View Poll Results: bạn có thích thể loại truyện như vậy ko ?

Những người bình chọn
68. You may not vote on this poll
  • - Có

    58 85.29%
  • - Không

    10 14.71%
Multiple Choice Poll.
kết quả từ 1 tới 20 trên 90

Ðề tài: Vào Rừng Ma săn lợn rừng ( Kinh dị )

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Arrow Vào Rừng Ma săn lợn rừng ( Kinh dị )

    - Như các bạn đã biết, Bọn lính trẻ chúng tôi ngày ấy đa phần rất vô tư và nghịch ngợm, mà trên vùng cao này sao con gái Thái chúng nó xinh thế, nhìn là mê ngay, da trắng, môi hồng, tóc mượt, em nào em nấy dáng cao ráo, eo thon ngực nở….mà tính họ rất thật thà, dễ gần, quí khách, ghét nói dối, mấy thằng lính chúng tôi thì lại đang tuổi yêu đương, mà con gái khu này cũng quí bộ đội lắm, họ hay đem cho lúc con gà, hay chục cân sắn,..Thằng Tiến đơn vị tôi thấy "dễ ăn" nên đã tán tỉnh và tòm tem với 1 em, bị đơn vị phát hiện và kỷ luật rất nặng.
    - Một bữa nọ tầm chiều tối, sau khi lăn lê bò toài cả ngày với súng ống chán chê, khắp người đất núi đỏ quạch, tôi quyết định ra suối tắm cái cho mát, mồm huýt sáo mấy bài hát vớ vẩn, tôi chạy ra khúc suối khá xa đơn vị, tắm xong mò ít cá, suối này lắm cá to lắm..
    - đứng trên hòn đá to trên suối, trên người chỉ còn mặc mỗi bộ quần áo da ( tắm tiên mà ) tôi lao mình xuống nước:
    - Thùm…!
    - Nước mát lạnh, tôi ngụp lặn hồi lâu, tắm chán tôi chui vào mấy hốc đá, mò mẫm một hồi và bắt được mấy chú cá khá to, giống cá này trông khá giống cá mè dưới xuôi vậy..
    - Chợt tôi nghe thấy tiếng lội nước bì bõm, nhô đầu ra khỏi mô đá,..Một em gái Thái rất xinh, da trắng ngần, chắc vừa đi bẻ măng về, đang khoả nước bước xuống, nhón chân từng bước, em hồn nhiên trút bỏ váy áo, lội dần xuống,..tôi ngố người ra đến mấy phút, chỉ có thể diễn tả 1 từ :” thiên thần ”….:i_dont_want_to_see:
    - Tõm…
    - đang bị thôi miên vì cảnh tượng trước mắt, thì con cá tôi bắt đc khi nãy giãy mạnh vuột khỏi tay tôi, rơi tòm xuống suối, biến mất trong làn nước xanh biếc..
    - Em giật mình quay lại, mặt đỏ lên:
    - Con gái Thái ghét nhất là đi rình người khác tắm đó nha..!
    - Tôi.. Tôi…vô tình mà, tôi đang tắm và bắt cá ở đây, tôi là bộ đội, tôi ko biết…!
    - Tôi luống cuống giải thích, và đứng thẳng lên..( cho đàng hoàng, Tôi ko muốn lom khom, để em nghĩ là tôi rình mò.) :at_wits_end:
    - Em bụm miệng cười, mặt đỏ rực,..cha mẹ ơi, giờ tui mới nhớ ra mình đang trong tình trạng nguyên thuỷ..Hix
    - Tôi vội lao ra chỗ nước sâu, khó xử quá, làm sao bây giờ, quần áo thì để mãi hòn đá kia..
    - Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý mà…. Tôi.. tôi.. !!!
    - Thôi ko sao, bộ đội cũng nhìn thấy hết rồi mà ! có thích ko, cho đấy !!….Em khúc khích cười, và bơi lại gần tôi.
    - Cái gì thế này, mình có nghe nhầm ko đấy? !! Ko thể được, mình ko thể vi phạm kỷ luật đơn vị, kỷ luật quân đội nghiêm lắm, sắp đến giờ ăn cơm rồi, anh em sẽ đi tìm mình..
    - Tôi nhoai ra sau tảng đá, leo lên bờ mặc vội quần áo…và chạy..lúc đấy tôi thấy sợ chính bản thân mình ko kiềm chế được những khát khao, vì dù sao tôi cũng là thằng trai trẻ đang tuổi đôi mươi..( dù sau này nghĩ lại thấy tiếc nuối..!! :cow: 107 dap dau )
    - Đơn vị tôi có 1 vườn rau tăng gia, anh em tự trồng, toàn su hào, cải bắp, khá xanh tốt, bữa cơm chỉ có cá khô, thịt hộp..vì đơn vị đóng quân khá sâu, nếu đi ra đến chợ mất đến ngày đường, thỉnh thoảng đc ăn thịt gà, lợn, do đơn vị nuôi.
    - Hôm ấy, sáng ra vườn rau đơn vị bị cày xới tan tành, có nhiều dấu chân lợn rừng, gần khu vực chúng tôi xung quanh đều là rừng, và có 1 khu Rừng Ma rất rộng của đồng bào dân tộc, là nơi mai táng người chết của họ, khi chôn xong, họ quên luôn ngôi mộ ấy, ko bao jờ quay lại nữa, tuyệt đối cấm người lạ xâm nhập, vì họ sợ con ma rừng trả thù, ai vô tình đi vào khu rừng nhẹ bị xin cái chân, nặng thì mất mạng, vì vậy khu rừng còn hoang sơ hàng trăm năm nay, cây cối rậm rịt, cổ thụ um tùm, thú hoang nhiều vô kể, lũ lợn rừng chắc cũng từ đây mà ra..làng bản đều cách khá xa khu rừng, tuy nhiên hàng đêm chúng tôi nghe thấy trong khu rừng Ma có những tiếng rú, rít ghê rợn, nhìn rõ cả đốm sáng xanh di chuyển trên các vòm cây cao, bọn lính trẻ chúng tôi thì thào sợ hãi khi nhìn thấy cảnh ấy, thỉnh thoảng còn nghe có tiếng hổ tìm mồi vọng ra trong đó:
    - Uôm…Uôm…
    - Nghe đồng bào nói trong khu rừng đó có đàn lợn rừng khá đông mà có 1 con lợn rừng rất lớn, sống lâu năm, nặng hàng tạ, rất hung dữ và tinh quái, ko ai dám đi vào đó, vả lại họ cũng sợ con ma Rừng nên cũng ko dám xâm phạm. cũng đã có trường hợp có người lén mang súng Kíp vào săn, ko thấy quay ra, vài ngày sau thì tìm thấy xác, mắt bị móc, bụng bị cắn nham nhở..
    - chúng tôi bàn nhau, phải vào rừng rình bắn mấy con, cho chúng đỡ phá rau, và có thêm món thịt lợn rừng cải thiện, mà món lợn rừng này là ngon số 1, ban ngày chúng ẩn trong rừng, đêm mò ra phá, chúng rất tinh ranh.. mấy anh em chuẩn bị sớm mai sẽ đi vào khu rừng Ma, mà đi thật sớm tầm 3 h sáng để ko bị phát hiện và đường xa, rất khó đi..
    - đúng 3 h 15’ sáng, Sương sớm còn mù mịt, Tôi và thằng Soái (Thằng này dân tộc Dao, bắn rât giỏi) nai nịt gọn gàng, mỗi thằng 1 khẩu CKC, 1 cơ số đạn, súng này tuy ít đạn, bắn chậm, nhưng khá chính xác và sát thương lớn..mang theo vài bình nước, lương khô, dây dù, dao đi rừng, đèn pin....trước khi đi anh em còn dặn dò:
    - Phải cẩn thận ! có gì nguy hiểm thì bắn 3 phát súng báo hiệu, anh em sẽ đến giúp..!
    - chúng tôi lên đường tiến thẳng vào khu rừng Ma vẫn còn tối đen mù mịt…
    ( CONTINUE...)
    Last edited by conmadauden; 12-07-2012 at 08:31 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  2. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  3. Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 12-05-2012, 02:49 PM
  4. LINH HỒN
    By Sesônglai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 31-10-2011, 12:02 AM
  5. Ma là gì?
    By annhang in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 25-12-2010, 10:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •