Cách đây đã lâu mình có một giấc mơ lạ. Trong mơ mình thấy nói chuyện với một vị sư tăng. Vị này còn trẻ thôi, trên người mặc một bộ áo tràng màu nâu cũ kỹ, dáng rất phong trần. Vị sư này nói chuyện gì đó rất có duyên, nhưng mình có cảm giác sợ vì hai hàm răng của thầy ám khói thuốc, đen xỉn và .... từ mũi thò lò ra hai dòng nước mũi (xin thứ lỗi) sụt sịt. Mình sợ quá, thì bỗng nhiên không thấy thầy sư tăng đó đâu, mà lại thấy người em trai mình đứng trên bờ đê rất cao. Anh em đang dùng vợt để vợt cá cảnh từ các ao nước cạn ở rất xa, tận dưới chân đê. Mình thấy rõ ràng nước trong các ao rất ít nhưng trong trẻo, còn cá thì đúng là loại cá chép cảnh, mình đỏ sậm có khoang đen.

Xin nhờ các cao nhân giải giúp và các bạn khác bình loạn giùm.