1 lần em ra nghĩa địa cầu cơ
lúc đó là 12h mặc dù giờ này mà 4 thằng ra nghĩa địa cũng đáng sợ thật,khi vào trong đó bạn sẽ cảm thấy cảm giác hoang vắng âm u vô cùng đáng sợ nhưng nhìn lây cây thập tự để trước nghĩa địa tui cảm thấy vững tâm 1 chút,chúng tôi cảm thấy xung quanh có những làn gió như những bàn tay âm hồn đang vuốt ve vào lưng vào mặt,tôi dặn tụi nó không nên nghĩ bậy bã để tránh thần hồn nát thần tánh,lâu lâu lại có 1 mùi gì đó thật lạ lùng xộc vào mũi,từng bước chân bước thật nhẹ như không muốn làm kinh động tới người chết,đâu đó có những đốm lửa ma trơi chập chờn thật kinh dị,nếu như bạn nào lần đầu tiên nhìn thấy ma trơi chắc chắn bạn sẽ cảm thấy có gì đó không bình thường ở mấy đám lửa này vậy,bỗng nhiên có tiếng em bé khóc thật thê lương trong cái bụi cây gần chúng tôi làm cho ai cũng phát khiếp thì ra đó là tiếng 2 con mèo đang yêu nhau,chỗ chúng tôi dừng chân là 1 ngôi nhà mồ,dọn bàn ra chúng tôi vào vấn đề,thằng đường pha tạm trông như gã phù thủy miệng lâm râm mấy câu thần chú,
_A cơ lên rùi,xin hỏi hồn là nam hay nữ đc bao nhiêu tuổi rồi.
cơ chỉ vào chữ nữ năm nay 17 tuổi là 1 hồn ma vất vưởng đây đó không chịu yên nghỉ.
bỗng nhiên tui cảm thây trời đất tối xầm lại,nghe văng vẳng đâu đó tiếng ai gọi tôi và như bị ếm bùa tui đi theo tiếng gọi đó...
và giờ chỗ tui đang đứng là 1 ngôi mộ,tôi sợ hãi nhìn xung quanh nhưng chỉ là 1 thành phố của người chết hoang vu đáng sợ tui la hét để ai đó nghe thấy tôi và có gắng chạy thật nhanh nhưng mãi không thấy lối ra,bỗng đâu tui bị hút vào 1 ngôi mộ,ở trong cái hòm ngôi mộ lúc nãy là 1 thiếu niên trạc tuổi tôi cùng cái xác chưa phân hủy hết nhưng tôi chẳng cảm thây buồn nôn hay hôi thối gì cả,tôi cố gắng không nhìn nữa thì người đó nói tôi là:
_Chú bị mượn xác đúng không,nhìn cái mặt chú là biết rồi hê hê,giờ này ngoài kia nguy hiểm lắm coi chừng bị đạo quân hộ tống bắt lộn là nguy cho chú đó
_Ô thì ra thần chết có thật hả
_ohm! thần chết chuyên đi lượm mấy cái linh hồn hết số,giống như là tuổi thọ con người bao nhiêu đều đc sắp đặt trước nếu chết chưa tới số sẽ bị ở lại làm oan hồn
_biết rồi!giờ chú có cách nào cho tui lấy lại xác không
Vừa dứt câu thì tui nghe tiếng gọi rồi hồn tôi bay về xác mình,sau đó tui cảm thấy buồn nôn ghê gớm rồi móc họng ói ra 1 đống rồi 3 thằng bạn vác tôi về.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks