Khi nói đến việc nhân quả tuần hoàn , tùy theo nghiệp lực , có thể bị trả báo ngay lập tức , nhưng cũng có khi phải khá lâu mới tới hay có khi kiếp sau mới bị. Chuyện tôi sắp kể sau đây chỉ dựa vào những gì tai tôi nghe mắt tôi thấy và cũng là chuyện có thật ! Tính tôi chỉ thích kể chuyện thật, nhất là những gì về tâm linh . Ai tin thì tin , không tin thì tùy . Bởi vì tâm linh mà , dù bạn có tin hay không thì nó vẫn cứ xảy ra đó thôi !
Nhưng cũng lưu ý ! Tôi chỉ kể cho các bạn nghe để từ đó các bạn có thể sống tốt hơn , chứ tôi không có ý định khyên răn ai đâu nhé!
Tất cả nhân vật trong chuyện đều có thật nhưng xin phép giấu tên tuổi và nơi sống!
Chuyện thứ nhất!
Lúc còn ở VN , cách nhà tôi 2 căn ,có cặp vợ chồng làm nghề buôn bán ve chai, họ có 2 đứa con , cuộc sống tuy nghèo nhưng chẳng hạnh phúc gì cả.
Bởi vì ông chồng quá hung dữ , đánh đập vợ tối ngày. Đối với người ngoài ,hễ gây gổ với ai là vác dao đòi chém. Còn con cái, mỗi khi không hài lòng chuyện gì là lấy dây cột vào cổ , rồi leo lên xe máy , một tay nắm dây một tay điều khiển xe , kéo con chạy khắp phố. .... (còn tiếp)