kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Nền Tảng Của Đức Tin

  1. #1

    Mặc định Nền Tảng Của Đức Tin

    Thân chào các bạn,
    Khi anh chị em Kitô Hữu chúng ta đọc sách báo do anh em vô thần xuất bản thường thấy có câu "Đức tin là niềm tin mù quáng, tin không đối chất và tin một cách cuồng đạo". Vậy thì Đức Tin của người Kitô hữu nói chung và Công Giáo nói riêng là niềm tin vô căn cứ như nhận định trên?
    Xin thưa là không!
    Trước hết mình xin nói về sự khác biệt của TIN và ĐỨC TIN.
    TIN là chấp nhận những chân lý và định lý về một cái gì đó bằng sự tư duy của đầu óc con người dựa vào thế giá của người trình bày.
    VD:
    Đi học, chúng ta tin vào những bài học của thầy giáo giảng dạy trên trường là vì ta thấy nó phù hợp với cuộc sống của chúng ta (TƯ DUY-LÝ TRÍ) và vì người nói là thầy của ta(THẾ GIÁ).
    ĐỨC TIN cũng là TIN nhưng cần thêm một BƯỚC NHẢY vì ngoài TƯ DUY-LÝ TRÍ mà còn TÌNH CẢM và Ý CHÍ-CUỘC SỐNG. Nghĩa là cần phải có hành động đáp trả TIN.
    VD:
    ĐỨC TIN:
    1. LÝ TRÍ: tại sao tôi tin vào Chúa?
    2. TÌNH CẢM: yêu mến Chúa.
    3. Ý CHÍ-CUỘC SỐNG: quyết tâm sống theo những gì Chúa phán dạy.

    NHƯ THẾ ĐỨC TIN LÀ HÀNH VI BAO GỒM TRỌN VẸN CẢ CUỘC SỐNG CON NGƯỜI.
    LAUDE TUR IESUS CHRISTI
    NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ

  2. #2

    Mặc định

    PHƯƠNG PHÁP CỦNG CỐ ĐỨC TIN:
    Để tăng cường đời sống và sức mạnh của Đức Tin:
    1/CẦU NGUYỆN: vì Đức Tin là quà tặng của Thiên Chúa và hành động đáp trả của con người nhưng vì Đức Tin ta yếu đuối mỏng dòn nên cần thêm sức mạnh
    2/SỰ HIỂU BIẾT: cần học hỏi và mở rộng vốn giáo lý để củng cố kiến thức của mình và SẴN SÀNG ĐÁP TRẢ CHO AI CHẤT VẤN NIỀM TIN CỦA MÌNH.
    3/SỐNG ĐỨC TIN: Tin và Thực Hành phải đi song hành.
    NOTE:Hi vọng những điều trên giúp ích phần nào cho các bạn trên con đường lữ hành Đức Tin của mình.
    LAUDE TUR IESUS CHRISTI
    NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    đáng lý mình không còn tin vào Chúa nữa,vì mình từng là đứa trẻ hư hỏng,lớp 6 đã tập tành hút thuốc lá rồi,...
    nhưng Kinh Thánh đã cứu rỗi mình,và mình cam đoan "sống có đức tin và cầu nguyện khiến mình làm được nhiều chuyện ngoài khả năng kém cỏi của mình".

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi christan14 Xem Bài Gởi
    Thân chào các bạn,
    Khi anh chị em Kitô Hữu chúng ta đọc sách báo do anh em vô thần xuất bản thường thấy có câu "Đức tin là niềm tin mù quáng, tin không đối chất và tin một cách cuồng đạo". Vậy thì Đức Tin của người Kitô hữu nói chung và Công Giáo nói riêng là niềm tin vô căn cứ như nhận định trên?
    Xin thưa là không!
    Trước hết mình xin nói về sự khác biệt của TIN và ĐỨC TIN.
    TIN là chấp nhận những chân lý và định lý về một cái gì đó bằng sự tư duy của đầu óc con người dựa vào thế giá của người trình bày.
    VD:
    Đi học, chúng ta tin vào những bài học của thầy giáo giảng dạy trên trường là vì ta thấy nó phù hợp với cuộc sống của chúng ta (TƯ DUY-LÝ TRÍ) và vì người nói là thầy của ta(THẾ GIÁ).
    ĐỨC TIN cũng là TIN nhưng cần thêm một BƯỚC NHẢY vì ngoài TƯ DUY-LÝ TRÍ mà còn TÌNH CẢM và Ý CHÍ-CUỘC SỐNG. Nghĩa là cần phải có hành động đáp trả TIN.
    VD:
    ĐỨC TIN:
    1. LÝ TRÍ: tại sao tôi tin vào Chúa?
    2. TÌNH CẢM: yêu mến Chúa.
    3. Ý CHÍ-CUỘC SỐNG: quyết tâm sống theo những gì Chúa phán dạy.

    NHƯ THẾ ĐỨC TIN LÀ HÀNH VI BAO GỒM TRỌN VẸN CẢ CUỘC SỐNG CON NGƯỜI.
    Người ta cứ nói "Tin Chúa là mù quáng" nhưng đó chỉ là những câu nói suông, nói cho đã miệng chứ xưa nay đã có ai chưng minh được Chúa không tồn tại đâu. Vì vậy họ tin rằng Chúa không tồn tại thì đó mới chính là một niềm tin mù quáng nhất mà chính họ cũng không biết.

    Giáo hội, Kinh Thánh là tâm điểm cho bao nhiêu nhà nghiên cứu, từ bao nhiêu quốc gia, qua bao nhiêu thế hệ đào xới, mổ xẻ từ bao đời nay rồi mà vẫn chưa có bằng cớ nào thuyết phục để bác bỏ được. Điều đó chứng tỏ nền tảng để người Công Giáo tin vào là vô cùng vững chắc.:)
    Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
    Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

  5. #5

    Mặc định

    Nhiều phép lạ không lí giải được thì nói là trong tương lai khoa học sẽ tìm ra .

    Đó cũng tin vô căn cứ thôi !

    Nên biết 1 điều , Trái đất là nơi thử thách , nhiều người cứ hỏi : Chúa giỏi sao không ngăn cản thiên tai , hay làm cho thế gian hết đau khổ , làm cho mọi người hạnh phúc , .... Họ thông minh như vậy mà đi hỏi câu đó ! Nếu trái đất như vậy thì lên thiên đàng làm gì ! Cái gì xấu thì đổ lỗi cho chúa ! Bảo chúa này nọ ! Nếu cái gì cũng tốt , y như mơ thì cần gì lên thiên đàng !

    Nhắc lại kinh thánh thì sau khi phạm tội , con người bị đày ra khỏi vườn địa đàng ! Vì thế , trần gian là nơi sữa sai lầm , coi như chúa cho 1 cơ hội để gần thiên chúa chứ không phải để hưởng thụ đủ thứ !

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Nhiều phép lạ không lí giải được thì nói là trong tương lai khoa học sẽ tìm ra .

    Đó cũng tin vô căn cứ thôi !

    Nên biết 1 điều , Trái đất là nơi thử thách , nhiều người cứ hỏi : Chúa giỏi sao không ngăn cản thiên tai , hay làm cho thế gian hết đau khổ , làm cho mọi người hạnh phúc , .... Họ thông minh như vậy mà đi hỏi câu đó ! Nếu trái đất như vậy thì lên thiên đàng làm gì ! Cái gì xấu thì đổ lỗi cho chúa ! Bảo chúa này nọ ! Nếu cái gì cũng tốt , y như mơ thì cần gì lên thiên đàng !

    Nhắc lại kinh thánh thì sau khi phạm tội , con người bị đày ra khỏi vườn địa đàng ! Vì thế , trần gian là nơi sữa sai lầm , coi như chúa cho 1 cơ hội để gần thiên chúa chứ không phải để hưởng thụ đủ thứ !
    đọc tới câu của Zhugeliang ,thì có câu hỏi hiện ra như ri :

    khi lên thiên đàng đc rùi thì con người có còn khả năng làm đề tôi lỗi nữa ko ? hai đề sẽ xãy ra * nếu có thì sẽ còn xuống hỏa ngục và luyện ngục để chịu tội .

    * nếu ko vậy là mỗi người đã diệt hết tham,sân si ? và ai cũng như vị thánh ? như một người hoàn hảo của Chúa.
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    đọc tới câu của Zhugeliang ,thì có câu hỏi hiện ra như ri :

    khi lên thiên đàng đc rùi thì con người có còn khả năng làm đề tôi lỗi nữa ko ? hai đề sẽ xãy ra * nếu có thì sẽ còn xuống hỏa ngục và luyện ngục để chịu tội .

    * nếu ko vậy là mỗi người đã diệt hết tham,sân si ? và ai cũng như vị thánh ? như một người hoàn hảo của Chúa.
    khi lên thiên đàng thì ai cũng hoàn hảo , vì tội lỗi là tình trạng xa cách thiên chúa , chính Ma quỷ gieo tội lỗi để ta lựa chọn chứ bản thân ta không tạo ra tội lỗi . Khi ở thiên đàng , ta gần chúa thì tội lỗi không đến gần được ! Lúc đó ta hoàn hảo !

    Nếu ai đó nói con người không hoàn hảo ở trạng thái nguyên tuyền thì chẳng khác nào nói chúa không toàn năng , tạo ra sản phẩm thiếu trước thiếu sau !

    Nên phân biệt hoàn hảo nhé ! Nhiều người ngộ nhận hoàn hảo là giống y Như chúa ! Hoàn hảo khác toàn năng , ....hoàn hảo là đầy đủ tiêu chuẩn . Ví Như bình xăng 5 lít , đổ đầy 5 lít là hoàn hảo , ít hơn là kém hoàn hảo , tràn ra ngoài là tham lam.

    Theo cách giải thích trên , khi ở thiên đàng thì làm gì còn tham sân si ! Tham sân si không phải bản chất con người ! Do tri thức khởi phát từ hoàn cảnh , cuộc sống mà có . Ví dụ : thiếu tiền làm mọi cách có tiền không từ thủ đoạn , còn ở thiên đàng , vàng chất đóng không giới hạn vì thiên đàng vĩnh cữu ! Mang tới nhà cũng chẳng ai thèm

    Mọi thứ tham sân si do trái đất hữu hạn , ít thì quí , nhiều thì không thèm ! Ví dụ : dầu mỏ có ngày sẽ cạn , quý không ? Ngồi lọc từng giọt . Nếu dầu mỏ nhiều Như nước biển và không bao giờ cạn thì sao ? Cho free luôn ! Chính vì vậy ở thiên đàng không lo cái ăn cái mặc + chúa bên cạnh thì tội lỗi đâu ra !yellow card

  8. #8

    Mặc định

    Hiện nay , con người đánh mất đi sự hoàn hảo nguyên tuyền mà nghe lời Ma quỷ để rồi đuổi theo một sự hoàn hảo ảo mộng , đơn nhiên , đã là ảo mộng giả dối thì làm gì có điểm dừng , hoàn hảo ảo mộng là tiêu chuẩn tràn bình 5 lít Như ví dụ trên cụ thể : ăn cơm tàu , ở nhà tây , lấy vợ nhật mới hạnh phúc ! Phấn đấu cả đời cực khổ để nhận ra rằng , đó chưa hoàn hảo , mà phải là tỷ phú , quyền lực nhất . Mọi sự là giả dối !

    Trên đời chỉ có giả dối và sự thật cùng các hệ quả của nó ! Khi sinh ra , Cha mẹ cứ bảo con sau này phải trở thành thế này thế kia ! Ta tiếp nhận và cho đó là sự thật , sau này bạn bè nói làm kinh tế nhiều tiền hơn ! Ta cho là thật ! Cũng tiếp nhận !

    Cụ thể : so sánh người quét rác và người kinh doanh ! Đa số ai cũng không thích quét rác vì mất sĩ diện , Như các bà mẹ bảo con : cố học nha con ! Sau này kinh doanh có tiền chứ không học có đi quét rác thôi con ạ ! Rõ ràng , ta tưởng thật , cho là thật nhưng so ra thì Hai cái đó cũng ngang nhau , quét rác cực khổ thì chẳng lẽ kinh doanh ngồi chơi ? Quét rác ít tiền vì nhiều nhân công thì kinh doanh thất bại do nhiều công ty cạnh tranh ,... Cụ thể thực nghiệm , ta cũng thấy 2 nghề đó khác xa nhau do sự giả dối che mờ đi và lầm tưởng là thật . Nếu là chúa , chúa sẽ nhận định giống ta không ? Jesus là thiên chúa mà đến để rửa chân cho các tông đồ kìa !

    Đôi khi , ai đọc kinh thánh cũng nói khó hiểu , trái ngược. Vì sự thật nó là vậy , ta sống trong giả dối thì đơn nhiên cho kinh thánh là bịa đặt rồi !

    Đời không theo ý ta , vì ý ta dựa theo sự dối trá ngay từ nhỏ còn cuộc đời là sự thật !

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
    :) Vậy là bạn tin rằng Chúa(Jehovah) hiện hữu ? Nếu bạn tin như thế bạn giải thích thế nào câu hỏi này ?

    Trước khi SÁNG TẠO RA VẠN VẬT ĐỂ HIỆN HỮU , trước đó CHÚA ĐÃ HIỆN HỮU Ở ĐÂU ?

    Nếu bạn không trả lời được và chưa có bằng cớ nào thuyết phục để bác bỏ được. Điều đó chứng tỏ nền tảng để mọi người tin vào là vô cùng vững chắc 1 điều => CHÚA ĐÃ TỪNG KHÔNG HIỆN HỮU, HAY NÓI ĐÚNG HƠN NGÀI KHÔNG THƯỜNG HẰNG. :D hiiiihihi

    :D Chúc bạn luôn an lạc
    Niềm tin và cái câu hỏi như thế chẳng liên quan gì với nhau cả. Không phải cứ tin là phải trả lời được tất cả các câu hỏi. Cũng không phải cứ trả lời được tất cả các câu hỏi thì mới tin.

    Tại sao những người Công Giáo họ không quan tâm đến những câu hỏi như thế.
    Chúa Jesus đã từng nói "Ta đã nói về những chuyện dưới đất mà các ngươi còn không tin thì làm sao các ngươi tin nổi nếu ta nói đến chuyện trên trời"
    (Jn. 3:12 I have spoken to you of earthly things and you do not believe; how then will you believe if I speak of heavenly things?)

    Vì vậy, niềm tin là niềm tin, còn các câu hỏi thì cứ là các câu hỏi. Tôi không trả lời được các câu hỏi của bạn cũng chẳng vấn đề gì.

    Cũng như các nhà khoa học ngày nay tin rằng ánh sáng là một lượng tử, nó đột ngột biến mất ở chỗ này và đột ngột xuất hiện ở chỗ kia. Nó có thể lúc này là hạt lúc kia lại là sóng. Lúc thì nó truyền thẳng như định luật Newton lúc thì chạy ngoằn ngoèo như Fayman. Mặc dù chẳng ai trả lời được vì sao nó lại thế nhưng họ vẫn tin rằng ánh sáng hiện hữu.

    Vì vậy lý luận con người còn kém cỏi lắm, chưa đủ để mà đánh giá sự hiện hữu của Thiên Chúa đâu. Những câu hỏi của bạn tôi không trả lời được mà cũng chẳng ai có thể trả lời được ngoài Thiên Chúa.

    Hãy biết mình là ai, tay mình dài đến đâu.
    Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
    Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

  10. #10

    Mặc định

    Trước khi SÁNG TẠO RA VẠN VẬT ĐỂ HIỆN HỮU , trước đó CHÚA ĐÃ HIỆN HỮU Ở ĐÂU ?

    Đây là 1 câu hỏi thể hiện người hỏi không có kiến thức về vật lý hiện đại.

    Khái niệm " Ở đâu" ở cuối câu hỏi, chỉ về "Không gian" vật chất. Mà Không gian tồn tại khi thời gian tồn tại.

    Thiên Chúa tạo ra vũ trụ có Không gian và thời gian, tức là trước khi có vũ trụ thì cũng không có khái niệm " Ở đâu". Bạn hiểu được điều này không ?

    Nên đừng hỏi rằng trước khi sáng tạo vạn vật thì Chúa ở đâu ? Đấy thực sự là 1 câu hỏi ngu dốt và ngớ ngẩn.


    Trước khi loài người hiểu được bản chất của Không gian và Thời gian là gì, thì đừng mong hiểu được cái gì tồn tại bên ngoài trường Không-thời gian đó.

    Giống như Vivistd đã nói, trước khi hiểu được hết các việc dưới đất, đừng mong hiểu được những điều cao hơn.
    Last edited by minhthai; 24-07-2012 at 09:39 AM.
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  2. Chúa Giê su chữa người bị phong cùi
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 17-04-2012, 07:36 AM
  3. CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT
    By christan14 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-03-2012, 11:11 PM
  4. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •