- Đó là vào ngày thứ 7 buổi sáng , tôi cũng 4 thằng khác cùng làng bên đang chăn trâu , lúc đó cả bọn bọn tôi bày ra các cho chơi như ô ăn quan còn 2 thằng thì thả diều , còn tôi ở lại có nhiệm vụ là coi trâu ( bọn tôi hồi nhỏ hay thay phiên coi trâu mỗi ngày 1 thằng , và hôm nay đến lượt tôi ) tôi thì coi trâu bọn nó thì chơi đến trưa 11h mới chịu cất diều về ở dưới bụi tre cho mát , và trưa nóng như lửa đốt nhờ có bụi tre gần đó mới có được bóng râm , nhưng trong bụi tre đó thì hồi h bọn tôi chăn trâu đã thấy có 2 cục đất u lên như 2 ngôi mộ từ lâu rồi , xung quanh 2 cục đất u ấy chỉ toàn là cỏ dại bao quanh như không có người tới cúng kiến vậy nhưng tôi thấy vẫn còn lóm đóm mấy cây nhang đã ngả sang màu trắng, và hôm đó tự nhiên thằng T hứng thú kể chuyện ma , rồi tới phiên thằng K ... 2 thằng nó kể mà 3 thằng tôi cứ nổi hết da gà da vịt lên , thằng K đang kể thì thằng L nó mới kêu lên thôi tụi mình đừng kể nữa , bây h tụi mình kiếm trò gì ghê ghê chơi đi , tôi thì bảo , ghê ghê là trò nào mạy , thằng L mới nói : xóm tao hay chơi cầu cơ lắm , hồi lúc tao cũng đi xem vài lần mà chả thấy gì ... hay là .... tôi mới bảo , thôi trò đó tao cũng nghe rồi , ghê lắm , thằng K mới nhảy mồm vào nói , ghê gì đâu , tao đây chơi quài , tao thấy bình thường thôi mà , chả có gì đâu ... tôi mới nói thôi chỉ tổ phết thôi , thằng K mới bảo , thích thì chơi , tao nói phết làm gì ... rồi nó bảo ai chơi giơ tay lên , xong rồi ai cũng giơ tay ngoại trừ tôi , thằng k mới bảo thôi thì đa số thắng tỉ số hehe nó cười đểu , rồi thằng C nãi h im tiếng từ đầu chí cuối mới lên tiếng , thế bàn cơ bọn mày định lấy ở đâu , hay là để tao về mượn thằng bạn sát bên nhà , nhà nó chuyên gia cầu cơ . rồi thằng K mới nhất chí rồi chia ra thằng đi mua nhang thằng đi mua bánh mua kẹo , còn chỉ mình tôi với thằng L ở lại coi trâu , rồi khoảng 12h , bọn nó đã có mặt đầy đủ rồi cùng nhau bày bàn cơ ra ...
TO BE CONTINUE ( phần 1 có lẽ chưa ghê lắm nhưng ai ủng hộ mình mình sẽ viết tiếp . )