HẰNG xin viết bài này với tất cả lòng thành và với một trái tim chân thật nhất.như trí tên thật là hằng vì có một số chuyện trong đời thật không thể nào giải thích nổi nên mình vào diễn đàn tìm hiểu và học hỏi.Nhiều lúc buồn ,vui,giận,đủ cả tâm trạng.VÀ nhờ các thầy,cô và các sư huynh đệ thương tình chỉ dẫn rất nhiều nên mình đã phần nào hiểu được một số chuyện trong thế giới tâm linh.cô dieu định đã cho mình xem bài chú đại bi và thầy giangvietson đã cho mình rất nhiều bài kinh để tham khảo và rất nhiều nữa doicanhvotam cũng chia sẽ với mình nhiều chuyện mà mình chẳng dám nói với ai và rất nhiều nhiều nữa các bạn các bạn....vvv.TUYỆT diệu thay khi mình đọc chú đại ,nghe kinh sám hối kì lạ hay phép màu mà mình có cảm giác thật lạ tình thương trong trái tim trỗi dậy nó nhẹ nhàng và lan tỏa khắp cơ thể như muốn bay lên hạnh phúc vô cùng,đó là một cảm giác không thể nào tả nỗi.mình thương hết tất cả mọi người kể cả người từng hại mình hay những người mình không thích xưa nay, kề cả mọi thứ từ cây cỏ cho đến côn trùng.tất cả và tất cả,mình có rất nhiều tật xấu mình biết và cố gắng bỏ cũng rất khó,nhưng từ khi mình đọc kinh Đại BI rồi nghe kinh sám hối rồi mình nghe va nghe từng lời từng chữ cứ thế thắm vào trong tim và rất nhẹ nhàng khi đi vào giác ngủ,lúc trước mình rất sợ ngủ phải nằm mơ thấy đủ thứ chuyện nhưng nay hết rồi mình đối diện với giấc mơ không né tránh nữa và giấc mơ nào mình cũng rất bình tĩnh và không còn hoản loạn nữa.mình yêu tất cả mọi người trong diễn đàn làm sao mà cảm giác này trước đây mình không hề có,mình không còn sợ mà chỉ có một tình thương mà thôi với tất cả mọi người.
KHÔNG THỂ NÀO DIỄN TẢ NỔI,TRƯỚC ĐÂY MÌNH CŨNG RẤT TỨC giận nhiều người và giận luôn cô gái ở trong chùa nhưng nay nghĩ tới cô gái ấy mình không còn cảm giác giận nữa mà chỉ có một tình thương thật lạ phải nói là một điêu kì diệu .từng lời từng chữ của mình toàn là sự thật.tình thương như hoa nỡ,mình rất rất cám ơn tất cả mọi người đã giúp mình không uống thuốc mà hết bệnh (bệnh tâm),mình yêu tất cả mọi người ,và chúc mọi ngưới luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nha,nhutri(thanh hằng).thương chúc.