Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Tìm kinh

  1. #1

    Mặc định Tìm kinh

    lúc trước có xem trên youtube có video :
    trong đoạn có 1 đống đất ,đức phật đi quanh 3 vòng rồi lạy đống đất đó .Đệ tử ko biết nguyên do hỏi phật .Phật nói đây là tháp xá lợi của vô lượng phật,.....
    chỉ nhớ nhiu đó thôi , ai biết kinh này kinh gì ,hay video gì cho mình biết với nhé
    thanks

  2. #2

    Mặc định

    KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM BÍ MẬT TOÀN THÂN BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ LA NI

    http://thienlamtu.wordpress.com/cate...%A5n-da-la-ni/
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  3. #3

    Mặc định

    hihi . Kinh đó nói rằng trong đống đất đó có tam thế phật ở đó. Nơi nhục thân của bạn dụ cho đống đất đó , tam thế phật dụ cho phật tánh sẵn có ở bạn đó. Bạn tụng chú đó là giúp bạn sớm ngộ pháp thân , tức tâm là phật tức thân là phật, tức tất cả pháp là phật pháp. kinh này xưa giờ chưa ai giảng, nay nói cho bạn 1 ít vì thấy nhân duyên của bạn ngày xưa khá là thù thắng . Bạn sau này sẽ đc vãng sanh về tây phuong cực lạc, nhưng trải 32 kiếp nữa lận. Ban sau này cũng sẽ phát đại nguyện khá là lớn và hộ trì phật pháp. Về tương lai sau này 620 năm nữa bạn sẽ sanh trở lại ta bà này và xuất gia thọ bồ tát giới với 1 người và tu hành đắc đạo .Tuy đắc đạo nhưng nguyện rằng con ko muốn sanh tịnh độ chỉ muốn ở đây hộ pháp cùng thầy của con , cho đến khi thầy niết bàn con mới chịu vãng sanh.Do nhân duyên này bạn tái sanh lại đây 32 lần ,kiếp thứ 32 của bạn sẽ vãng sanh về tây phương ở địa vị thượng phẩm trung sanh. Lúc sanh về đây Đức Bổn Sư A Di Đà ngợi khen rằng " lành thay , lành thay thiện nam tử con có thể chia sẻ cùng thầy con, cùng thầy con hộ pháp như thế ". Ban sẽ sanh trên tòa sen rất cao quý, nó màu sắc tím trắng xung quanh hoa sen đó có vô lượng chúng cung kính chờ hoa sen nở để đc nhìn thấy bạn. Nhân duyên của bạn thành tựu là như vậy đó , vì do nguyện lực hộ pháp thù thắng có thể kham nhẫn ở đây cùng thầy mình như vậy, nên chúng hiền thánh rất cung kính bạn !

  4. #4

    Mặc định

    thật ko tuê văn ,càng lúc tui càng sợ ông đó
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  5. #5

    Mặc định

    cám ơn tuệ văn cho biết
    cũng đã có 2 người thọ kí cho mình
    1. sư phụ
    2. 1 người trên forum này
    3. tuệ văn
    Mình đã từng nguyện
    http://dainguyenchuathanh.blogspot.c...&max-results=7

    nên muốn cứu độ chúng sanh trước ,mọi người đều chứng hết mình mới thành bồ tát ,mọi bồ tát chứng thành phật hết và nhập niết bàn hết mới thành phật & nhập niết bàn cùng với địa tạng...thanks tuệ văn
    Last edited by kymljnk; 28-06-2012 at 08:12 PM.

  6. #6

    Mặc định

    sao không zô được đại nguyện chua thành của bạn zậy

  7. #7

    Mặc định

    bạn tin nhận đc lời tuệ văn thì bạn cũng có thiện căn sâu dày đó.
    Bạn là hóa thân bồ tát nhưng co nghiệp lực sâu nặng quá , lại xưa kia có lỗi khinh khi cả thầy mình nên bạn phải chịu khổ lúc đâu, sau này trước khi chết bạn cảm thấy hối hận và thầy ban sẽ phóng quang chiếu đến gia hộ cho bạn. Và bạn nhận đc quang minh này liền nhớ bổn nguyện xưa kia " con nguyện cùng thầy gánh vác phật pháp, thầy sanh ở đâu con liền đến đó, dù xả bỏ thân mạng con cũng cam lòng. Xin thầy nhận con làm đệ tử" , do túc duyên này bạn đc sanh về cõi trời đạo lợi thiên và 620 năm sau bạn sẽ thừa nguyện mà tái sanh.Vừa sanh ra đời liền đi 3 bước khóc 3 lần và nói rằng " con thật hổ thẹn với thầy, hôm nay con đến để giúp thầy đây". Lên 3 tuổi bạn sẽ xuất gia và 7 tuổi chứng đủ lục thông, tam minh , tứ trí, đủ ngũ nhãn. Là 1 tiểu bồ tát oai nghiêm bậc nhất. Lúc nào cũng kè kè bên thầy mình , rất là kháu khỉnh. Khi bạn sanh ra là sanh ra trước mặt của thầy mình đó , khi sanh ra thân bạn sẽ tỏ ra mùi thơm rất là quý ai nghe mùi thơm này đều phát tâm sám hối về những lỗi lầm của mình. Vì khi đo chính bạn cũng hổ thẹn và sám hối mà . Vì nhân duyên xưa nên nói cho biết ít phần đó, nên cố gắng tu hành đừng xao lãng nữa, đừng phụ lòng thầy của bạn có nhớ chưa !

  8. #8

    Mặc định

    Bạn có biết thầy mình là ai chưa? , thầy bạn là Đức Phật sắp xuất thế để hộ pháp đó. Nếu bạn thương thầy mình thì nên lập nguyên hộ pháp đi. Nếu ko sau này bạn cũng sẽ lập nhưng lập trong sự hối hận hihi, bạn là 1 trong những vị tướng tài giỏi ngày xưa cùng thầy bạn chiến đấu lập rất nhiều chiến công hiển hách. Nhưng cậy mình tài giỏi chẳng nể cả thầy mình, thường cho rằng ko có mình thì chúa công cũng thắng trận đc đâu. Do vậy nên đời này gặp lại bạn vẫn nói rằng thầy bạn ko bằng bạn. Đức Phật đó sắp xuất thế mọi người nên tin nhận lời nói này , ra sức phát nguyện hộ pháp để được thân cận ngài và cúng dường ngài đi. Xưa Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời các bạn đã ko dc gặp, ko được cúng dường . Ngày này có Phật ra đời để hộ pháp sao các bạn ko tự cứu lấy mình vậy? . Đức Phật đó trụ thế rất là lâu xa do bổn nguyện đại bi cũng là do nguyện lực của tam thế phật cùng các đạo sư. Đức Phật này có nguyện " khi ta chứng thành vô thượng đạo, ta vẫn cung kính hết thảy chư phật và đạo sư của ta như khi ta còn là đệ tử" , nên dù ngài đã thành phật nhưng ngài vẫn đảnh lễ các thầy như khi còn là đệ tử . Do ngài trụ thế lâu xa như vậy nên 620 năm sau ban tái sanh lại đây vẫn được gặp thầy mình là thế đó, ban nên trân trọng nó đừng đánh mất nó nữa.

  9. #9
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    những lời tuệ văn nếu nói là đúng sự thật thì tiểu đệ vô cùng cảm kích , mong sao cũng được gặp đức phật để làm hộ pháp giúp đỡ ngài

    a di đà phật

  10. #10

    Mặc định

    không ngờ tiểu sư đệ có nguyện thù thắng vậy , thật đáng khâm phục !
    Vô vi nhi vô bất vi !

  11. #11

    Mặc định

    Mình thật kính nể bạn đó. Đại nguyện của bạn thật là to lớn. Mình rất ngưỡng mộ bạn. Mong rằng ngày bạn đạt được chánh đẳng chánh giác thì sẽ độ cho mình. Mình phước mỏng nên sẽ phải cố gắng nhiều lắm.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kymljnk Xem Bài Gởi
    cám ơn tuệ văn cho biết
    cũng đã có 2 người thọ kí cho mình
    1. sư phụ
    2. 1 người trên forum này
    3. tuệ văn
    Mình đã từng nguyện
    http://dainguyenchuathanh.blogspot.c...&max-results=7

    nên muốn cứu độ chúng sanh trước ,mọi người đều chứng hết mình mới thành bồ tát ,mọi bồ tát chứng thành phật hết và nhập niết bàn hết mới thành phật & nhập niết bàn cùng với địa tạng...thanks tuệ văn
    3 người đó có thọ ký giống nhau không bạn ,hay mỗi ngừi 1 khác
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  13. #13

    Mặc định

    rất cám ơn tuệ văn
    vì nhỏ đến giờ mình chẵng nể ai bao giờ
    trong giới hacker mình đứng đầu về chiến tích phá hoại
    trong tu hành mình ko bằng lòng với các đại nguyện của chư phật và bồ tát ... mình nghĩ họ còn quá nhìu bản ngả....và chửi cả adida
    trong 3 người thọ kí
    1 người thọ kí kiếp này ,1 người thọ kí kíp 2,còn tuệ văn nói về nhìu kíp vị lai
    cả 3 đều nói đúng bản tánh ngạo mạng ,ko xem ai ra gì của mình , ko bao giờ biết xin lỗi ,
    hôm nay mình thành tâm xin lỗi với chư phật ,bồ tát ,cha mẹ ,...và anh em trên forum này ,sr rất nhìu
    hi ,ngày mình bỏ đc ái dục cũng là ngày tuệ văn thọ kí
    ngày mình trường chay cũng có người thọ kí
    bây giờ còn sân hận nữa thôi ^^

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kymljnk Xem Bài Gởi
    1 người thọ kí kiếp này ,1 người thọ kí kíp 2,còn tuệ văn nói về nhìu kíp vị lai
    Xin cho mình mạn phép được nói vài câu.
    Bạn tu như vậy có lẽ đã sai hướng rồi, nên biết, thời mạt pháp tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, nếu bạn biết đến pháp môn Tịnh độ, niệm phật cầu vãng sanh, nếu tu đúng Tín Nguyện Hạnh, và được vãng sanh thì chỉ trong 1 kiếp là bạn đã vượt thoát luân hồi rồi, làm gì có kiếp nào nữa.
    Bạn tu mà cứ lo kiếp sau kiếp sau nữa, thì có chắc bạn có được tái sanh trong cõi lành mà tu hay không, chi bằng ngay kiếp này nương nhờ phật A Di Đà mà về Cực Lạc, như vậy là bạn được vô số chư phật thọ ký rồi, bạn tìm đọc kinh Vô Lượng Thọ thì biết rõ.

    Mình thấy bạn có vẻ hơi tin người quá, thọ ký thì chỉ có phật mới thọ ký thôi bạn à, thời nay bạn gặp "ai" mà thọ ký tới 2 3 người như vậy, nói thật chứ theo mình nghĩ họ lo cho bản thân họ còn chưa xong nữa kìa, vì cái tội vọng ngữ quá nặng, bạn có muốn học hỏi gì thì nên tìm đọc chánh kinh của Phật, rồi tìm các tài liệu về Tịnh độ như của tổ Thiện Đạo, tổ Ấn Quang, v,v... có thể nói họ là những vị phật, bồ tát tái lai.
    Diễn đàn này học hỏi thì ít, còn bọn tà ma ngoại đạo nói càng thì nhiều, bạn hãy suy xét cho kỹ.
    Mình biết có vài diễn đàn cũng khá hay, nếu có gì bạn cứ vào đây mà thảo luận, như diễn đàn hội bông sen, diễn đàn đại tạng kinh...
    Thân ái chào bạn!
    Last edited by kimdailienhoa; 29-06-2012 at 09:13 PM.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kymljnk Xem Bài Gởi
    rất cám ơn tuệ văn
    vì nhỏ đến giờ mình chẵng nể ai bao giờ
    trong giới hacker mình đứng đầu về chiến tích phá hoại
    trong tu hành mình ko bằng lòng với các đại nguyện của chư phật và bồ tát ... mình nghĩ họ còn quá nhìu bản ngả....và chửi cả adida
    trong 3 người thọ kí
    1 người thọ kí kiếp này ,1 người thọ kí kíp 2,còn tuệ văn nói về nhìu kíp vị lai
    cả 3 đều nói đúng bản tánh ngạo mạng ,ko xem ai ra gì của mình , ko bao giờ biết xin lỗi ,
    hôm nay mình thành tâm xin lỗi với chư phật ,bồ tát ,cha mẹ ,...và anh em trên forum này ,sr rất nhìu
    hi ,ngày mình bỏ đc ái dục cũng là ngày tuệ văn thọ kí
    ngày mình trường chay cũng có người thọ kí
    bây giờ còn sân hận nữa thôi ^^
    hy vọng b đã làm đc như b nghĩ, con đường tu còn dài lắm, khó noí trc đc điều gi. nếu tinh tấn k bị dính mắc vào sách vở, hoặc chấp những "hào quang" là đệ tử ng này, ng kia , hay va vào ngã mạn là đã làm đc điều kia, điều này, chỉ còn abc,xyz... thì sau này sự ngộ cũng sẽ hơn hẳn... k tin, đánh dấu vào lịch từ ngày hnay... chúc tinh tân!
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  16. #16

    Mặc định

    MẤT THẦN THÔNG VÌ KIÊU NGẠO

    Lúc đang trú tại Chùa Tam Duyên một sáng nọ Ngài bảo Quả Năng:

    - Hôm nay sẽ có một đứa bé đến xin xuất gia, khi nó đến con hãy báo cho Thầy biết.

    Đến trưa, Quả Năng hăm hở chạy vào phòng thở hổn hển thưa:

    - Bạch Sư phụ, đứa bé mà Sư phụ nói hồi sáng đó, nó đến rồi.

    Ngài bước ra ngoài thấy một đứa bé trai trạc mười một, mười hai tuổi khuôn mặt bướng bỉnh, áo quần lem luốc nhưng dáng người đoan chánh, tướng mạo giống như một vị Tỳ kheo.

    Bé vừa thấy Ngài dường như đã gặp được người thân thuộc, vui mừng không thể cầm được nước mắt.Ngài cố ý hỏi thử:

    - Con đến đây làm gì?

    Với lòng tin vững chắc em trả lời:

    - Con muốn xuất gia.

    - Cái gì? Có phải con vì không có cơm ăn, áo mặc, nhà ở mà đến đây nương náu cửa chùa phải không?

    - Dạ không phải! Bởi vì con có một chứng bệnh kỳ lạ lắm, làm con nằm ngồi gì cũng không yên, con thật rầu vì tự biết mình đã bị ma chướng.

    - Làm sao con biết được?

    - Lúc lên năm tuổi, con có thể chữa bịnh cho người khác được, nếu con bảo họ mau hết bịnh, thì họ sẽ mau hết bịnh ngay. Cách đây khoảng hơn một tháng trong ba ngày liên tiếp con đều mơ giống nhau, thấy một Ông Sư như vị này (bé chỉ tượng Ngài Phật Di Lặc). Ông Sư mập này bảo con rằng: Hãy đến chùa Tam Duyên cầu xuất gia với Pháp sư An Từ (Hòa Thượng Tuyên Hóa) thì bịnh con sẽ hết. Con đã đi bộ hơn một ngàn ba trăm dặm trong ba tháng trường nay mới đến được đây. Trên đường đi đêm xuống con ngủ trên các cánh đồng hoang. Đêm nọ, có một bầy chó sói đến vây quanh con, con quát chúng rằng: Chúng bây muốn ăn “đạn” không? thì tự nhiên chúng nó bỏ đi ngay. Con thật sự chỉ muốn xuất gia nên tìm đến đây!

    Khi ấy quân Nhật mới vừa đầu hàng, vùng Đông Bắc chưa có xe cộ lưu thông. Trên đường đi Quả Tá lượm được quả lựu đạn, nên đuổi được bầy sói. Đây là do chư Phật, Bồ Tát gia hộ cho em.

    - Xuất gia không dễ đâu, làm việc mà người ta không thể làm, thọ những gì mà người khác không thể thọ. Tiện tay Ngài với lấy cái bánh bao đang cúng trên bàn Phật, nhai rồi nhả xuống đất mà nói: Nếu con có thể lượm bánh lên ăn thì mình sẽ tính sau.

    Không chút nhờm gớm bé bốc bánh đó lên ăn liền tức khắc. Qua sự thử thách này, Ngài chánh thức nhận em làm tiểu Sa Di, pháp danh là Quả Tá. Sau khi xuất gia Qủa Tá không còn bệnh ma chướng nữa, chú nỗ lực dụng công tu hành, chưa đầy nửa năm đắc được thiên nhãn thông cùng tha tâm thông. Chú có thể biết được đời quá khứ và đọc được tư tưởng của người nên mọi người đều gọi chú là Tiểu Thần Thông.

    Ngày nọ, có người hỏi chú:

    - Chú có thần thông, vậy thầy chú có thần thông không?

    Nghe hỏi thế chú kiêu ngạo trả lời:

    - Tôi cũng không biết Thầy tôi có thần thông hay không nữa?

    Ngay lúc ấy thần thông của chú bị biến mất hết. Bệnh ma chướng lúc xưa nay bỗng trở lại vì lời nói hồ đồ của chú. Ngài vì chú mà tận lực cầu xin chư Phật, Bồ Tát gia hộ nên bệnh ma chướng của chú từ từ tiêu mất. Ngài liền tưởng khởi bốn câu kệ:

    Tu đạo như leo sào trăm trượng,
    Khi xuống thì dễ, trèo lên khó,
    Nếu năng vượt qua đầu ngọn sào,
    Mười phương thế giới đều hiện tiền.
    Vậy chúng ta sao không luôn cảnh giác?


    (trich dtkc)
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  17. #17

    Mặc định

    Đại nguyện của kymljnk thật rộng lớn! Chúc kymljnk mau thành đạo.

  18. #18

  19. #19

    Mặc định

    Kimlink xưa là 1 vị tướng nhưng luôn luôn tự đắc nghĩ mình anh hùng, lại lập những chiến công hiển hách. Vì vậy dù hoàng đế có nói gì đi nữa, kimlink bề ngoài tuy nghe nhưng trong thì vẫn theo ý của mình. Chẳng may lọt vào kế của địch biết ko còn đường để sống, lúc sắp chết ân hận mới nói rằng. Ta 1 đời tự phụ nay chết ở chốn này thật phụ lòng bệ hạ, chỉ xin bệ hạ cho phép thần đời đời theo bệ hạ bảo vệ chánh đạo. Nói xong thì tự sát , đến đời nay khi vị hoàng đế đó trở lại thế gian này để bảo vệ chánh đạo. Nhưng mà do tập khí ngày xưa nay kimlink vẫn tự phụ dù có gặp vẫn khinh khi như ngày xưa , sau này thì mới hối hận.... đúng như những gì mình vừa viết ở trên đó. Đó là lý do vì sao sanh ra đi 3 bước..... như ở trên đó. Hoàng đế xưa nay là Phật, còn những chiến tướng ngày xưa nay đều tái sanh theo chúa công của mình mà an vị bồ tát. Cũng nhờ 1 niệm lành thuở xưa mà như thế đó !

  20. #20

    Mặc định

    cám ơn tuệ văn rất nhìu
    tối qua nghe lời tuệ văn mà mình ngồi lạy phật mà khóc
    cuối đầu trước tuệ văn đã chỉ điễm
    mà giờ đây mới thấy bản tánh ngạo mạng hỗn láo của mình
    vô cùng cảm kích

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Nhờ giúp tìm 2 quyển kinh không rõ Tên Lắm
    By daikimvuong1 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-04-2012, 11:03 AM
  2. Sự Thật Về Tam Tạng Giáo Điển
    By tukt73_37 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 24-03-2012, 09:39 PM
  3. Ba bậc vãng sanh (bực thượng)
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 19-02-2012, 05:14 PM
  4. Nghi thức tụng kinh đại thừa
    By trango in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 12-12-2011, 10:43 PM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 26-06-2011, 11:42 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •