Xin chia sẽ với quý đạo hữu một câu chuyện có thật trong gia đình tôi minh chứng cho sự hiển ling của Bồ tát Quán Thế Âm. Số là bà chị tôi lấy chồng (người Hoa) đã được 3 năm mà không có con được (đã bị sẩy thai 3 lần). Bác sĩ kết luận chị tôi không thể có con được nữa vì tử cung yếu nên không giữ được thai. CHị rất buồn vì gia đình chồng là người Hoa, rất cần con, đặc biệt là con trai. Nhân 1 chuyến xí nghiệp chị làm tổ chức cho công nhân đi Đà Nẵng chơi, trong chuyến đi có ghé qua một ngôi chùa ở Đà Nẵng, chị đã khấn trước tượng của Bồ tát Quán Thế Âm và cầu xin người cho có được 1 đứa con. Kết quả là 1 năm sau, chị đã có 1 cháu trai rất xinh xắn. Điều đặc biệt là cháu khi đến tuổi ăn dặm, cháu không ăn được thịt, cá...ăn bao nhiêu ói ra hết bấy nhiêu mà chỉ ăn cơm với nước tương hay đậu hủ thôi. Kễ từ đó, chị tôi thỉnh tượng Bồ tát Quán Thế Âm về thờ và bắt đầu đi chùa thường xuyên hơn. Thật là không thể nghĩ bàn.