Để có bức ảnh đẹp, anh Quyền vượt lan can rào chắn ở chùa Đồng (Yên Tử, Quảng Ninh) và bị trượt chân rơi xuống vực sâu gần 100 m.

Khoảng 15h chiều 13/12, anh Nguyễn Tài Quyền (27 tuổi ở Hà Nội) trèo qua lan can rào chắn để chụp ảnh phong cảnh ở khu vực núi chùa Đồng, di tích Yên Tử, thì bị trượt chân, rơi xuống vực bất tỉnh.

chua dong
Chùa Đồng ở Yên Tử. Ảnh: Bùi Chay.

Đến sáng 14/12, nhà hàng Lục Lượt, nơi anh Quyền nghỉ trọ, phát hiện anh mất tích đã báo cho các cán bộ của Trung tâm Quản lý di tích danh thắng Yên Tử. Đơn vị đã huy động lực lượng cứu hộ tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, anh Quyền được tìm thấy dưới vực sâu, ở độ cao cách chùa Đồng gần 100 m.

Được cấp cứu kịp thời, anh Quyền đã tỉnh lại. Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, ngoài những xây xước, bầm tím bên ngoài, anh Quyền bị vỡ xương bả vai trái, vỡ một đốt sống. Hiện nay, gia đình đã chuyển anh Quyền về Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) để điều trị tiếp.
Nguồn: ngoisao.net