Lo lắng vì sư thầy “bỗng nhiên” đem báu vật ra ngoài
(Nguoiduatin.vn) - Sư thầy đem ba chiếc Võng Kiêu được giữ gìn hơn 200 năm qua ra ngoài chùa đã khiến cho người dân một phen lo lắng.
Mấy ngày qua, người dân thôn Liễu Viên (xã Nghiêm Xuân, huyện Thường Tín, Hà Nội) đổ xô đến trước cổng chùa bức xúc khi nghe tin báu vật trong chùa Phúc Viên Tự bỗng dưng mất tích. Sự việc càng đẩy lên cao trào khi mọi nghi vấn “kẻ đánh cắp” không ai khác là sư thầy Thích Đàm Hương - trụ trì ngôi chùa. Bức Võng Kiêu làm bằng gỗ Vàng Tâm được coi là “báu vật” quý nhất của chùa Phúc Viên Tự bỗng dưng “không cánh mà bay”.
Bức Võng Kiêu 200 năm tuổi (ba cái đế màu đỏ mà ba tượng Phật trên cùng ngồi lên)
Báu vật 200 tuổi bỗng dưng biến mất
Lúc PV Người đưa tin có mặt tại thôn Liễu Viên trời đã tối nhưng vẫn có hàng trăm người dân đang vây kín cổng chùa Phúc Viên Tự. Cụ Nguyễn Thị Nhung, một cao niên trong làng cho biết: Lúc chiều chúng tôi thấy một chiếc xe tải đến chở một số đồ vật trong chùa đi. Tuy nhiên bên ngoài được bọc kín nên không ai biết đó là gì. Ngay lúc ấy, người dân vào chùa hương khói thì phát hiện bức tượng Võng Kiêu nằm ở đỉnh trên cùng của tượng Phật thờ bị mất tích. Chúng tôi hoang mang không biết xử lý sự việc như thế nào vì trụ trì chùa đã ra ngoài. Đây là bức tượng thờ quý nhất của chùa nay bỗng dưng không còn khiến ai cũng sợ hãi, lo lắng.
Theo các cụ cao niên trong làng cho biết, bức tượng Võng Kiêu dài hơn hai mét, cao khoảng 70 cm. Điểm chú ý nhất của bức tượng là có niên đại từ hàng trăm năm trước. Hơn nữa, tượng được làm bằng chất liệu gỗ Vàng Tâm, một loại gỗ quý hiếm. Được biết, “báu vật” này được một nhà sư ở một ngôi chùa Hà Nội cung tiến từ hàng trăm năm trước.
Theo tìm hiểu của PV Người đưa tin, chùa Phúc Viên Tự được xây dựng từ năm 1947. Đây cũng là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các vị sư tổ từng tu hành và viên tịch tại khu vực. Kiến trúc truyền thống được xây dựng dựa trên những nguyên tắc của thuật phong thủy. Chùa đặt ở địa điểm tĩnh mịch và nằm giữa trung tâm làng Liễu Viên. Ngôi chùa khá rộng được dựng bằng những cột lim tròn to thẳng tắp đặt trên những hòn đá tảng lớn.
Năm 1957, sau khi xây mới chùa, bức Võng Kiêu được di chuyển và đặt ở nơi cao nhất để thờ. Chùa Phúc Viên Tự cũng vinh dự được Sở Văn hóa thể thao và du lịch TP. Hà Nội cấp danh hiệu di tích lịch sử vào năm 2009. Sự việc bức tượng quý giá nhất của chùa bị mất tích khiến người dân nơi đây hỗn loạn và lo sợ những tai ương sẽ đến với họ. Ngày 15/7, nhận thấy “báu vật” của chùa, nét tâm linh lâu đời nhất bị đánh cắp, các cụ cao niên trong làng đã họp lại và sửa lễ sám hối tại chùa. Tuy nhiên, sau khi làm lễ xong, họ tiếp tục phát hiện rất nhiều bình hoa sứ “bốc hơi”. “Đây là những bình sứ rất cổ và quý. Mấy tháng trước chúng tôi thấy có rất nhiều trong các góc chùa nhưng nay không còn bình nào”, cụ Nguyễn Thị Nhung cho biết.
Ông Bùi Mạnh Hà, trưởng thôn Liễu Viên kể lại sự việc
Người dân lo lắng báu vật bị đánh tráo?
Theo một số người dân chứng kiến sự việc kể lại, trước đó, khoảng 14h30’, ngày 14/7, họ phát hiện sư thầy Thích Đàm Hương, trụ trì chùa Phúc Viên Tự cùng hai người đàn ông khác vận chuyển một số đồ đạc lớn trong chùa đưa lên xe tải. Nhiều người dân thấy lạ đã dò hỏi nhưng sư thầy cho biết đang đưa bộ phản ngồi và giường đi sửa. Lúc ấy chính mắt cụ Bùi Thị Sinh, cụ Nguyễn Thị Nhung và cụ Bùi Thị Đức thấy sư thầy lên xe tải chở ra ngoài. Thấy có nhiều chi tiết nghi ngờ, lời nói của sư thầy không rõ ràng nên mọi người đã vào bên trong chùa kiểm tra. Ngay sau đó, họ tá hỏa khi phát hiện một số đồ thờ quý trong chùa biến mất.
Cụ Bùi Thị Sinh, người đầu tiên phát hiện sư thầy Hương đưa đồ vật của chùa ra ngoài kể lại: “Lúc đầu khi thấy sư thầy Hương cùng bác Minh (người giúp việc của thầy) và anh tài xế xe tải đưa đồ vật gì đó được bọc kín, kích thước lớn lên xe tải, tôi hỏi thầy đem gì ra ngoài. Tuy nhiên sư thầy bảo là “Tao đi sửa cái ấy”. Lúc đó tôi cũng chưa biết trong chùa có bị mất thứ gì hay không”. Vì nghĩ mình là “con nhang đệ tử” của chùa, cụ Sinh không dám nghi vấn cho trụ trì lấy đồ thờ trong chùa ra ngoài bán. Nhưng do thời gian gần đây, trong chùa thỉnh thoảng cũng xảy ra mất cắp một số đồ thờ như chân hương, đèn… Đó cũng toàn là những vật thờ lâu đời và quý. Chính vì vậy, trước hành động “lén lút”, mờ ám của sư thầy Hương lần này nhiều người lo lắng phải báo cho chính quyền để làm rõ.
Chiều tối ngày 15/7, ông Bùi Mạnh Hà, trưởng thôn Liễu Viên cho biết: Nhận được tin báo sư thầy Hương đem đồ đạc của chùa ra ngoài, ông đã điện thoại cho sư thầy và xác minh và xin gặp thầy nói chuyện. Lúc ấy sư thầy đang bên chùa Nghiêm Xá nên ông Hà chạy thẳng xe sang gặp thầy. Khi hỏi về nghi vấn của người dân, thầy Hương có nói chỉ thuê xe tải chở phản, giường trong chùa đi sửa. “Tôi đã yêu cầu thầy Hương phải mang đồ vật ấy trả lại vị trí cũ trong chùa. Theo nguyên tắc, nếu muốn mang đồ đạc trong chùa đi ra ngoài với bất cứ lý do gì thì phải xin ý kiến của chính quyền. Tuy nhiên hôm đó sư thầy Hương lại “lờ” đi và có những biểu hiện nghi vấn”, ông trưởng thông Liễu Viên khẳng định.
Người dân tỏ ra bức xúc về việc bức Võng Kiêu bị âm thầm đưa ra khỏi chùa
Tuy nhiên, gần hết buổi chiều nhưng người dân vẫn chưa thấy thầy Hương trở về. Rất đông người dân trong làng đã bỏ công việc đến chùa nghe ngóng tình hình. Sự việc “báu vật” thờ trong chùa bị đánh cắp khiến người dân nơi đây hỗn loạn. Khoảng 19h tối cùng ngày, thầy Hương mới cho xe tải chở đồ đạc về. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, nhất là nghi vấn “báu vật” quý nhất của chùa có thể bị đánh tráo, ông Bùi Mạnh Hà đã báo lên công an xã để tổ chức kiểm tra, xử lý.
Ngay sau đó, Công an xã Nghiêm Xuân có mặt tại chùa và báo cáo lên Công an huyện, Phòng Văn hóa huyện Thường Tín để kiểm tra, xác minh tài sản mà sư thầy đem chở về. Khoảng 1h sáng ngày 15/7, Công an huyện Thường Tín đã về chùa Phúc Viên Tự và triệu tập sư thầy Thích Đàm Hương lên trụ sở Công an huyện làm việc. Xe tải vận chuyển và bức Võng Kiêu của chùa sau khi thầy Hương đem về cũng được huyện niêm phong để điều tra. Theo thông tin ban đầu, sư thầy Thích Đàm Hương sinh năm 1957 (quê gốc ở Hà Nam). Thầy Hương là trụ trì hai chùa Phúc Viên Tự (thôn Liễu Viên) và chùa Nghiêm Xá (thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuân, Thường Tín) khoảng 15 năm nay.
Đại diện Công an huyện Thường Tín cho biết: Trụ trì Thích Đàm Hương cho biết, sư thầy chỉ có ý định mang cửa võng đi sửa và sơn lại. Hiện, công an huyện Thường Tín đã báo cáo lên Công an TP. Hà Nội để phối hợp điều tra và làm rõ thông tin, sớm công khai trước nhân dân.
Đưa báu vật ra ngoài là vi phạm nội quy chùa
Ông Cường cũng cho biết thêm, việc sư thầy Hương đem đồ vật quý của chùa ra ngoài không rõ là có ý định xấu hay chỉ đơn thuần là đem đi sơn lại cho đẹp cần công an điều tra, xác minh. Tuy nhiên, việc làm ấy đã sai nghiêm trọng về mặt thủ tục. Chùa Phúc Viên Tự là di sản Văn hóa cấp thành phố nên muốn mang bất kỳ đồ vật nào ra ngoài, kể cả trùng tu, bảo dưỡng tại chùa cũng phải xin ý kiến của Ban quản lý chùa ấy và chính quyền địa phương.
Báu vật không bị đánh tráo
Chiều ngày 16/7, Phòng Văn hóa huyện phối hợp với Công an huyện Thường Tín về chùa Phúc Viên Tự lấy thông tin từ chính quyền địa phương và xin ý kiến nhân dân để tháo niêm phong “báu vật” trả về vị trí cũ trong chùa. Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Lê Mạnh Cường, trưởng phòng Văn hóa huyện Thường Tín cho biết: Đêm 14/7, sau khi nhận được tin báo của người dân chúng tôi đã về hiện trường để xác nhận di vật. Đó là bức Võng Kiêu khoảng trên 200 năm tuổi, rất đẹp và cổ kính. Ngay sau đó, trước sự bức xúc của người dân về nghi vấn đây là đồ vật giả đã bị đánh tráo, chúng tôi đã xin ý kiến UBND huyện Thường Tín để niêm phong lại. Sau khi Phòng Văn hóa lập Ban kiểm tra và xác nhận đó chính là bức Võng Kiêu của chùa Phúc Viên Tự, hoàn toàn trùng khớp nên đã tháo niêm phong đưa về vị trí cũ trong chùa, tránh gây những hành động quá khích của người dân.
Cao Tuân( Theo nguoiduatin)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks