Thời gian vừa rồi cháu gặp khá nhiều chuyện rắc rối, song một cách lạ kì mà cháu lại qua một cách êm đẹp.

Chả là cháu đợt rồi sắp hết hợp đồng nhà. Cháu lúc đó có 2 lựa chọn là ở lại nhà cũ và rủ thêm người vào ở; 2 là đi tìm nhà khác. Vì nhà này cháu khá ưng nên cháu đã chọn ở lại và tìm thêm người. Nhưng ở Sing này thì việc chịu trách nhiệm cả 1 nhà là đi kèm với bao thứ khác như phí trung gian, hợp đồng, rồi lo đủ các thứ tiền nong... Lúc đó là 2 tuần nữa là hết hạn hợp đồng, tìm đc người vào ở cùng thì họ lại không chắc chắn là có ở hay không, cháu thì lại sắp thi, nên mọi việc cứ rối tung mù mịt lên.

Vậy là một hôm, trước khi đi ngủ, cháu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và xin đức Phật cho cháu suôn sẻ chuyện nhà cửa (Cháu mới tìm hiểu về đạo Phật, cũng không có điều kiện lên chùa nghe giảng Pháp nên không biết gì về tụng kinh hay trì chú, chỉ biết niệm mỗi vậy và cố gắng làm theo lời Phật là tránh phạm 5 tội lớn thôi). Tới ngày hôm sau, cháu tự nhiên nghĩ tới việc tìm nhà khác ở . Thời điểm đó là chỉ còn 1 tuần trước khi hết hạn. Gấp gáp quá. Cháu ngồi vào máy tính, trước khi bật trang tìm kiếm lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần nữa.

Và thật may mắn, ngay trang đầu tiên của trang tìm kiếm đã có 1 bài về 1 nhà đang tìm thêm 1 nam vào ở cùng phòng đôi, gần trường cháu hơn, giá tiền bằng giá nhà cũ, cho phép chuyển vào trong 3 ngày tới (tức là còn 4 ngày nữa thì hết hạn hợp đồng nhà cũ)và còn rất nhiều những ưu điểm khác nữa. Cháu vui quá, ngay chiều hôm sau đi xem nhà lại ưng ngay. Tối hôm đó cháu gửi tiền đặt cọc và ngày hôm sau nữa chuyển vào luôn.

Và bây giờ cháu đang ngồi đây, trong căn nhà mới, rất hài lòng với mọi người trong nhà và ngẫm lại thấy việc nhà cửa của cháu, trước thì rối ren bao nhiêu, vậy mà chỉ trong vòng 2 ngày là giải quyết xong, nhanh tới mức lạ lùng. Và cháu nghĩ tới việc cảm ơn đức Phật nhưng cháu không biết tụng kinh hay trì chú gì cả? Cháu nên làm gì? Liệu chỉ niệm Phật không thôi có đủ không
ạ?


Cháu cảm ơn mọi người nhiều.