Theo mấy chuyện kể của mấy người bà con dì dượng già, ngày xưa ngoài bắc bị nạn đói chết rất nhìu họ phải kiếm ăn thêm vào ban đêm thường hay gặp ma quỷ, cậu hỡi với mợ đang đánh cá ở ngoài nước hoang vu ko có 1 bóng người, tự nhiên thấy có 2 vợ chồng nọ còn trẻ lắm cũng đang đánh cá nghĩ là đêm khuya vắng lạnh có người đánh cá chung cũng vui nên cũng thấy ấm cúng, họ cứ chèo tới gần tới gần đến lúc nhìn rõ người thì bỗng đâu họ đứng thẳng dơ 2 tay lên, 2 mắt người nào cũng trắng dã ko có tròng đen nhưng chỉ thấy 2 mắt thôi chứ ko thấy người.
Thời sau giải phóng ở miền nam, đang đêm giao thừa sợ mai tết cả nhà bị đói nên ổng ra biển câu cá, câu mãi mà cá rất ít, nản quá ổng quay qua đi đái rồi định về thì quay lại có 3 ông ma tây đang chỉ chõ vào cái rổ cá xì xầm tiếng tây, ông nghĩ có lẽ họ thương mình đêm giao thừa mà 1 mình ra câu cá vì quá nghèo nên ổng tiếp tục câu, kô ngờ đc rất nhìu cá, câu nhìu đến nổi mai ăn kô hết phải chia sẽ với gia đình khác.
Ở ngoài biển tui nổi tiếng có 2 chị em chết đuối người ta thường gọi 2 chị em ca ru bu, thường hiện ra lúc trời gió bắc, mấy người xây kè lấn biển phương xa đến, lúc đó đang nhậu trong lều thì tự nhiên có đứa bé gái quần áo ướt nhẹp rách rưới, đứng ngoài cửa xin cơm, người ta liền lấy cơm cho rồi quay vào nhưng thấy có gì đó bất thường vì ko hề nhìn thấy mặt đứa bé gái, khi chạy ra thì kô thấy ai nữa lại thấy tô cơm để ở ngoài cửa, sáng mai vào hỏi thì người dân nói đó chính là chị em nhà ca ra bu chết cách đây 10 năm.
Có lần trời cũng đang gió bắc, tụi em có 7 đứa đi dạo ngoài biển lúc 11h thì thấy xa xa có đứa bé gái tóc bay theo gió đang đứng nhìn biển, sau đó nó quay lại nhìn tụi em rồi đi đi tời gần đến lúc cách 15m rồi đứng lại, nhưng tuyệt nhiên kô hề nhìn thấy mặt nhưng tụi em kô nghĩ đó là ma, bỗng đâu xa xa có tiếng 1 bé trai kêu tên chị nó, nó liền đi theo tiếng gọi, sợ quá tụi em chạy hết...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks