Khi tôi viết bài này ra thì chuyện hôn nhân của tôi đã đi đến hồi kết, đáng nhẽ khi ko còn duyên nợ thì cũng còn cái nghĩa, sống sao cho đến lúc sau này có gặp nhau chào nhau 1 tiếng, ở đây người tôi sắp cưới làm chồng lại làm những điều bại hoại lương tâm, sỷ nhục danh tự của tôi và gia đình của tôi. Ko biết tôi có nên thư hắn hay là làm 1 cái gì đó để cho hắn nhớ đời và đền tội, hiện giờ tôi đang có thai, và khi hắn bỏ đi trốn biệt tăm còn đi rêu rao nói xấu tôi là moi tiền của hắn rồi đi wa nhà bạn trai cũ ngủ wa đêm, chưa chắc gì đứa con này là của hắn, trong khi tôi 1 lòng 1 dạ với hắn. còn 3 tuần nữa là tôi và hắn đám cưới, sau những chuyện cãi vã tưởng chừng như hằng ngày mọi người đều vấp phải, hắn bỏ ra đi ko nói 1 lời, tôi cũng nghĩ là hắn chỉ giận hờn 1 vài ngày rồi đâu lại vào đó, nhưng nào ngờ lần này hắn đi thật, khi hắn đi hắn gọi về Mỹ cho mẹ hắn nói xấu tôi đủ điều, quần áo để lại nhà tôi hết, rồi bây giờ hắn đưa tiền cho tôi chuẩn bị cho đám cưới thì hắn lại đi rêu rao nói xấu tôi khắp nơi với bạn bè, rồi kêu bạn hắn sang nhà tôi lấy quần áo của hắn về dùm, đòi tiền của tôi đang giữ trả lại cho hắn, trong khi bạy giờ tôi đang có thai con của hắn, hắn ko hề thương cảm đến đứa con này mà còn giở trò khốn nạn như vậy, cho dù giận bao nhiêu tôi vẫn mong hắn way về và tôi bỏ wa hết mọi lỗi lầm, nhưng đến nước này thì tôi ko biết có nên cho hắn 1 bài học hay là ko?...cho dù có bị nghiệp báo tôi cũng chấp nhận, hắn làm cho mẹ tôi buồn phiền suy nghĩ hốc hác già hẳn đi, mẹ tôi lên huyết áp, bị đau tim, cũng vì hắn mà ra...tôi nghĩ hắn ngoan hiền đàng hoàng, gia đình ko phức tạp, lại bà bạn học cũ của tôi nên tôi mới chấp nhận đến với hắn, ngoài ra hắn chẳng có cái gì hết, công việc ổn định chưa có, nhà cũng ko, hắn ở bên Mỹ chẳng có 1 cái gì hết, nhưng tôi vẫn đến với hắn vì tôi muốn đi cùng người mình yêu đi từ con số 0, tôi là con 1, trong khi sau này lỡ may mẹ tôi có trăm tuổi già thì tất cả cũng là của tôi, vậy tôi được lợi gì khi đến với hắn, mà hắn lại đan tâm chối bỏ đứa con mới còn là giọt máu, chối bỏ hết tình cảm từ xưa đến nay tôi và hắn dành cho nhau mà bây giờ hắn đi nói xấu tôi khắp nơi còn kêu bạn hắn đến đòi tiền, danh dự và nhân phẩm của tôi chẳng còn nữa vì mang tiếng bị người ta bỏ...ai có thể cho tôi lời khuyên tôi phải làm ntn đây ko?...tôi có nên cho hắn 1 bài học nhớ đời ko?...hãy giúp dùm tôi với, thật sự tôi đang muốn bỏ đứa con này, vì tôi biết cha nó ko còn có trách nhiệm gì với nó nữa hết, đốn mạt đến thế là cùng...giờ còn 1 ít tiền để tôi lo việc khám thai và lo lắng cho mấy tháng tiếp theo hắn cũng muốn đòi lại, tôi hiện giờ đang thất nghiệp, ko biết tương lai con tôi sẽ ntn nữa...ai giúp tôi với...:((