Tu là gì ?
- Nghĩa của từ “Tu” là khắc phục, sửa chữa . như “tu bổ”, “trùng tu”. Cái gì phải khắc phục sửa chữa ? - đó là body and soul. Tại sao phải sửa chữa, khắc phục ? - để “sản phẩm” trở nên hoàn thiện, ta được sinh ra ta có một thân xác và một tâm hồn việc còn lại là nó phát triển theo cách nào tùy thuộc vào nhận thức của mổi người. Nếu ta chấp nhận ta là “con người” thì ta phải cố gắng để hoàn chỉnh các tiêu chuẩn của “con người” như nhận thức, tư duy,…cao hơn là lòng thương, lòng khoan dung …Các tiêu chuẩn về “con người” ở đâu, ai đặt ra ?- trước mắt của chúng ta , trong lòng của chúng ta,khi nào ta thấy ray rứt về một việc gì ta làm hoặc người khác làm hãy cố gắng tìm hiểu ta sẻ thấy các “tiêu chuẩn” !
- Tu là để diệt bớt tham, sân, si .Tham, sân, si là gì ? – sống để làm ra tiền phải có địa vị, ta phải hơn người ta phải thụ hưởng cuộc sống giàu sang, đứa nào không giúp đỡ hay mọi cản trở ta đều không ưa, chỉ tiêu ta đã đặt ra ta có chết cũng phải theo .
vậy quyết tâm “tìm ra” là si rồi ? – có lý .
ai đọc bài này đều không biết gì là “tu” cả , ha ha ha ?- vẫn còn tức giận !
có lẽ là đã hiểu được điều tôi muốn nói, bạn là người có duyên với phật pháp, chư phật và chư vị bồ tát đang gia hộ cho bạn, bạn là “phật sẽ thành” bạn còn lo lắng điều gì nữa ?- thấy hơi vui , không biết nói thật hay là láu cá đây !
tu như thế nào ?
- Muốn sửa chữa ta phải có chút hiểu biết về cái ta muốn sửa, nếu chưa biết thì phải “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” bảng hướng dẫn đó ở đâu ? – căng quá nói sao đây, thôi tạm nói thế nầy : y học quy về tế bào, triết học coi là vật chất, sinh học coi là quá trình tiến hóa, vật lý quy về nguyên tử … chịu khó tìm hiểu.
- “Tu tập” là quá trình thấp, trước tiên ta phải “tập” cho quen, khi đã quen ta chuyển sang “luyện” hay “tu luyện”. “Tập” giảm lòng tham : mọi vật đều vô thường, quan tài không có ngăn để chứa những gì ta tích góp. Bấy nhiêu đó mà tập thật nhuyễn là chuyển sang luyện được rồi. Si : cái ta thích chỉ là ý nghĩ . Sân : có ích gì đâu mà có thì nuôi dưỡng cái tham thôi ! . “luyện” đã tập xong chưa mà muốn luyện ? phần này để người khác lo .
- Lúc nào cũng tự hỏi ! lúc nào cũng tự hỏi , và lúc nào cũng tự hỏi cái ta đang làm, nói, viết, ăn, đi, đứng, ỉa, ngủ,giận,yêu,vui… là từ đứa nào trong ba đứa “tham, sân, si’.
Ai phải tu ?
Không có ai cả