Trước kia Ba tôi còn sống, ông đã phải rước hết thầy bùa này tới thầy pháp khác để trấn áp ngôi nhà tôi ở. Ba tôi tuổi Dần, mạng lớn, nên có lẽ nhờ vậy mà căn nhà tôi mới được yên ổn. Nhưng ba tôi bị bệnh rồi mất năm Sửu ( cách đây 3 năm). Ba vừa mất thì những chuyện rùng rợn bắt đầu xảy ra trong nhà tôi, hầu như hàng ngày vậy.
- Có lần nhà đi hết, chỉ có mẹ và tôi ở tầng dười, tầng trên có ai đó gõ búa cọc cọc ngay trên đầu tôi. Mẹ nói tôi lên coi thử, lên thì không thấy ai cả.
- Tối tới chị tôi ngồi coi tivi, một cái bóng đen lạnh ngặt lù lù ngồi bên cạnh, chị tôi hét lên chạy có cờ.
- Tôi hay ngồi đánh máy PC khuya, có lần đèn tắt hết, tự dưng nghe "ào" một tiếng, rõ ràng có ai đó chạy dọc theo hành lang, nhưng tới khi nhìn ra chẳng thấy ai cả.
- Mỗi lần xuống nhà bếp thì ghê lắm, lạnh từ trong xương lạnh ra. Ngồi súc miệng mà như có ai từ trên thang đi xuống, rồi đi tới mình, lạnh quá phải ú té chạy lên nhà trên.
- Tối tôi hầu như không ngủ được, vì bị khều chân tay. Vừa híp mắt là nó đẩy ngón tay, từ bàn tay trái xuống chân trái, qua chân phải, vòng lên tay phải, rồi nó đợi coi mình có nhúc nhích hông. Nếu mình còn thức, nó tiếp tục khều theo cái thứ tự như vậy. Tôi tức quá đốt nhang lạy Bồ Tát quan âm, nó cũng không chừa. Tôi lấy cả hình Bồ Tát xuống, để ngay đầu, mà nó vẫn khều tôi, nó dữ lắm. Tôi đi chùa Linh Quang ( chùa này chuyên trừ ma quỷ), xin nước uống, uống vô thì ngủ được chừng 1 đêm, đêm sau nước cũng vô dụng. Bà dì tôi phải khẩn cầu một thầy sư, ổng cho tôi bùa về uống, uống và niệm Phật, vậy mà nó vẫn phá. Dì tôi dẫn tôi vô chùa khác, sư cho tôi mấy miếng ép vào gối ngủ, ngủ mà phải niệm Phật. Cũng vô dụng luôn. Tôi bèn lấy kinh Đại Bi chú, in ra rồi treo tòng teng trên nóc phòng, bụng nghĩ rằng nó bay bay thế nào cũng "trúng", là tiêu nó luôn. Mà trúng thiệt, vì tối hôm đó chắc nó bị thương hay sao, nó không khều tôi nữa, mà 2 giờ đêm tự nhiên ai đó khiêng cả cái chân tôi hổng lên trời !
- Hồ cá thủy sinh của tôi rất đẹp, tôi lấy điện thoại iphone ra quay, mở lại coi thấy trong đám lá cây hiện nguyên hinh cái đầu người trắng bóc, nó cười khoe hai cái nanh dài, rồi biến mất. Sau đó cứ 2 giờ khuya là cái dt tôi tự mở lên hàng chữ :" Thí aplication may not compatible with your device", tạm dịch là :" Phần mềm này có lẽ không thích hợp cho máy của bạn". Hễ đúng 2 giờ khuya là nó vô máy tôi.
( còn tiếp)