Như mama em giới thiệu bài trước là rất thích nghe chuyện ma và cũng rất thích kể chuyện ma cho mọi người và đây là 1 số chuyện mama em đã từng chứng kiến. (hix ko pít sao người xưa dễ gặp ma wa) @@:waiting:
Hôm nay tôi xin kể tiếp cho các bạn những câu chuyện tuy ngắn nhưng hoàn toàn có thật :
-Trường có Ma:-
Năm 1980…..trường tôi học nằm trên khoảng đất trống,phía sau trường cách chừng 20m có 1 chùm Mã được quét tôi trắng toát .Vì đất nơi đây thấp nên mỗi lần có 1 trận mưa hay nước thủy triều lên là xung quanh ngập lênh láng chỉ có chùm mã là còn nhô lên khỏi mặt nước .Mỗi đêm sáng trăng hay chiều mưa lất phất ,vô tình ai nhìn qua không khỏi nổi da gà
- Vì nhà xa chúng tôi gồm 5 đứa cùng chú bảo vệ đều ở lại trường
- Không hiểu sao,cứ mỗi đêm tình cờ ai thức giấc hoăc đi toilet đều nghe có tiếng lội bì bỏm từ ngoài chùm mã vô-Sau đó là tiếng chén đĩa kêu lổn cổn –Mới đầu chú bảo vệ nghi trong đám tụi tôi có “bồ bịch” hẹn ra nói chuyện ,nhưng sau chú sinh nghi nên lén rình
- Tối hôm đó đúng 12h đêm ,chú lại nghe tiếng lội nước bì bỏm chú cố mở mắt hướng nhìn ra phía chùm mã thì chú thấy 1 bóng nữ mặc bộ đồ trắng ,tóc xỏa dài từ trong chùm mã đi ra tiến lại chỗ tụi tôi ngũ đứng 1 hồi rồi đi lại chùm mã và biến mất-Đêm đó chú sợ quá ngũ không được ,chờ sáng kể lại cho tụi tôi nghe-Tụi tôi bán tín bán nghi nên bàn với nhau đêm sau rình cho bằng được .
- Đêm hôm sau-tụi tôi kéo 5 cái giường sát lại nằm ngũ đầu quay vô trong hướng mắt nhìn ra cửa-Căn dặn nếu đứa nào thấy ma trước thì bấm tay đứa kế bên ,rồi đứa kế bấm tay đứa kế nữa lần lượt cho hết 5 đứa.
- Đúng 12h đêm ,có tiếng lội bì bỏm ,sau đó vài phút nhỏ bạn nằm ngoài thấy 1 người nữ ,mặc nguyên bộ đồ trắng ,tóc xỏa dài đứng trước cửa phòng đang nhìn vô chổ tụi tôi nằm ngũ-nhỏ bạn sợ quá bấm tay tôi,tôi bấm tay nhõ bạn kế bên ,lần lươt 5 đứa đều thấy bóng ma đó-Sau vài phút bóng trắng bỏ đi ra chùm mã rồi biến mất ( lúc đó chú bảo vệ cũng thấy .
- Sáng hôm sau ,không nói không rằng lũ bạn chúng tôi cùng hè nhau dọn đi tìm mướn chổ ở mới mà không dám ở lại dù chỉ 1 đêm –Còn chú bảo vệ không biết do chuyện gia đình hay nguyên nhân nào khác từ đó trở đi tôi không còn gặp lại chú lần nào nữa.
- Giờ đây,cứ mỗi lần có dịp đi ngang ngôi trường ấy-nhìn vô tôi còn cảm thấy “nổi da gà” %.

Cơ quan có ma
Sau khi ra trường ,tôi và chồng tôi cùng công tác chung 1 đơn vị .Vì nhà xa nên mỗi thứ 7_chủ nhựt chúng tôi thường ở lại trực cho mấy chú ,mấy anh em độc thân về thăm gia đình .
Cơ quan tôi mặt tiền giáp lộ _Dãy phía sau có 3 phòng dành cho nhân viên ở và làm việc .A ở phòng đầu,vợ chồng tôi ở phòng giữa,còn D ở phòng sau cùng ,giáp bên là căn bếp tập thể,kế nữa là là khoảng đất có 1 chùm mã –cây cối mọc um tùm .
Chiều thứ 7 hôm đó ,tất cả anh em cơ quan đều về hết,chồng tôi đi công tác chưa về kịp chập choạng tối buồn buồn không biết làm gì tôi soạn quần áo ra sàn nước ngồi giặt_tự nhiên khi ngước nhìn qua chùm mã tôi thấy có 2 cục lửa lớn bằng cái chén-xanh lè đang bay từ từ về hướng tôi_Hoảng quá không kịp quơ đồ tôi vội chạy vô phòng dóng cửa cái




Cửa sổ lại,suốt đêm đó tôi không dám bước ra ngoài.
Khoảng 1 thời gian sau cũng ngày thứ 7 ,phòng bên D khóa cửa ra về_nữa đêm thức dậy tôi nghe bên phòng D có tiếng khóc nĩ non ,lúc lớn lúc nhò-nghe áo não lắm_Tôi kêu chồng tôi dậy thì anh cho là D dẫn “bồ bịch” vô nói lời chia tay (anh cũng quên hồi chiều D khóa cửa về rồi)
Sáng sớm thức dậy tôi cầm chổi quét dọc hành lang –đến trước phòng D tự dưng nhìn lên ổ khóa vẫn còn –Tôi cảm thấy “sởn tóc gáy”-vì chiều hôm qua D đã khóa cửa về rồi thì làm sao ai vô được phòng D nữa đêm khóc lóc như thế?
Bẳng đi 1 thời gian ,tôi hầu như quên đi chuyện “ma cỏ”.thì cũng buổi chiều chủ nhựt A về nhà (nhưng phòng nó vẫn mở cửa sổ -bên trong cửa sổ có để 1 bàn đánh máy ).Nữa đêm thức dậy tôi nghe bên phòng A có tiếng đánh máy lóc cóc ,lóc cóc –Tôi mở cửa bước ra nhìn vô phòng A (đèn tắt tối thui) thì tiếng đánh máy im bặt.Suốt đêm đó tôi không tài nào ngũ được,mong cho trời mau sáng.
Ba tháng sau- bên Đài truyền thanh Huyện cho đào trồng trụ căng dây để làm Dài Phát thanh –Trụ đào năm ngay cửa sổ bên hông phòng D thì người ta phát hiện có 1 cái hòm nằm nữa trong nữa ngoài tại phòng D.Từ đó tôi mới tin rằng nơi cơ quan tôi ở “Có Ma”
Sau đó tôi không còn ở trong cơ quan nữa mà chuyển đi nơi khác .-Tuy nhiên ,sau đó mấy anh em tới sau cũng gặp những trường hợp “kinh dị” không kém gì tôi trước đây.