Ở đây , có ai chưa đọc truyện doraemon không ?! Chắc không - đa số có đọc 1 vài tập rồi !^^
Sau đây là những cảm nhận của mình :
Tuy là truyện cho trẻ em nhưng đối với mình , nó vô cùng giá trị mà không 1 lời văn nào tả được hết . Các bạn nghĩ đó chỉ là hoạt hình giải trí như các loại truyện khác , nhằm phục vụ trẻ em , đôi khi có thể làm các bạn thư giản ! Chúng ta thử ngẫm lại xem sao ?
Trong truyện doraemon , khi đọc vào và cảm nhận , khung cảnh thường ngày nơi nobita sống rất yên bình , có những cảnh vật tươi đẹp , tất cả cũng chỉ bình thường không có gì đặc sắc ! Nhưng nhiều người chú ý đến doraemon vì đó là con mèo máy thông minh và có những bảo bối , lúc còn nhỏ thì ai cũng mơ ước có được doraemon để thực hiện những ước mơ của bản thân ! Thật vậy doraemon là hình ảnh tượng trưng cho 1 ước mơ " không có gì là không thể " của con người , muốn vươn cao vươn xa qua các tiến bộ khoa học kĩ thuật ! Nhưng đó chưa phải là cái hay nhất . Trong truyện thường xuyên miêu tả tình bạn trong sáng tươi đẹp , tuy ngày thường có hay bất hoà , đánh nhau nhưng khi cùng nhau phiêu lưu , họ lại rất đoàn kết , giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi khó khăn . Thể hiện 1 ước mơ hoà bình không chia rẽ , thù hận , tranh chấp . 1 thế giới mà sự chia sẽ mang đến hạnh phúc ! Trong mỗi chuyến phiêu lưu thì sẽ gặp 1 nhân vật khác từ nơi khác đến và cần sự giúp đỡ , họ giúp người kia đến phút cuối , đến khi hoàn thành ! Điều đó cũng gợi lên sự nhân ái và hay giúp đỡ người khác , sự thân thiện mà ít ai có được . Ngoài ra , sau mỗi chuyến phiêu lưu là 1 bài học giáo dục như : bảo vệ thiên nhiên ,... Các bạn xem lúc kết câu chuyện là lúc họ chia tay , cảm giác lưu luyến không muốn xa rời rất cảm động , đến lúc ấy mình lại có cảm giác câu chuyện quá ngắn , mới đó mà đến lúc kết . Điều đó cũng nói rằng : nếu có khởi đầu sẽ có kết thúc , chỉ là sớm hay muộn mà thôi . Chúng ta nên trân trọng những gì đang có ! Thay vì xem như 1 sự thư giản , chúng ta thử sống lại như trong truyện xem sao ? Đừng đặt mình là nobita hay ai đó , ta đặt mình là 1 nhân vật khác cùng theo sau mỗi chuyến hành trình ấy ! Hãy cảm nhận từng khung cảnh và hãy cảm nhận cảm xúc của từng nhân vật , chỉ có nơi ấy mới tạo ra cảm giác thực của con người :icon_wink:
Trong thực tế , chúng ta học cách chấp nhận , đời sống luôn không theo ý ta , có nhiều việc chúng ta thấy nó sai nhưng cũng chẳng thay đổi được cái gì cả ! Nhưng đối với doraemon , 1 câu chuyện ảo nhưng lại thật đối với ước mơ , thay vì xem mà có cảm tưởng những cái này không thật thì hãy nghĩ rằng nó thật khi chúng ta biết cảm nhận ! Khi bạn chấp nhận nó là thật hãy tập trung vào bạn sẽ đưa cả tâm hồn mình vào đó , khi ấy doraemon là thật và xung quanh ta là giả ! Khi các bạn đạt đến đó thì hẳn những cảm xúc mà bạn cảm nhận thì bạn sẽ không biết phải tả lại thế nào cho đúng . Thật hơn cả cái bạn cho là thật !
Hãy thử xem nào !hug007
Khi nào làm được nhớ cho ý kiến nha
Cụ thể xem đại bộ phim : doraemon 2010 nhân ngư đại chiến
Tắt đèn , đóng cửa , kiếm chỗ ngồi thoãi mái , nói chung làm mọi cách để cô lập thế giới bên ngoài , bật loa to lên , không suy nghĩ nhiều , nói chung xem phim phải HD , phụ đề hoặc không đừng có lồng tiếng , phim chuẩn của japan !