chuyện này có lẽ người ta gọi là...chẳng biết gọi là gì nữa!
Đầu tiên, tên t là Linh!
người ta hay gọi tớ là Linh Xinh để đỡ nhầm với 1 bạn cũng tên Thùy Linh như tớ!
Quả thật, t hay onl nhưng ít khi " xả " như thế này, nhưng bức xúc quá... dồn nén thì cũng phải xả bớt ra thui!
Chủ đề của t là bạn bè! thì chỉ nói về bạn bè thui nha (vi nó là điều duy nhất làm t bùn như thế này) ...ko đúng thì Mod chuyển giùm nha!
hồi cấp 1, lúc lơ ngơ, mẹ đưa tới trường chẳng biết gì, thế nhưng ko hề cô đơn!
Hay đi bộ đi học (vì ba mẹ bận) cùng 1 con bé, nghĩ cũng bùn cười, đến giờ mình chưa từng giân gì nó! nhưng vẫn ít gặp nhau!
Năm ngoái, baba mất, nó biết tới chia sẻ với mình, sao cảm động quá!
Mình học và chơi thân với 1 bạn tên là Vân, bạn này ngày đó hiền lắm!
cho tới hồi năm ngoái 2 đứa vẫn ti toe đạp xe mấy chục km đi thăm ng yêu nó!
bẵng đi 1 thời gian!
nó ko chơi nhiều với t, đùng 1 cái nó gây sự với t (cái này thì người bên ngoài tức là bạn của t (chơi với nó nữa) cũng khá bất bình)...
Cụ thể hơn, nó bảo tớ chơi mí nó vì tiền mà t thề trên trời dưới đất, t chưa bao h ngửa tay xin nó đồng nào! có vay có trả ngay sau đó tầm 1,2 ngày! nói thật, t có tiền t ko bao h để nó trả tiền bao h!
mà thường là t trả tiền, t chẳng bao giờ nghĩ về điều đó!
Người yêu nó, là một thằng (xin lỗi cả nhà nhưng nói từ này mới chính xác về thằng khỉ đấy)...vâng, nó là một thằng đốn mạt.
nó tiêu tiền của Vân, nó vay tiền mẹ Vân ko thèm trả, nó tán cả tớ (mà ko hiểu sao nghe tên nó là t lộn hết cả ruột)....
nhưng t chưa bao giờ có ý ngăn cản Vân yêu nó (ko tới tay t thì mẹ Vân cũng ghét thằng này hơn t)
Nhưng nó luôn ghen tỵ, vâng là từ " ghen tỵ "!nó luôn nói t chẳng hiểu gì (chẹp...hiểu nthế rồi mà ...) nó bảo ng yêu t thì thế này thế kia!
ng yêu nó sao dám so sánh, mà chính nó lựa chọn còn kêu ca nỗi gì!?
Túm lại, sau rất nhiều tin nhắn đi tin nhắn lại!
tớ quyết định ko thèm nói chuyện gì với nó nữa!
(cái này con vợ 2 tớ, tức là Loan cũng đồng tình, do ko chấp nhận đc tính cố chấp của Vân)
Rồi Vân lấy chồng!
ăn hỏi nó!...t đi đỡ lễ, phải nói t ghét lắm nhưng tình bạn mười mấy năm sao lại ko đi!
T đến hỏi han....nó lạnh lùng rồi ko thèm cám ơn thì thôi...lại còn bảo "Ông bận (hum ấy lớp t đi chơi, t phải chạy sô vì đây là lần cuối lớp đi chơi, công nhận hum ấy vui) thì t ko dám nhờ ng lắm việc như ông"
t tức xì khói, nhưng ng y t bảo nén lòng mà đi!...
bảo t ko việc gì phải tiếc con bạn như thế!(bố khỉ!:icon_redface:)
vâng, ai cũng nói với t như thế!
nhưng đôi khi t nghĩ về việc chơi với nhau bao nhiêu năm mà cuối cùng ntnay thì t bùn lắm!
t vẫn ko biết phải làm gì cả! rồi tự nhủ đời còn dài, nó hiểu cho mình thì hiểu
Rồi người thứ 2 t quen là năm đầu của cao đẳng, tên là Dung!
Dung cơ bản là người tốt nhưng tính nó khá thực dụng!
Năm đầu t yêu ng yêu t bi giờ!
T cho Dung sdt của người yêu cũ của t cho D trêu!
Nhưng cuối cùng cơ sự ntn chúng nó yêu nhau, thằng ku ấy lại hấp lên gọi cho t bảo t ngăn cản tình yêu đẹp của nó! (viết tới đây mún cảm ơn AZN quá, thấy lòng bớt lửa đi nhiều khi có ng cảm thông)
T thì t có nói gì chúng nó đâu!
yêu hay ko là do bọn nó, dù mấy đứa b t nghe chuyện bảo điều đó là ko tốt, yêu ng yêu cũ của b thân!
nhưng t chẳng quan tâm, vun vén cho chúng nó thì cuối cùng nhận ra tình yêu đầu của t lại là kẻ lừa tình!
Chuyện đó khá là đáng ngạc nhiên vì hồi xưa yêu t, bạn ấy nọt ngào cực (hay lây tính khìn khìn của t chăng?) nhưng quả thật là ngọt ngào lắm!
1 tháng sau chúng nó tự nhiên xa nhau!
Rồi D quen và thích một ng khác, bạn này yêu D 1 thời gian rồi quay sang bảo thích t, nhưng t ko chấp nhận!
(giờ đang ở miền Nam làm đầu bếp)
Một thời gian, cứ lúc thi thố thì t hay tới nhà bạn D ôn thi nhưng nếu mà ko mang gì sang thì mặt nó xị ra...chẹp nhưng điều đó cũng chẳng làm t bùn nhiều! xét trong cùng là vì nó sống thực dụng quá thôi! vẫn chấp nhận đc!
Người bạn thứ 3 tên là Lan, bạn này thì khá là hay khoe khoang, chả biết nó nghĩ gì khi nó khoe chuyện ng yêu nó mua cái này hay cái kia trong khi t ...dang có chuyện bùn tình cảm...một thời gian nó chuyển qua bạn khác chơi!
Người thứ 4 tên Hải Anh, chẹp chả hiểu có phải từ khi nó chia tay tình yêu đầu mà nó trở nên khá là dựa vào t! t bất bình lắm khi hum t vừa đi ăn hỏi Vân vừa đi chơi nó bắt t về tận Thùy Nguyên đón nó trong khi nó hoàn toàn có thể nhờ ng yêu nó lai đi, hay bắt buýt tới chỗ hẹn!...rồi nó bắt t đi ngược đường đón nó trong khi nó biết t thg lai 1 bạn nữa đi học!
Nhưng t ko muốn kể lể nhiều khi 1 ng muốn chơi với mình thì ngta biết giới hạn hay biết nên làm gì phải k?
T có 1 ng bạn chơi từ cấp 3, tên là Dung "vịt", lần duy nhất bọn t cãi nhau là t lỡ mồm hỏi nó t có phải b nó ko?
hồi ấy t ngố vậy ấy!
Nó vào trong Đà nẵng rùi, nhưng lần nào ntin hay gọi điện cho t, nó cũng bảo nó yêu t nhiều ntn! và nhớ t nữa!
khi đi chơi nó lúc nào cũng ko mún phiền t cái gì nhưng t cứ phải giúp nó bằng được cơ!
chả hiểu nữa!
nếu t nghĩ về nó cũng là lúc nó nhắn tin hỏi t có phải đang nghĩ về nó ko?
nó và t ko cần phải nói ra cũng đủ hiểu nhau rồi!
Nó lo lắng cho t và t cũng vậy!
Nó sống tình cảm tới mức ai cũng quý nó!
nhưng nó luôn lo lắng mọi ng ko yêu quý nó!
Nó dành cho t tất cả những gì tốt đẹp nhất!
Đây là tình bạn t tự hào nhất!./