Một câu chuyện và là những lời thì thầm chia xẻ tâm tư của một người ,hay một con ma.hay là một con quỷ mà con người thường gọi,tất cả chúng ta sẽ là quỷ nếu một niệm khởi lên và đi từ sai lầm này đến sai lầm khác .
Một sản phụ nằm chờ sanh ,cô sanh khó nên tất cả mọi người trong gia đình đều cầu nguyện ,bà dì của cô là người tín đạo ,nên đã cầu nguyện cho cô va con cô được bình yên .Sau một hồi chờ đợi và cầu nguyện ,tiếng đứa bé trai khóc lên và mọi người đều cười vui mừng khi cả hai mẹ con đều bình an ,mạnh khỏe.BÀ dì của cô đã đúc một tượng mẹ QUAN ÂM bằng vàng và thờ trên một ngôi chùa mà gia đình cô thường cúng bái.Sau khi sanh cô bị bệnh,một chứng bệnh trầm mặc,và luôn mong mõi về cõi PHẬT,cô tin là về nơi đó sẽ được an lành hơn ,hạnh phúc hơn ,sung sướng hơn nơi này ,cô muốn gặp PHẬT,gặp PHẬT QUAN ÂM .Cô không muốn sống nơi thế gian này ,cô cảm thấy thế gian này thật lạnh lẽo và cô đơn ,thế gian này thật chật chội và bức bách.Trong một đêm,cô cố thoát ra cái xác chật chội này ,dù rằng hai người canh giữ cho cô cố níu kéo cô trở lại ,nhưng gì muốn sống trên cõi PHẬT,một mơ ước mà cô muốn tới .Trôi qua nhiều làn khói mờ mờ ,mà cô cứ nghĩ rằng mình đang bay trên những tầng mây trắng,cô đặt chân lên một tảng đá ,cô quỳ lạy mà không nhìn ,vì cứ ngỡ đây là cõi phật,mình đã đến cõi đất phật,ngước mắt nhìn lên đó là một cục đá với khói hương nghi ngút ,nơi thờ thần đá ,của ai đây ,không phải rồi ,nơi đây không phải cõi phật(cô nghĩ vậy) và cố gắng đi đến cõi phật.Cô mừng rỡ khi thấy một tượng phật QUAN ÂM bằng vàng đằng xa ,nhưng sau bức tượng lại quay mặt đi khi cô nhìn đến ,có phải PHẬT QUAN ÂM không đồng ý cho cô đến đây,ý nghĩ vừa sẹt qua đầu ,và dường như cô hiểu ra điều gì khiến cô lúng túng ,cô bay qua trước cửa chùa,ngôi chùa cô và gia đình thường thăm bái.Cô như nhận ra mình sai lầm ý muốn quay trở về gia đình ,khi về đến nhà thì cô thấy thi thể của cô đang trong một quan tài ,và người ta đang chuẩn bị hạ quyệt chôn cô ,cô gào lên tôi chưa chết ,cô vội vàng nhào đến quan tài gần hạ quyệt ,thì có một người mà cô thường kêu là cha nuôi đến chửi cô và ngăn cản ,trách cô sao vô trách nhiệm bỏ gia đình đi và ông ấy cầm cây đòi đánh cô.Bản năng sanh tồn của cô gái ,và sự tức giận khi bị ngăn cản không cho hồn nhập xác trở lại khiến cô tức giận,một sức mạnh như một cơn lốc cô hất văng người mà cô gọi bằng cha nuôi,răng nanh của cô bỗng dài ra từ trong miệng ,mắt đỏ ngầu và thì thầm bên tai người cha nuôi rằng ,tôi tha cho ông vì ông đã từng cưu mang tôi ,và đừng cản tôi về thân xác.
CÔ không cách nào mở nắp quan tài với cái thể vô hình ,nên cô đã về nhà ,về đến nhà ,chồng cô cũng vừa mới chết ,vì quá đau thương với cái chết của vợ ,người chồng đã chết và chỉ vừa mới đặt vào quan tài trắng ,mọi người đều khóc than cho người anh đau khổ của mình.Còn ấm.....cô xuyên qua thân thể người chồng và bắt đầu các cơ chuyển động,những cơ bắp của người đàn ông ấm dần với một linh hồn người vợ,sự lạ lẫm khi ở trong một cái thân thể khác thật kì lạ ,những cảm giác của cơ bắp cuồn cuộn ,mọi người đều vui mừng khi người anh của họ được sống lại .Mọi người đều hỏi thăm liên tục,uống nước hay đủ thứ ,những tiếng nói như liên hồi trộn đều .....nhưng lúc này cái linh hồn cứ im lặng vì cô sợ nói ra tiếng mình có bị ai nhận ra không ,cô im lặng đứng phắt dậy trong thân xác chồng với cái ý nghĩ quật mồ của cô để tìm xác nhập hồn....nhưng cô cảm thấy đau đớn khi biết rằng mọi việc đã quá muộn ,lúc này cô muốn buông tất cả..............
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks