Mình là chúa anti tâm linh nhưng một số sự việc xảy ra khiến mình không thể lý giải. Các sư huynh nào công phu cao có thể cho em biết được không,
Hiện tại em có một con xế nổ BKS 4947 đặc biệt phù chủ nhưng lại gây hại rất nhiều người khác,
con xe này em quyết mua nó vào ngày nước xuống mà theo quan niệm của nhiều người đây là ngày không thể mua bán xe. Bởi thế mà ngay hôm vừa mua nó chưa kịp làm biển nó đã quăng em xuống đường một phát hú hồn. Có điều từ sau vụ ngã mà không hề bị sao đó (em lộn đúng một vòng từ yên xe qua đầu xe và giữ xe lại không cho nó đổ còn mình xây xát hết tay chân) bất kỳ ai mượn xe em đi đường xa đều bị nó hất xuống đường (nhưng thân xe ít khi bị xây xát gì chỉ người là ăn đủ). Có một đêm em đi trên đường 5 vừa đi vừa ngủ (ngủ thật chứ không phải đùa, nhắm mắt mà đi ấy) từ Cầu Chui đi đến Mỹ Hào _ Hưng Yên surrender tự nhiên giật mình phanh gấp, ngay trước mặt em là một con Container chết máy giữa đường (xém chút nữa là chui gầm xe). Chị dâu em đi trên con xe đó bị nó hất xuống đường mà đường thì vắng có mỗi cái ổ voi to đùng nhưng không sao tránh được.
Em nghe nói nếu nhà ai đó trồng cây đại trắng (loại hoa dùng để cúng và trồng trong chùa thì nhà đó sẽ xui xẻo) nhưng duy chỉ có nhà em trồng thì không bị gì mà đặc biệt là em luôn luôn gặp may mắn trong cuộc đời (nhiều lần chết hụt lắm) mà ở cạnh cây đại đó, em có cảm giác cực kỳ yên bình và thoải mái bởi mùi hương của nó (nhiều người không thích đâu)
Vì thế em muốn lấy bản thân mình thử nghiệm cho một số thứ trong tâm linh là cực độc. Có sư huynh, sư phụ nào cho em lời khuyên gấp gấp.