Anh em trong diển đàng cho tôi xin lời khuyên?? Chuyện là cha thằng em họ tôi mới chết, gia đình tôi và gia đình nó thân hơn ruột thịt nhất là tôi với nó, mẹ tôi và mẹ thằng em họ thân như chị em ruột. . . . Sau khi cha nó qua đời mẹ nó đâu đớn và hoàng toàn suy sụp. .. .cha nó qua đời tháng trước. . . . . Nhưng hỡi ơi 3giờ sáng hôm nay tức ngay bây giờ đây, tôi đang thức và rất tỉnh táo nhưng không kềm được xúc động! ! ! Trong mộng tôi thấy đang ở nhà thằng e thân yêu nhưng quái vâm thai tôi nhìn thấy mẹ nó đang mặc quân áo trắng cho nó. . Tôi thấy rõ từng chi tiếc. . . . . . . Xin mọi người trong diển đàng cho tôi lời an ủi cũng như có nên nói cho em họ tôi hay không? ? ? ? ?