kết quả từ 1 tới 20 trên 35

Ðề tài: Săn đêm(p2): Nghĩa trang khuấy động

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Săn đêm(p2): Nghĩa trang khuấy động


    Xin chào các bạn, đây là phần 2 của kì nghỉ hè năm 2009
    p1:http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=14501

    Hình này gắn cho đẹp thôi.

    1 tuần sau đó , tức là ngày 19/07/2009 lần này chúng tôi ko đi chiến đấu nữa mà có nhiệm vụ canh gác cho 1 cổng ra vào nghĩa trang gần điện thờ

    Cũng như mọi lần đều xuất phát bình thường, nhưng lần này sau khi chuẩn bị vừa bước ra cửa mặt trăng đêm nay sang lắm mặc dù ko phải rằm

    Địa điểm tập kết lần này là cổng của một nghĩa trang, nhóm có 6 người ( có tui lun ) , lần này trong nhóm có 1 phép thuật gia – người này trùm kín mặt , tôi nghĩ :
    -Canh gác mà mời mấy ông vẽ bùa ra đây chi vậy ??
    Suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi – nhà phép thuật gia bắt đầu lấy 1 cái kiếng hình vuông tầm 30cm ra, cái nghiên mực + vài chữ ôn ta vẽ trên tấm gương làm tôi ko khỏi thắc mắc :” Gì nữa ! Ổng mà gọi ma gương ra là chết ah “ ( Khí Giới Sư là nhóm ko tác động được ma).
    Nhưng khi hình ảnh trong tấm gương hiện lên : Đó là gương mặt thủ lĩnh , ông ta ra lệnh: Trận chiến chuẩn bị bắt đầu rồi ko được lơ là, chốt chặt các cửa ko cho chúng thoát vô nghĩa trang .
    Địa điểm chiến đấu chính là trung tâm 1 khu đất trống, ổ quái vật do 1 con quái cầm đầu . Khu vực này do 3 đội lo, tổng số pháp sư hơn 200 người
    Mọi việc xong xuôi chúng tôi ngồi xem tình hình chiến sự ngoài xa, trận đánh có vẻ rất dễ dàng , nhưng tấm gương liên lạc báo động cho chúng tôi chốt chặt các cửa lại . Vừa lúc đó thì các con quái vật bắt đầu chạy ra cửa , cầm cây giáo của mình cùng với 2 người nữa tôi triệt từng con từng con quái với sự yểm trợ của các pháp sư còn lại. Nhưng thật sự ko ổn khi số lượng quái tập trung về đông quá mức dự kiến . Khi lien lạc với thủ lĩnh mới biết được các cổng kia triệt hết quái xông ra nên chúng tập trung dồn cả 3 cửa còn lại vào cửa chúng tôi đang nắm giữ. Lực lượng hỗ trợ đến cũng rất kịp thời , nhưng để thoát quái là việc ko thể tránh khỏi được khi lực lượng chúng tôi quá mỏng , mặc dù thoát ra cũng ko là bao – cái chính là chúng chạy vô nghĩa địa .
    Sau đó chúng tôi lại tập trung lực lượng, tiếp sau đó là phải đi diệt những con đã để thoát . Nhưng xui cho chúng tôi là gặp phải con “trùm” nhất trong bọn là Gobi-Houkou -Ngũ Vĩ .

    Khi bước vào nghĩa trang từng làn sương vờn nhẹ dưới chân lành lạnh làm tạo nên cảm giác nặng nề trong từng bước đi , nhóm 6 người chúng tôi đã cảm thấy có gì đó thật sự ko ổn , nghĩa trang có nhiều ngôi mộ thì đúng nhưng đường đi lại ko gồ ghề . Cùng lúc đó sau 1 ngôi mộ lớn , 2 cặp mắt sang bừng lên trong đêm làm chúng tôi ko khỏi rùng mình , liền sau đó là những cục lửa bắn thẳng vào người chúng tôi . Vì che cho phép thuật gia nên cây giáo của tôi đã bị cháy 1 nửa phần dưới . Hỏa công sư đứng gần đó vội dùng vũ khí chặn chân con vật lại. Trong đầu chúng tôi bây h chỉ nghĩ đến việc : “ CHẠY” .
    6 người dắt nhau cắm đầu chạy băng qua các mộ bia nằm san sát nhau trong khi những cột lửa , điện và nhưng ngọn gió sắc cứ bay đến như mưa phía sau,mộ bia toác ra nghe lạo xạo . Nhưng dù chống đỡ kiên cường- Người đầu tiên đã gục ngã – Hỏa công sư .
    Nhận thức được điều ko hay Tinh linh sư vội vàng tung ra con chim và gấu của mình . Chỉ chờ có vậy chúng tôi lập tức phản công, nhưng sức mạnh của con quái thì thật ko đùa. Cái đuôi vẫy ra 1 trận mưa to , liền tiếp đó là cột sét đánh thẳng xuống vũng nước mà Tinh linh sư đứng – Người thứ 2 gục ngã . Chúng tôi nép sau 1 ngôi mộ và im phăng phắc.
    Hiện trạng bây h chỉ còn 3 Khí Giới sư và Phép thuật gia ,
    Kinomoto-Đại dao-KhGS“ Chạy chỉ có chết ! Mà chết như vậy ko hay,nhìn xấu lắm “, anh ta vừa cười vừa nói làm chúng tôi cũng bớt sợ khi nghĩ đến cái chết . 1 lần nữa tổ chức cuộc tấn công , Phép thuật gia hỏi : “ Các anh cầm chân nó được bao lâu “
    Chúng tôi lắc đầu “ Chắc ko được năm phút “
    – “Vậy là đủ rồi “.
    – “Đủ cái gì cơ , nói nghe xem “
    – “Không kịp đâu bắt đầu thôi “
    – “ SAOOO Cơ Chứ ??”
    Theo phản xạ chúng tôi lao ra , những yếu tố thiên nhiên thì bổ trên đầu xuống, bia mộ bay lung tung, chúng tôi chỉ biết vung đao chém vào chân con quái từng hồi từng đợt . Nhưng đúng là ko cần tới 5 phút , chúng tôi bị đánh ngã ngay sau đó , Kinomoto bị cháy 1 chân , Hirikata – người còn lại bị cái đuôi = đất của nó đánh văng đi đâu ko biết. Tôi chỉ biết mình mất cảm giác toàn thân do dòng thủy lôi mà nó đánh lúc nãy
    Tôi nghĩ :”Thôi chết chắc rồi “-thì 1 tiếng nổ vang lên , cột lửa cao màu xanh cao ngất bốc lên từ chỗ con vật đang đứng, nó chực giẫy dụa vì lửa quá lớn
    Tôi nghe tiếng phép thuật gia hét lên :”Đâm vào ngực nó đi “, dùng hết sức mình để vực dậy tôi ko hiểu sức mạnh nào đã giúp tôi đứng lên . Cầm 1 nữa cây giáo, đạp lên tấm bia mộ bay thẳng vào chỗ con vật đang đứng mà cắm vô . Mắt tôi ko còn thấy đường nữa , tay cũng ko có cảm giác là mình cắm cái gì – vô trúng chưa nữa , tôi ngất đi .

    Tỉnh dậy , tôi thấy toàn thân bị băng bó và nằm trong một ngôi nhà gỗ cổ kính. Có 1 cô gái ngồi đọc sách kế bên tôi . Thấy tôi tỉnh dậy cô ta nói
    -“ Hì hì , anh bay giỏi đấy , trúng 1 cái nó gục lun, giỏi thật đấy “:love_struck::love_struck:
    -"Ờ cám ơn, chuyện bình thường"-chưa tỉnh- "Hả cô là ai vậy , người của Hội kín ah??” -tỉnh rồi :surprise:
    -“Là phép thuật gia cùng cậu diệt quái đấy , tên ngốc :nerd:“-kinomoto bước vào với 1 cái nạng
    -“Rất vui được gặp, tôi là Hinita”
    -“Trời đất, nhìn hắc ám tưởng đó là con trai chứ “
    -“Nghĩ sao vậy, tui nhỏ con thế này mà” ,“Bốp “ ( Tui bị cô ta phát 1 cái vào người )
    -“AAAA….AAAAA” => biết người la rồi khỏi giải thix :skull:
    -“Ôi xin lỗi ko cố ý “ => Uh, con gái Nhật chỉ cố tình thôi .:love_struck:
    Sau đó tôi mới hỏi tình hình hôm qua thế nào ,
    Hinita:-“ Mọi người ko có ai thiệt mạng cả , chỉ bị thương thôi. Còn Ngũ Vĩ tạm thời giao cho Cậu quản lí “
    -“Cái gì cơ !!!! Bộ mấy ông ở trên bị khùng ah, tôi xém chết vì nó đấy”
    -“Nhưng bạn thu phục nó, nó theo bạn chứ theo ai” :tongue:
    -“Thu phục lúc nào “ –đang ngơ ngác :i_dont_know:
    -“Thì lúc tôi bảo bạn đâm vào ngực nó ấy, gấp quá quên giải thix” => đáng ghét chết đi được:i_dont_want_to_see: , mình bị cô ta gài rồi :( .


    Kết thúc chap 2 tại đây nha, đoạn đối thoại sau chỉ có tôi được biết thôi ( ko tò mò nữa)
    Mong các bạn tiếp tục ủng hộ , đọc xong nhớ comment nhé (đọc xong mà chẳng nói câu nào)
    để Tiểu pháp sư này có tinh thần viết tiếp :laughing:
    Last edited by TriệuVân; 30-05-2010 at 11:13 AM.
    Tiểu Pháp sư dòng tu : KHÍ GIỚI SƯ ở Japan

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Một ngày tháng Tư thăm nghĩa trang quân đội chế độ cũ
    By dragonle in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 03-05-2010, 11:40 AM
  2. Viên đá trong nghĩa trang
    By saigon-tuan in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 25-09-2008, 03:51 PM
  3. Nghĩa trang "nơi dành cho người đang sống"
    By socrung in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-06-2008, 10:12 AM
  4. Chuyện tâm linh ở Nghĩa trang Trường Sơn
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 15-01-2008, 12:45 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •