Mình có 1 chuyện muốn chia sẽ và tham khảo với mấy bạn.Bản thân mình là người làm trong lĩnh vực Khoa Học nên mấy chuyện ma quĩ mình ko bàn tới. Mình chỉ thắc mắc là tại sao nó diễn ra như thế thôi. Câu chuyện này có thật 100% vì chính mắt mình chứng kiến.Câu chuyện như thế này :
Mình có 1 đứa em kết nghĩa tên Tú và bạn gái của nó tên Tuyền. Tú năm nay 18t và Tuyền chỉ mới 16.

Tú mới ra tù vào đầu năm 2008 vì tội giựt đồ và khoảng 4 tháng sau quen đc Tuyền. Từ đó Tú chăm chỉ làm ăn và rất thưong yêu Tuyền và đưong nhiên Tuyền cũng rất chung tình với Tú.Tuyền ko chê bai quá khứ của Tú vì gia đình em Tuyền cũng thuộc dạng " máu mặt " đòi nợ mướn ở F14-Q.Tân Bình.
Hôm Thứ 3 tuần trước, tôi cùng Tú và Tuyền và đứa em ruột của Tú đi về quê của Tú chơi ở Tiền Giang.

Trưa hôm đó, tôi và Tú ngồi ở nhà nhậu còn Tuyền và Thùi (em gái Tú) đi tắm sông. Lúc đó khoảng gần 12h, đang ngồi trong nhà thì thấy con bé Thùi nó chạy vô khóc nức nở nói " Chị Tuyền bị chết đuối". Tôi và Tú liền chạy ra bờ sông thì thấy mấy chú xe ôm và người dân ở đó đang lặn mò kiếm Tuyền, tôi và Tú cũng nhãy xuống kiếm. Con Thùi thì đứng trên bờ khóc nức nở.

Kiếm đến 2h trưa vẫn ko có kết quả và CA phường cùng thợ lặn chuyên nghiệp cũng đã tới hiện trường tiếp tục tìm kiếm. Đến 4h chiều thì phát hiện xác Tuyền trôi dạt sang mé bên trái cách chỗ Tuyền và Thùi tắm khoảng 20m ( vậy mà mò gần 4h mà ko ra). Mọi người đều ko hiểu.

Khi đưa xác của Tuyền lên thì cũng là lúc người nhà của em đến Tiền Giang bằng chiếc xe 16 chỗ. Rất là nhiều tay giang hồ máu mặt đất Tân Bình và khu Bàu Cát tay cầm ống tuýp, mã tấu và tầm vong đang đứng bao vây nhà thằng Tú. CA sợ có chuyện ko lành nên đưa Tú về phường để bảo vệ và đồng thời đưa xác em Tuyền về khám nghiệm tử thi.
Vì tôi là ngừoi làm trong lĩnh vực khoa học nên được chứng kiến sư việc từ đầu đến cuối trong quá trình CA lấy lời khai của Thùi.

Thùi kể lại :
" Con đang tắm với chị Tuyền cách bờ chừng 15m thì chị Tuyền ra trước con chút xíu nữa,nước lúc đó chỉ tới eo của con ( Thùi cao cỡ học sinh lớp 7 và Tuyền cao hơn Thùi gần 1 cái đầu) thì con thấy chị Tuyền ngụp lên ngụp xuống 2 3 lần rồi ko trồi lên nữa. Con sợ quá cái con la lên cho mấy ngừoi đứng trên bờ và mấy chú xe ôm mà mấy chú tưỡng con giỡn. Con sợ quá con chạy về kêu anh Tú và anh Long ra giúp..."

Tôi nghe mà thấy mập mờ thế nào, trong khi đó xác em Tuyền vẫn còn mỡ mắt. Người nhà đòi bảo đem xác Tuyền về đễ lo cho em và ba me của Tuyền nói chắc nịch rằng : " Thằng Tú mà ra đường thì cả nhà tao giết chết"
Khi gói xác em Tuyền vào và đưa lên xe,ba me Tuyền vuốt mắt mà Tuyền vẫn ko nhắm.Xe đề thì ko nỗ máy mà trước đó xe mới chạy từ TP.HCM lên Tiền Giang còn ngon lành. Ba mẹ Tuyền mới nói với em : " Ba me tha cho thằng Tú và xem nó như con minh và ko đụng đến no(,con có linh thiêng thì cho xe nỗ máy " Xe vẫn ko nỗ máy,bí quá ba mẹ Tuyền mới nhờ Tú ra nói giúp với Tuyền. Vì đễ cho chắc ăn, tôi bắt ba me Tuyền phải ghi giấy cam kết bảo đảm tính mạng cho Tú và kí tên đàng hoàng.

Sau khi làm xong,ba me Tuyền mới kêu Tú lấy cái bát hương và kêu Tú nói với Tuyền 1 tiếng.
Tú tới đứng bên xác Tuyền,vuốt mắt Tuyền thì quả thật mắt Tuyền nhắm lại ( trước đó ba me Tuyền vuốt nhiều lần mà ko đc). Tú kêu đề xe thữ thì xe nỗ máy thật. Tú theo xe người nhà của Tuyền về TP còn tôi lấy xe máy chạy 1 mình về. Đúng 8h tối thì về đến nhà của Tuyền...
Còn tiếp nha mấy bạn....