Hôm ấy là ngày Pháp Hôi, các vị đạo thân cũng vẫn thuyết pháp, bàn đạo cho các vị mới cầu đạo nghe đạo lý.
Pháp hội thì có 3 ngày, nhưng hôm đó đã là ngày thứ 3 rồi. Phật đường ở đó là nhà của một vị đạo thân. Bỗng nhiên trên đèn Phật Mẫu có ánh hào quang sáng lên, và một số đông người ở đó thấy được hào quang. Trong hòa quang hiện lên chân dung của Phật Tổ Di Lạc, rồi hiện lên Quan Thế Âm bồ tát. Mọi người điều ngạc nhiên và vui mừng cùng nói nhau nghe. Để xem họ có bị hoa mắt không. Không ngờ tất cả đều nói có thấy.
Một cô bé ở đó, tự nhiên ngất xỉu ngã lăn xuống đất. Rồi bất tỉnh nhân sự. Mọi người đỡ lên, giật gió, giật tóc gáy mạnh mà không tỉnh dậy. Thân thể, tai chân, lạnh ngắt, tưởng chừng không cứu nỗi. Có người thì nói phải đưa cấp cứu ngay. Có người thì nói hãy cầu xin Tiên Phật gia hộ. Rồi họ cầu xin. Sau đó lấy dầu thật nhiều cạo sau gáy. Và gọi tên thật to... Sau cùng cô gái ấy tỉnh dậy, ôm sau gáy. Và nói: "Ôi đau quá, nóng quá".
Mọi người lại hỏi chuyện. Cô gái nói: "Sao kêu tôi lại làm chi vậy? Tôi đang bay mà". Thì ra tại nghiệp lực cô gái đang quay trở lại báo nghiệp. Tại khi khi ngất cô gái nhưng người sắp chết, tái xanh, lạnh ngắt. Lúc tỉnh dậy cô gái kể, cô ta có nghe tiếng rất đông người nói: "Một , hai , ba vô...". Giống nhưng các oan gia đang kéo lại tập trung nhập vào xác cô gái. Nghe mà kinh sợ. May mà có gái được kêu tỉnh dậy.
Trước đó, cô gái có nằm mơ gặp Phật Tế Công nói: "Con sẽ gặp một đại nạn, qua đại nạn này mới nhẹ". Cô gái tưởng rằng, khi dự Pháp Hội thì sẽ gặp trở ngại, bì người đời phá rối. Ngày hôm trước, tức là ngày thứ 2 trong 3 ngày Pháp Hội. Cô gái có suy nghĩ là không đi dự ngày thứ 3 vì bận việc học. Nhưng cũng may là sáng dậy, cô gái đỗi ý định và đến dự, và gặp sự cố trên. May là bị tại phật đường khi đó có Tiên Phật về trong hào quang mà mọi người đều thấy. Nếu cô ta bị ở ngoài đường, hay chổ khác, e rằng không qua khỏi nghiệp lực này. Do đó mới thấy được, sự quý báo của người đã được cầu đạo, được Điểm Truyền Sư khai hoang.
Không những vậy, còn có một chuyện linh ứng nữa. Khoảng chừng 3 giờ hơn, lớp Pháp Hội sắp bế ban. Lớp viên được mời phát biểu. Có mộ cô khoảng chưa đầy 60 tuổi tự động lên nói. Cô này nói lớn tiếng, giọng xổn xoảng nhưng một người Mẹ đang la rầy, giáo hóa con cái: "Ta là Mẹ Đất đây" (Tức là Địa Mẫu, Lão Mâu, Phật Mẫu, Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu). "Các con phải hiếu thảo cha me, thương yêu huynh đệ, làm việc tốt, không được cãi cha cãi Me. Đây là một đạo tốt. Các con cứ nghe theo." Nói xong vị lớn tuổi này chỉ vào Thầy Trần nói: "Đây là Thầy dạy đạo các con nè, các con phải nghe theo". Rồi chỉ Điểm Truyền Sư nói "Đây là Mẹ hiền của các con nè" . Xong điển Lão Mẫu thối khiếu.
Mọi người bị 3 phiên kinh ngạc, làm cho ngày Pháp Hội đó thật thú vi. Vừa kiểm chứng được mối đạo, vừa thấy sự tôn quý lợi ích khi cầu đạo. Vừa nghe được lời Thánh huấn.
Đây là chuyện có thật ở TP.HCM, pháp hội tháng 4 năm 2010 (âm lịch)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks