
Nguyên văn bởi
tienga
Tôi xin kể mấy bạn nghe về chuyện của gia đình tôi và tôi là người chứng kiến. Gia đình tôi kinh doanh quán ăn, do nhu cầu mở rộng mặt bằng nên sẵn người hàng xóm di cư ra nước ngoài nên bán lại cho gia đình tôi. Lúc chưa mua thật sự tôi chẳng để ý chuyện kế bên nhà hàng xóm,mặc dù có nghe phong phanh là nhà đó âm u,chỉ có 2 mẹ con ở. Lúc mua rồi, do nhà tôi đông anh em mà nhà chưa có nhu cầu sử dụng nên tôi qua nhà mới mua kế bên quét dọn để ngủ, lúc đó có em gái tôi và đứa em út nữa. Mấy anh em tôi dọn dẹp xong,chuẩn bị ngủ.
Tôi thường có thói quen đọc sách trước khi ngủ,mấy đứa em thì đứa nghe nhạc đứa chơi game (cầm tay), đến khoảng gan 1h thì tôi nghe trên lầu sân thượng có tiếng gió đập cửa rất mạnh (cửa gỗ cài lại bằng cách có cái móc,móc vào khoen), xin nói rõ là cửa gỗ nhà mới đó gần với cửa sổ phòng anh chi tôi bên nhà cũ, tôi đi lên lầu và nhìn ra thì thấy trời rất mát và đứng gió, tôi cũng không để ý và đóng cửa cài khóa lại,lúc quay vô trong định đi xuống lầu thì vô tình tôi chạm 1 khung hình trống rỗng (chủ nhà đã lấy hình nhưng chưa đem mấy cái đó đi) và mấy lư hương, tôi thấy hơi lạnh sống lưng nên đi vội xuống.
Khoảng 2h,tôi đang thiu thiu ngủ thì thấy thân thể nặng như có ai đó đè tôi (tôi cao 1m73,nặng đến 80kg), tôi ú ớ không ra lời, 2 đứa em thì ngủ cách đó 1 chút xíu mà không thể nào la được,lúc tôi vùng ra được thì thấy rõ ràng 1 bóng người đen thui chạy hướng lên lầu xuyên qua cửa phòng,tôi lật đật lại mở đèn và kể mấy đứa em nghe.
Khoảng 15p sau,sau khi tôi định thần,quyểt định để đèn ngủ thì tôi nghe có tiếng trên sân thượng vọng xuống,là tiếng cửa gỗ,lần này kéo ra và đập mạnh hơn,giống như có ai đó đang giận giữ kéo cánh cửa và đóng sầm lại vậy. Mấy đứa em hỏi tôi đóng cửa chưa mà sao cửa bị gió đập giữ quá, tôi thề là tôi gài chốt cửa chắc chắn rồi mới xuống,lần này 3 anh em tôi quyết định đi cùng nhau lên đóng,khi lên đến cánh cửa đứng yên như chưa hề có gì,tôi lại gài lại và 3 anh em đi xuống.
Cố dỗ giấc ngủ,đến khoảng 4h sáng thì tôi giật mình vì lại nghe tiếng cánh cửa đập nữa,tôi thật sự shock. Và tôi thức đến sáng,khoảng 6h sáng tôi chạy qua nhà tôi(sát vách kế bên) và gặp anh chị ngủ ở phòng có cửa sổ gần cửa gỗ đó (cách 3m,anh chị tôi rất khó ngủ), tôi hỏi anh chị tối qua ngủ có nghe tiếng cánh cửa bên này gió đập ầm ầm không,anh chị nói không,chẳng nghe gì cả,tôi nghe lạnh cả người. Tôi kể cho ba mẹ nhưng không ai tin.
Sau đó tôi không dám qua đó ngủ nửa và ba mẹ tôi quyết định đập ra nhập 2 nhà thành 1.Sau khi xây xong tôi vẫn cảm giác 1 nửa nhà bên kia rờn rợn và tôi đoán đúng,1 nửa nhà bên kia khúc cửa gỗ ba tôi làm phòng cho nhân viên, và thỉnh thoảng hay nghe mấy nhân viên bị ma đè.
Từ ngày xây đến giờ gia đình tôi làm ăn xuống hẳn,và không biết có phải do thay đổi phong thủy hay do mấy hồn ma đó phá nữa.:praying:
Bookmarks