Bài viết của anh HÀ HUY LỢI,trong cuốn: Cuộc tìm kiếm hài cốt cố TBT HÀ HUY TẬP-Sở thông tin và truyền thông Hà Tĩnh XB quý 1-năm 2010
Ngày 07/10,tôi được cụ HÀ MẠI (Thủy tổ họ Hà ở Hà Tĩnh,là tướng quân triều Trần) hiện về giao tổ chức đoàn công tác vào Hà Tĩnh gồm các anh Hà Huy Lợi,Hà Văn Sỹ,nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh,cô Trần Thu Hà và GS Viện sỹ Đào Vọng Đức.
Nhiệm vụ lần này của đoàn là mời đại diện tỉnh uỷ,Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,Huyện ủy ,Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên và các con cháu họ Hà đến chứng kiến việc "cụ Hà Mại",sau khi nhập vào cô Ánh.sẽ dẫn đoàn lên một khu đồi để chỉ vị trí và hương đặt mộ Cố TBT Hà Huy Tập.
Mọi chuyện sau đó đã diễn ra đúng như cụ Hà Mại đã dặn từ trước. Tại nơi chỉ vị trí đặt mộ, bó hương 100 nén cháy trong tay nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh. Khi đó tôi đã chụp mấy pô ảnh làm tư liệu.
Khi chúng tôi về đến khách sạn nơi đoàn tạm trú đã rất khuya, chợt có vong cậu bé họ Hà (Con anh Lợi có tên là Hà Huy Nguyễn Hoàng) nhập vào cô Ánh nói : " Ban nãy, lúc ở khu mộ cụ Tập, bà tổ Hà Thị Thanh Vân, có mộ chôn ở chùa Phổ Linh hiển linh, bà có biệt danh Quỳnh Hoa công chúa đang chấp tay cầu nguyện vua cha Ngọc Hoàng và phật bà Quan Âm phù hộ cho các con cháu họ Hà tìm dc hài cốt của cụ Hà Huy Tập, đưa về nơi an nghỉ ngàn thu tại quê nhà. Chú không tin dở máy ra mà xem " ...
Máy ảnh ghi rõ tâm ảnh lịch sử này dc chụp lúc 18h07 ngày 07/10/2009.
Rất tiếc là ảnh tôi chưa quét nên chưa đưa lên được.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks