kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Thắc mắc - NHÂN QUẢ - TÂM - SỐ PHẬN?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Thắc mắc - NHÂN QUẢ - TÂM - SỐ PHẬN?

    Cho em hỏi chút nha! (Mong nhận được sự giúp đỡ chân tình)

    * Về Nhân - Quả?

    Em dựng lên một tình huống như vầy: Người A bị kẻ B làm điều xấu (Có thể là người A đang phải nhận Quả do kiếp trước gieo Nhân). Kiếp này của kẻ B qua đi, tức là B chết. Kiếp sau của B đến. Người B này lại bị kẻ C làm điều xấu tương tự. (*) Cứ thế tiếp diễn...

    1. Tại sao mọi thứ cứ xoay vòng không bao giờ dừng lại?

    2. Tại sao những bàn tay từ bi của thế giới siêu hình không trực tiếp gia hộ suy nghĩ cho con người, nhanh chóng và hoàn toàn, biến ý xấu thành ý tốt?

    3. Tại sao không trừng phạt những kẻ đã - đang tạo điều ác, và loại khỏi chúng ra khỏi cuộc sống?

    4. Giả sử A, B, C là một trong những chúng sanh có mặt đầu tiên trên cõi đời này (có thể không là con người, vi khuẩn chẳng hạn, hay bất cứ sinh linh gì, miễn sao thực hiện được đúng "kịch bản" em vẽ ra)... Vậy thì có phải B và C bị "lôi kéo" vào "cuộc chơi" hay không, tại sao lại trở thành kẻ ác "mới", chỉ để trừng phạt kẻ ác của kiếp trước, để rồi lại bị báo ứng vào kiếp sau?

    5. Tại sao không chấm dứt chuyện này, ngay từ đời dấu (*)?


    * Về Tâm?

    Những lần em xem những tâm sự của thành viên forum về các vấn đề tâm linh, trải nghiệm bản thân, về việc chứng thực thế giới siêu hình, hay báo ứng... trong đầu em xuất hiện hai thế lực:

    1. Tâm chính - tốt - của em thì cảm phục, ngưỡng mộ hay tin tưởng trước câu chuyện. Có khi là tuyệt đối nếu người lập topic kể rành mạch, chân thành.

    2. Tâm tà - ma - của em thì tỏ ra nghi vấn, tự đối chất với tâm chính, gần như là đấu khẩu. "Nó" thường đặt ra các bình luận cho vấn đề mà em vừa đọc, đại loại như: "Xạo!", "Khó tin!", "Dựng chuyện!", "Nhảm nhí, vô căn cứ!", "Giỏi tưởng tượng!"... (Ngay lúc này, em đang gõ ra văn bản này thì "nó" không tồn tại trong đầu).

    Mấu chốt ở đây không phải đơn thuần là sự hoài nghi mà còn hơn thế nữa...
    Như vậy là sao vậy, thưa các anh/chị?

    Em rất sợ ma! Em thường nghĩ nếu mà ma xuất hiện ngay trước mặt em thì chắc có lẽ em sẽ tè ra quần hay hét mất giọng hay xỉu mất thôi... Sợ nhất là lúc đi toilet, nhìn lên trần hay lỗ thông gió đen thui... Cũng sợ lúc nhìn ra khóe mắt lắm... Mẹ em nói nhà có thờ Phật Bà thì sợ gì! Làm sao đây mọi người... Làm sao vững tâm hết sợ... Nói chung là có cách nào bảo vệ ý chí, tinh thần không vậy mấy anh/chị?


    * Về Số Phận?

    Phải chăng con người chỉ là quân cờ trong bàn cờ (là cuộc sống) và người chơi là Số Phận (hay Thượng đế)? Phải chăng Số Phận quyết định tất cả? Hay chăng không phải là Số Phận mà là thế lực khác?


    * Ngoài lề: Cảm nhận về một phim truyện trên StarMovie hay HBO hay Cinemax...

    Cũng lâu lắm rồi...

    Phim kể về cuộc đời của một người đàn bà, khi con của bà còn đang đi học, bà đi làm tạp vụ cho một gia đình triệu phú mà bà chủ thì rất khó tính. Bà thì mập mạp nhưng nhanh nhẹn. Chồng của bà thì không có trách nhiệm, hay uống rượu và đánh đập bà. Một lần bà đang làm bếp thì tên chồng về. Bà thì vui vẻ, gã thì lạnh lùng. Bà bật cười khi gã xoay người quay đi. Hắn hỏi thì bà nói là quần của hắn rách ở mông. Bà vừa cười vừa dịu dàng bảo hắn cởi quần ra để bà khâu lại. Bà vẫn tiếp tục cười khi đang rửa chén. Hắn bất ngờ đánh vào lưng bà. Nụ cười tích tắc chuyển thành cơn rên vì đau.

    Có lẽ là quá nhiều lần như vậy... Giọt nước tràn li... Bà dùng dao kề cổ hắn và đe dọa, cảnh cáo hắn. Đứa con gái yêu của bà nghe động, xuống cầu thang, vào cửa bếp hỏi chuyện. Bà xoay người che lại không cho con gái thấy bà kề dao vào cổ cha nó... Bà làm công cực khổ ở nhà bà chủ triệu phú khó tính, bà rất không ưa bà chủ nhưng vẫn chăm chỉ làm, hoàn thành tốt công việc được giao và rất vui khi nhân được 40USD cho mỗi tuần công. Bà góp số tiến ấy trong một sổ tiết kiệm ở ngân hàng địa phương.

    Trong nhiều năm số tiến ấy rất lớn. Bà tính khi nào đủ sẽ dành chuẩn bị cho một cuộc "bỏ nhà ra đi" và lo cho con gái học ở trường công rất xa. Nhưng tên chồng đã gặp chủ ngân hàng và lấy đi toàn bộ số tiền ấy. Bà tức giận. Nỗi tức giận càng dâng cao khi bà tìm hiểu và phát hiện ra gã chồng này đã nhiều lần lạm dụng tình dục cô con gái (Cảnh in đậm trong tâm trí: trên khoang ghế sau của chiếc phà lộng gió, hai cha con ngồi ở đó, không ai khác nữa ở đó. Hắn kéo tay cô bé và đưa xuống phía dưới hạ bộ của hắn và bảo cô bé hãy làm tốt như mọi lần.) Cô con gái ấy bị ám ảnh và học hành sa sút.

    Bà mẹ hết chịu nỗi. Một lần bà phát hiện trước nhà, trong bãi cỏ có một hố sâu mà nắp hố bằng gỗ sắp mục (bà suýt rơi xuống hố, chân chảy máu). Bà nghĩ đến âm mưu gián tiếp giết gã chồng chết tiệt. Trong một lần xung đột hắn rượt đuổi bà ra khỏi nhà, bà dẫn dụ hắn chạy tới chỗ hố, bà nhanh chóng nhảy xa qua khỏi hố. Hắn chạy đến, đã rơi xuống hố, nhưng tay còn bám trên miệng hố. Hắn van xin bà trong nhục nhã. Bà thở dốc. Bịch... Hắn rơi xuống. Sau đó, người ta tìm ra xác của hắn. Bà im lặng. Dân làng đồn là hai mẹ con bà âm mưu giết chồng.

    Cảnh sát vào cuộc. Viên cảnh sát trưởng muốn sưu tập đủ bộ vụ án đã phá thành công, ra sức hỏi cung hai mẹ con. Cô con gái bị bạn bè chọc phá, tự hành xác, sau này trở nên trầm cảm, suy sụp tinh thần. Rồi cô trở thành nhà báo, đi làm xa. Bà thì vẫn tiếp tục phụ giúp bà già triệu phú cho đến những ngày bà triệu phú sắp lìa đời. Bi kịch xảy ra, bà triệu phú đi xe lăn ra khỏi phòng và té xuống cầu thang, đập đầu chảy máu mũi, nhưng chưa chết, bà ta khóc và yêu cầu người đàn bà giúp việc trung thành dùng chày cán bánh đập vào đầu. Nhưng có lẽ bà đã không đập. Cuối cùng bà triệu phú cũng chết...

    Viên cảnh sát năm xưa lại vào cuộc, cáo buộc bà giết người. Cô con gái trở về, gặp mẹ trong phòng tạm giam. Hai mẹ con lần giở lại kí ức đau buồn xưa kia... Bà mẹ hay tin bà triệu phú viết di chúc để lại căn biệt thư và tài sản kếch xù. hơn 1 triệu USD cho bà. Bà shock. Cô con gái giúp mẹ đấu trí với viên cảnh sát già, thuyết phục hắn là bà vô tội...

    Phim gây ấn tượng mạnh. Nhân văn. Thiêng liêng.
    Phim phỏng theo truyện ngắn của một tác giả nào đó...

    Vần đề ở đây là... EM KHÔNG NHỚ TÊN PHIM. Mong mọi người giúp em...

    Ai đã xem rồi thì cho em biết tên phim với nha. Em coi lần đầu thì trọn vẹn, lần thứ hai thì gần một nửa... Nhưng vẫn không nhớ nỗi tên phim. MONG MỌI NGƯỞI GIÚP EM.!


    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU NHA!
    Last edited by i.hate.u; 01-07-2010 at 02:28 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •