Tôi lập topic này muốn kể lại chia sẽ với 4rums những chuyện ma tuôi được nghe kể lại và có cả chuyện tôi từng gặp.Muốn chia sẽ với tất cả mọi người yêu thích chuyện ma như tôi.

1.Thần Linh.

Câu chuyện này tôi được nghe bà ngoại tôi và người bà con kể lại.
Lúc bấy giờ các làng quê còn nghèo nàn và đang trong thời kỳ đất nước xảy ra chiến tranh,điện đóm thì chưa có,người dân thì đang còn phải lăn lộn với đồng ruộng.
Cũng như bao ngày khác bà cố ngoại của tôi thường dậy sớm(tầm 3-4h sáng)dậy chuẩn bị để đi lo việc đồng áng của hợp tác xã,bình thường cụ tôi dậy là hay thắp đèn xuống bếp nhóm lửa nấu nước hãm chè xanh và ra sau thăm con gà con vịt.
Như mọi khi dậy cụ thắp đèn dầu và đẩy tấm phên(chưa có cửa nên cửa đan bàng tre và lá dừa)đi xuống bếp,vừa ra đến sân thì nhìn ra ngoài đường làng thấy có bóng trắng cao lớn kô nhìn thấy mặt,bóng trắng vừa đi vừa cầm bút tre ghi chép gì đó.Nhưng cụ biết đó là Thần Linh đi thăm đất đai ruộng nương.Sau này kể lại cho con cháu và bà con lối xóm nghe,có người cũng từng nhìn thấy như vậy.
Người bà con trong nhà tôi cũng có lần nhìn thấy Thần Linh,bà kể có bữa đi sang nhà anh em có công chuyện nên về khuya,khi đi về ngang qua đường lớn của làng thì thấy có bóng người mặc bộ đồ trắng,bà nghĩ đó là ông giáo làng đi dạy về khuya nên lên tiếng hỏi:
Ông giáo hôm nay về trễ vậy.
Không thấy trả lời,bà nghĩ chắc hôm nay ông giáo đang suy tính chuyện gì mà kô thấy trả lời liền đi tới gần hỏi coi sao,càng đi tới thì bóng trắng càng đi nhanh hơn rồi từ từ biến mất vào không khí,bà sợ quay lại đi một mạch về đến nhà kể lại cho mọi người nghe,ngườ ta nói đó là bà gặp Thần Linh rồi.

Ngày xưa chuyện ma quỷ nhiều nên người ta kô có cảm giác sợ như bây giờ,nhiều người đi đêm gặp ma là chuyện bình thường.Có người đêm trăng sáng ra ruộng đi cày còn bị ma nó hù cho nữa,những người đi man cá đêm cũng hay gặp ma,nó biến hóa thành nhiu hình thù hù dọa người.

2.Quỷ bắt trẻ con.

Cũng vào thời đó,nhiều gia đình sinh con rất khó,cứ sinh ra là chết có nhà sinh tới lần thứ 4-5 mới nuôi được.
Người ta kể lại rằng đó là quỷ đi bắt trẻ con,nhà nào có người sắp sinh là y như rằng ở trong nhà có bóng đứng núp canh chờ,nếu gia đình biết sớm đi mời thầy phù thủy thì đứa bé kô có vấn đề gì,còn kô biết coi như là sinh ra rất khó nuôi.
Hằng đêm khuya ngườ dân hay nghe thấy trên cây dừa hay cây cổ thụ lớn văng vẵng tiếng ru con “ah..ơi.. con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ đi bắt con oe..oe.. về cho con chơi”.
Và có 1 câu chuyện người ta kể như sau:
Bữa đó có nhà trong làng có người đang đau đẻ chuẩn bị sinh thì ở ngoài nhà ngoài(nhà cấp 4 ngày xưa có buồng trong và nhà ngoài)trên bàn ngọn đèn dầu cứ lập lòe lúc xanh lúc đỏ có lúc vàng hay tím,nhưng cũng may lúc đó người nhà thấy hiện tượng lạ nên đi mời thầy phù thủy,thầy đến thì đúng như đã nghi ngờ rồi thầy làm phép thì đúng ngay là có quỷ trong nhà,cũng may lúc đó phát hiện sớm chứ kô là có chuyện đáng tiếc xảy ra rồi.


Ngày xưa các thày phù thủy rất cao tay,tà ma hay quỷ đều có xử lý được.Vì khi đi đâu đều có âm binh đi theo hầu hạ và bảo vệ.

3.Các oan hồn hù dọa người.

ở quê tôi có 1 bãi đất trống chỉ trồng cây thông và cây phi lao,từ bé tôi hay về nhà nội nên ban ngày thường cùng các bạn trang lứa trong làng ra đó chơi,chăn trâu,thả diều…
sau này tôi mới nghe bà nội tôi và 1 số người kể lại nơi đó ngày xưa khi tàu(trung quốc) còn đô hộ thì bọn chúng dùng nơi đó để chôn của cải cướp đc của người dân sau này người ta gọi là các cái am(hầm cất giấu của cải)khi chúng cướp bóc đc nhiu thì cất giấu dưới am,cùng với nơi cất giấu thì chúng bắt con gái mới lớn còn trinh nguyên cho ngặm sâm rồi chôn ở cửa am để làm ma bảo vệ của cải cho bọn chúng,khi chúng rút khỏi thì đều mang theo của cải,sau này khi chiến tranh chống Mỹ nổ ra thì nơi đó đc bồ đội tập kết đào hầm,cứ đến hàng đêm khi các chú bồ đội mắc võng ngủ nằm mơ mộng thì đều thấy có 2 người con gái trông rất xinh đẹp mặc áo trắng nhưng ko thấy mặt cứ nhảy múa xung quanh các võng nằm của bồ đội,có hôm thì nằm mộng thấy có đàn heo trắng chạy dưới chân,có khi là đàn vịt to mập chạy lung tung nhưng có điều lạ con nào con nấy bị thương ở 1 chân,có người giật mình tĩnh dậy bắn chỉ thiên mấy phát cho đỡ sợ và mọi ngườ tĩnh giấc cũng đều có mộng như vậy.Được thời thì họ tập kết đi nơi khác,người dân lấy bãi đất trống đó làm trại chăn nuôi cho HTX nhưng 1 điều lạ là đàn heo của càng nuôi càng kô lớn đc(cái này có nhân chứng hiện giờ vẫn còn sống kể cho tôi biết) sau đó trại chăn nuôi chuyển sang nơi khác,người dân lấy lại khu đất đó trồng ngô,khoai và lạc đều kô năng xuất.Buổi trưa khi mặt trời đứng bóng khi tranh thủ ra làm cỏ hay vun đất thì có người còn bị ma hù.
Sau này người ta trồng thông và phi lao,đến bây giờ vẫn có người thấy ma nơi này,nhất là vào đêm trăng rằm có người thấy có 2 cái bóng con gái nhảy múa trên ngọn cây cứ như chim.Hiện tại bãi đất này vẫn còn nhưng kô có ai cất nhà ở nơi đó hết,mấy người lớn tuổi trong làng vẫn thường kể nhau nghe là nhiều khi đi đào đất nơi đó bắt gặp những tảng đá đc đục đẻo rất đẹp có khi bắt gặp những tấm bia lớn trên đó khắc chữ tàu,những tấm bia này bị thực dân tàu yểm bùa nên kô thể ai giải hóa đc,cho đến bây giờ cũng vậy nên các oan hồn chôn theo vẫn lang thang ở khu vực này.

***



(còn nữa)