Chào cả nhà, mình là người cũng có chút ít tìm hiểu về thế giới tâm linh, cũng có những niềm tin nhất định vào những quy luật của cuộc sống và thế giới tâm linh. Mình đặc biệt tin vào những gì gọi là luật nhân-quả, số phận...Vì thế, có cả những duyên phận, số phận tốt và không tốt. Thế nhưng, gặp những chuyện bực mình mình vẫn chưa thể bỏ qua được, vẫn chưa thể làm ngơ và càng không thể coi như không có chuyện gì. Mình ko hiểu người ta cứ bon chen, cứ phải sống đểu với nhau, với đồng nghiệp làm g. Đôi lúc có những người sẵn sàng đạp lên người khác để đi. Vậy đấy là người tốt hay xấu. Chắc mình ko dám phán xét. nhưng tự bản thân chắc cũng chả dám thân thiết, bạn bè gì. Có lẽ chỉ coi như một cái gì đó không tồn tại or không đáng quan tâm mà thôi.
đúng là cái duyên số, khi mà những kẻ như vậy cứ bám theo mình, ám mình...mình thực sự bị stress kinh khủng.....
ôi trời....
... Nam mô a di đà phật...