Chào các Bạn!
- Mình xin kể một sự thật về mình được ứng nghiệm về tâm linh!trên thực tế mình cũng không muốn kể, nhưng mình muốn kể về sự thật này để cho anh em, mõi người có duyên đọc topic này hiểu được có thế giới tâm linh, nhân quả vvv,,,
*Mình vẩn đưa con mình đi học vào buổi sáng hàng ngày, bổng nhiên sáng hôm ấy con mình sốt rất cao 40.1 độ, mình cập nhiệt cho con mà lòng thấy hoang mang và lo sợ, mình liền đưa con đến phòng khám đa khoa cho nhanh để hạ sốt, nhưng ở đây 2h đồng hồ các bác sỹ không có phương án hạ sốt và đã xét nghiệm huyết học và chụp xquang bụng nhưng vẫn không tìm ra được nguyên do căn bịnh, kẻ làm cha như mình giờ thì lo sợ lắm, và mình yêu cầu họ cho mình xuất viện và đưa đến bệnh viện nhi đồng 1 tphcm, mình đón tãi đi tự túc cho nhanh mà tâm can rồi bời bên con giá gân 5 tuổi, mà trong giai đoạn đó trong TGVH có rất nhiều bạn cần tư vấn mà mình đã vắng mặt chưa giúp được.
- Khi đến bệnh viện nhi đồng 1 tphcm, mình được các bác sỹ chẩn đoán giai đoạn đầu tiên là con mình có khả năng bị việm nảo. Nói thật với các bạn , lúc đó mình buồn lắm và không còn ý chí để làm việc gì nữa, một mình trong bệnh viện nuôi con và đêm đến lòng càng buồn và lo sợ.
- Khoảng 2-3 h đêm mình ra lan can của bệnh viện khấn vái bằng cái tâm và sự học thuật của mình chân thành nhất " con cầu trời phật 9 phương trời mười phương hướng, con tên ..... nay con của con bệnh ...... nay con cầu xin trời phật cho con con không bị bênh đó mà rơi vào những bệnh khác nhẹ hơn và điều trị khỏi" niệm song trong lòng mình buồn lắm, thấy cuộc đời sao khổ thế, trong đời mình chưa bao giờ phải mất bình tỉnh như lúc này.
- Sáng hôm sau, chị mình vô thay cho mình mình về đến nhà , vợ hỏi con như thế nào? mình cũng tường thuật là bs nói như vậy , vợ mình buồn khóc mãi không thôi( mình còn có con nhỏ nên vợ khyông chăm sóc con được), lòng mình buồn lắm , nhưng biết làm sao đấy, mình vội đi tằm để lên bệnh viện chăm con tiếp, nhưng khi mở cửa tolet ra thì thấy " gần trăm con ruồi" mình hoảng hốt gọi vợ , vợ mình nói làm gì có ruồi anh, lúc đó bx mình vô coi cũng thấy qua nhiều ruồi, và sau đó dùng bình xịt ruồi để mình tắm và vô nằm nghĩ khoảng 1h, mình ngũ thiếp đi lúc đó.
- Khi tỉnh dậy mình lại chuẩn bị đồ lên bệnh viện, khi mới bước vô phòng gặp chị của mình thì chị mình nói bác sỹ bảo" cháu bị sốt nhiễm trùng" tai mình như tưởng lầm và mừng lắm không phỉa bị việm nảo như bửa trướic bs nói.Mình đã hỏi và biết là kết quả chính xác, sau đó bs điều trị một tuần con mình đã khỏi và về nhà.cảm ơn trời phật.
** Như vậy là việc mình cầu khẩn được phật chứng và sai côn trùng " ruồi " tới báo điềm ứng , " ruồi " là liên quan đến dơ và nhiểm trùng, khi lên bệnh viện được biết con mình sốt " nhiễm trùng" , các bạn thấy trùng hợp không ? sự thật 100%. Giờ thì mình tin lắm các bạn ạ, mình nhân đây chuyện của mình mình cũng chuyển đến anh em trong TGVH hảy sống tốt và có nhân quả, Phật sẽ giúp chúng ta, những người khuất sẽ giúp chúng ta, hãy tin điều đó.Tâm sạch+lòng thành khẩn ứng nghiệm nhiệm màu về mọi việc. Đây là câu chuyện của riêng mình về sự thật nhiệm màu, Mình muốn gửi đến mọi người đễ qua câu chuyện này mọi người sẽ rút tỉa được kn gì co bản thân. Mình cảm ơn trời phật và những vong hồn đã mất đã theo mình phụ hộ mình bằng tất cả lòng thành kính của mình."Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật".Thân chào đạo hữu gần xa và anh em trong TGVH.Chúc gia đình anh em, mọi người một đời sống ấm no hạnh phúc"mô phật".cảm ơn các bạn đã đọc và thân chào.
voluongtamphap
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks