Đây là một câu chuyện có thật , và nó có thể vẫn sẽ tiếp diễn !
Ngôi nhà của tui thì được mua lâu rồi , lúc trước sống ở thành phố nhưng ông bà tui đã dọn về quê ở , không biết vì lí do gì ! Khi bán ngôi nhà ở thành phố xong , thì ngôi nhà ở quê đang được xây lên , nhà cũng tương đối và có một lầu thôi ! Có lẽ đến nay ngôi nhà này ở cũng lâu rồi , tui sinh ra trong ngôi nhà này và cũng lớn lên ở đây !
Tui thì cũng sợ ma , sợ lắm nhưng vẫn chưa lần nào gặp , có lẽ do lúc nhỏ , cha mẹ tui hay đề cập đến từ " ma " và " quỷ " , thêm vào đó là việc coi phim ma mà hình thành sự sợ hãi !
Nhưng từ ngày bà tui mất thì cũng có một sự thay đổi nhỏ , tui nhớ lúc trước , bà hay kể về việc ma xuất hiện ở trong nhà , nhưng khi lớn thì tui nghĩ : nghe truyện ma để sợ thôi ! Chứ không có gì . Cách đây vài tháng , tui thường ngủ trong phòng một mình thì tự nhiên hôm đó tui mất ngủ , chơi game xong thì mới có 9h tối , thấy còn sớm nên xem phim hài đến 10h30 , tui chuẩn bị đi ngủ thì hình như lạ lạ , nhắm mắt rất lâu cũng chẳng ngủ được , mặt dù muốn ngủ lắm , mệt nữa ! Tui nghĩ tới việc đếm cừu , đếm đến gần 2000 con thì tui cảm thấy bực mình vì cũng chẳng ngủ được , tui nhớ là tui không sử dụng chất gây khó ngủ mà ! Lúc đó thì có cây đèn bàn học mở để ngủ , vì mở đèn lớn tốn điện và quá sáng ! Nằm trên gối nhìn cái đồng hồ hoài , tui nghe tiếng kêu tích tắc , vì giờ ấy cũng hơn 12h , rất yên tĩnh , lúc ấy , các hình ảnh ma , quỷ , máu , ....y như phim kinh dị hiện trong trí nhớ , tui hơi sợ , tui cố quên , nghĩ đến cái khác mà không nghĩ được , y như bức tranh treo trước mặt , có làm gì thì cũng thấy ! Rồi hàng loạt âm thanh mà tui nghe rõ ràng , không phải tưởng tượng . Trên nóc là mái thiết , nghe như tiếng mèo chạy vậy , còn phía bên nhà sau thì nghe tiếng từng giọt nước rơi xuống , còn phòng ăn thì nghe tiếng đũa gõ vào chén ! Tui nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy bình thường , tuy có hơi sợ nhưng những điều đó muốn kết luận là ma thì vô lí !
Cứ như thế mà tui mất ngủ cả tuần lễ , đến 12h thì tui lại mất ngủ , hình ảnh kinh dị vẫn hiện về , mà nhờ mất ngủ mà tui để ý , mấy cái tiếng động ấy có chu kì , đến 12h là bắt đầu xuất hiện đến khi nào tui kiệt sức và ngủ , có hôm còn thêm vài tiếng mới ! Tui nghĩ : nếu là mèo thì tại sao không nghe tiếng , không lẽ nó canh giờ chạy cho vui , thời gian đó là nhà ngủ hết rồi , không lẽ tối nào cũng có người đói bụng xuống ăn . Càng nghĩ tui càng sợ vì không thể có chuyện trùng hợp đến thế được , rõ ràng là có gì đó không ổn . Tui vội vàng đi lại cánh cửa phòng , mở ra nhìn xuống nhà sau thì nó im ngay , mọi thứ rất yên tĩnh chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ ! Tui bắt đầu nghi ngờ về những lời kể của bà tui lúc còn sống về ngôi nhà , từng thành viên trong gia đình đã từng thấy bóng người , nghe tiếng võng , nghe tiếng tách trà chạm vào nhau , ... Nhưng những lúc ấy thì tui đi học , về nghe kể thì tui nghĩ : sao ai cũng thấy , có mình là không ? Hay ma sợ mình ! Và chỉ 1-2 tháng sau thì đến lượt tui , đã vậy còn vào buổi tối nữa , nhà sau thì tắt đèn tối , đảm bảo không có ai xuống dưới . Tui vào nằm và suy nghĩ , khoảng vài phút sau thì các tiếng ấy lại vang lên ! Tui sợ quá , chịu không nổi liền chui xuống giường , nằm đó ngủ luôn !
Tui nghi là có ma rồi , giải quyết sao đây ! Tình cờ , hôm đó đi uống cafe với bạn , thấy nó đeo cây thánh giá rất đẹp , tui thấy vậy cũng bảo nó dẫn tui đi mua một cây đeo cho thời trang , mấy bạn biết mốt đeo thánh giá to to bằng cọng dây giống như dây xích ấy , mua đeo cho nó đẹp ! Hình như 5 USD , dài khoảng hơn 15 cm , ngang hơn 8 cm . Nó tưởng tui có đạo nên kế bên có cái nhà thờ , nó bảo ông linh mục làm phép gì đó , tui thì tưởng nó đem đi làm gì nên ngồi ghế đá chờ , xong nó ra , nó đưa , tui đeo vào thì thấy hơi nặng ! Đeo chắc gãy cổ , nó hỏi vừa ý không , tui thì nói được được , đi chơi chút xíu mà ai cũng nhìn , người ta đeo cây chút xíu , tui đeo cây đại ca , ai cũng tưởng tui điên ! Vừa về là tui tháo ra liền , đem treo ngay cái chỗ máng áo gần bàn học , bỏ thì tiếc lắm !
Tối đó , tui ngủ rất ngon , đến hôm kia cũng thế , và có lần tui cố thức đến 12h thì lạ , sao nó yên lặng quá ! Không còn tiếng động nào nữa ! Tui nghĩ chắc xong rồi , khoẻ rồi đó ! Đến hơn 1 tháng sau , tui lại lấy áo để đi học thì thấy cây thánh giá , đầy bụi , có mạng nhện nữa ! Mà thôi kệ , cũng đâu có dùng đâu ! Đến khi học về , đi dạo chơi , đến tối thì tui ngủ , đang ngủ thì giống như có ai gọi , tự nhiên giật mình , nhìn đồng hồ thì hơn 12h một tí ! Tui cũng cố ngủ rồi hình ảnh ấy lại hiện về , sợ quá chui vào góc tường , ngồi im , để tai áp vào tường , tui nghe rõ ràng tiếng đũa gõ vào chén , tiếng bước chân trên gỗ , tiếng võng nữa , .... còn tiếng mèo nữa ! Tui cảm thấy là có ma thật và cái cảm giác lo lắng, thêm vào đó tui linh cảm là ở trong phòng tui ngủ có người , như có ai đứng cạnh vậy đó ! Thế là tui ngồi đến lúc ngủ không hay , sáng hôm đó chủ nhật , tui bỏ thời gian ra lướt web tìm đủ mọi từ khoá , tìm ra nguyên nhân thì thấy cái biểu tượng y như của thằng bạn mua , tui tháo dây ra , đem vào nước rửa sạch và đem để lên đầu nằm , quả nhiên tối hôm ấy yên lặng thiệt , mãi đến bây giờ cũng khoảng vài tuần rồi ! Vẫn bình an ! Cuối cùng cũng êm xuôi !
Trong khoảng thời gian bị phá , tui mất hết 5 kg vì thiếu ngủ , giờ mới lên được 1,5 kg à !
Qua đó , tui kinh nghiệm cho bản thân , hãy để ý nhà , nếu nghe bất kì tiếng động nào , hãy xác định nó xuất phát ở đâu , có chu kì không , và phải tìm đến đó xem , nếu đến đó mà tiếng động ngừng thì hiểu rồi đó !
Đôi khi , những hình ảnh ma quái đột nhiên xuất hiện trong đầu thì nên cẩn thận , có thể nó ở ngay bên cạnh bạn , hồn bạn linh ứng được và gửi vào não , não có thể mô tả không rõ ràng hay mơ hồ , ngoài ra khi bạn cảm thấy bất an cũng có thể , ma quỷ ở ngay bên cạnh !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks