , chỉ thấy màu đỏ trên người cô ấy thôi ) đứng từ xa cô gái này vẫy tay giống như cần đi quá giang vậy , bác cũng từ từ chạy lên ( gan dạ gê , chắc chưa biết j ) , khi chạy đến có gần , bác tắt máy xe , dựng chống nghiêng r lại gần thì , cô gái này ngước lên , bác mới thấy rõ mặt , mấy bạn tin không , mặt mũi thì toàn máu me, còn có 2 răng nanh mà nó cong như ngà voi ấy ( bác diễn tả lại, nổi cả da gà ) , lúc này bác hoảng quá lên xe đạp máy , chạy đc khoảng 4m bác ngoảnh nhìn lại thì thấy cái cô này vẫn nhìn hướng về bác ,bác dồn ga hết cỡ chạy về nhà biết mình đã gặp.....Về nhà đem chuyện kể cho gia đình nghe , gia đình bác nói bác đã gặp quỷ chứ k phải ma , nghe mấy người thân bác nói vậy , bác còn đáp lại câu này mới gê :" Bữa đó mà có thằng đệ tử tui đi chung, là tui kêu nó giữ ga , tui xuống xe ,cởi quần ra , đập cho nó khỏi đầu thai "
    Chuyện này có lẽ chưa hay , chắc chưa khẳng định rằng bác tư gan dạ, còn mấy truyện sau mới dữ , mỏi tay r , khi nào rảnh post tiếp , tks phát
    :not_worthy:slapping:not_worthy:

  2. #2

    Mặc định

    sợ mà xạo!
    ™๖ۣۜMa ๖ۣۜ Tôn ๖ۣۜGiáng ๖ۣۜLâm™

  3. #3

    Mặc định

    êm chuyện rồi mới hổ báo haha.
    mà chắc gặp ma chứ quỷ thỉ dễ gì nó tha cho mà chạy

  4. #4

    Mặc định

    Đệ nhất chém gió là ông Tư trong bài này, chạy vãi cả ra mà về còn chém gió.
    Dám đánh ma mà còn phải đợi có đệ tử đi chung mới đánh, có 1 thằng đệ đi chung ổng dám đánh con ma, chắc nếu có 2 thằng đệ đi chung chắc 3 người đè con ma ra xử luôn qua.
    Ông Tư kho đạn hahaha
    ignored
    :not_worthy:slapping:not_worthy:

  5. #5

    Mặc định

    Chém gió mạnh dzữ hen. Haha
    Lạy Chúa Giê-su...
    Con thờ lạy Chúa...

    Xin Chúa thương xót con...

  6. #6

    Mặc định

    Sao bác này về nhà nổ vậy @.@

  7. #7

    Mặc định

    Những bài viết kiểu thế này không có xuống dòng ngắt đoạn gì cả rất ngại đọc.

  8. #8
    Đai Xanh Avatar của Nomi123
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Tp.HCM
    Bài gởi
    193

    Smile Bình luận :)

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nh0xecc2011 Xem Bài Gởi
    Đây là bài viết thứ 2 của mình , có gì sai sót hoặc văn k đc hay mong mấy bạn bỏ qua cho :D
    Ở bài đầu tiên mình cũng có giới thiệu sơ lược về xóm của mình , nên mình k nói tiếp nữa . chuyện mình muốn kể là chuyện về Bác tư gần xóm mình.
    Bác tư(thường gọi là bác tư Đực) làm nghề sửa xe gắn máy( làm lâu rồi . năm 90 mấy ấy ,tuy gia đình có khó khăn về khoản chi phí , nhưng bác đc nhiều người trong xóm chơi chung nể vì tính thẳng thắn của bác , nói ra đúng hoặc có chê bai j người khác là bác nói thẳng dù k sợ người khác buồn ) nhưng hiện tại bác ấy đã về hươu, Bác có 5 người con ( 3 trai , 2 gái ) . 2 người con gái hiện giờ đã lấy chồng lâu lâu thì về thăm , còn 3 người con trai thì người nào cũng có việc làm ( cả 3 đều làm nghề sửa xe ) . Lúc trước k rõ là bác ấy có tiệm riêng hay k , mình chỉ biết bác sửa xe gần chợ Bình Điền , sau đó lại chuyển chỗ sang cầu Bình lợi làm . Thôi vào đề tài chính nào !!!
    Bác tư thì chơi thân vs ba mình lâu rồi , mà mỗi lần nhậu chung vs 3 mình , thì bác ấy hứng lên kể chuyện ma gê lắm. Người ta xem bói cho bác ấy nói là bác ấy mạng lớn lắm , ma sợ bác , chứ bác k sợ ma , mà cũng đúng thật , quả thật bác gan thiệt . Chuyện là thế này , lúc trước bác còn sửa xe gần chợ Bình điền ấy , sửa tối sập tối mới về ( khoảng 8 9h tối j ấy) , thường thường thì mấy bạn biết rồi mấy cái đường gần chợ bình điền khoảng sập tối là ghê lắm ( sr mình k rõ đường ,nhưng khoảng gần 3 4 năm về trước có lần khoảng 11h tối mình đc người a của a mình chở đi lấy mực tại chợ Bình Điền để sáng về bán , thì đi vào con đường gì đó k nhớ ( hồi đó nhỏ k quan tâm tới mấy chuyện đó ) thì 2 bên đường lúc đó tối lắm , bên tay phải thì lác đác có mấy căn nhà , còn bên trái dường như thì k có , toàn cây cối tối thui( cứ như ở dưới quê ) , nghe nói cái đó là đường tắt để đi ra chợ Bình Điền cho lẹ , ra đc đường tắt đó thì tới đường lớn có đèn đường sáng nên bớt sợ , còn bây giờ k có đi nữa , nên k biết đường lối nó sửa sao rồi) . Bác tư thường làm tới khoảng 8h 9h tối j ấy mới về , con đường bác chạy về thì 2 bên rất tối , dường như là 2 bên đường ko có nhà nào ( giống như mấy khu giải tỏa , mà lâu rồi nó mọc cỏ lên ấy ) thì đang chạy ,bỗng bác thấy từ xa hướng bên tay phải có 1 người con gái mặc 1 bộ đồ đỏ ( vì khoảng cách k gần j mấy , nên bác k nhìn rõ , chỉ thấy màu đỏ trên người cô ấy thôi ) đứng từ xa cô gái này vẫy tay giống như cần đi quá giang vậy , bác cũng từ từ chạy lên ( gan dạ gê , chắc chưa biết j ) , khi chạy đến có gần , bác tắt máy xe , dựng chống nghiêng r lại gần thì , cô gái này ngước lên , bác mới thấy rõ mặt , mấy bạn tin không , mặt mũi thì toàn máu me, còn có 2 răng nanh mà nó cong như ngà voi ấy ( bác diễn tả lại, nổi cả da gà ) , lúc này bác hoảng quá lên xe đạp máy , chạy đc khoảng 4m bác ngoảnh nhìn lại thì thấy cái cô này vẫn nhìn hướng về bác ,bác dồn ga hết cỡ chạy về nhà biết mình đã gặp.....Về nhà đem chuyện kể cho gia đình nghe , gia đình bác nói bác đã gặp quỷ chứ k phải ma , nghe mấy người thân bác nói vậy , bác còn đáp lại câu này mới gê :" Bữa đó mà có thằng đệ tử tui đi chung, là tui kêu nó giữ ga , tui xuống xe ,cởi quần ra , đập cho nó khỏi đầu thai "
    Chuyện này có lẽ chưa hay , chắc chưa khẳng định rằng bác tư gan dạ, còn mấy truyện sau mới dữ , mỏi tay r , khi nào rảnh post tiếp , tks phát
    Truyện hay wa' bác ạ . tuy là ông tư trong bài n` hơi nhát , chưa bôc lộc sự gan dạ nhưng đúng thật là mạng lớn , gặp... mà nó để cho jk , em khâm phục ~~~~

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NƠI THỈNH PHÁP BẢO MIỄN PHÍ
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 631
    Bài mới gởi: 27-10-2018, 10:43 PM
  2. Một câu chuyện kinh dị của mình
    By bóng đen tốc độ in forum Chuyện của tôi ...
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 23-07-2013, 04:32 AM
  3. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  4. BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT
    By DaiBatNha in forum Đạo Phật
    Trả lời: 106
    Bài mới gởi: 02-06-2012, 12:13 PM
  5. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •