Sau đây là những điều trong nhiều điều mình được Chúa tỏ lộ.
Lần đầu tiên là lớp 7, lúc đó còn bé, lười đi lễ lắm, đọc kinh thì lăng xăng, rồi 1 thơi gian, bác mình bị người ta tộng. Hĩ, quý bác lắm. tối trước ngày chôn, mọi người(khoảng 6o người) tới đọc kinh, bác hiện ra bên quan tài nói:" cám ơn mọi người cầu nguyện cho con, giờ con được về với Chúa rồi", trong 3 ngày quan tài bác ở nhà, có 1 con bướm to màu nâu ở trong nhà, lúc chôn bay theo ra mộ, lúc mọi người v62 nó cũng bay mất. Lúc đó em định bắt. Nếu có, không biết em giờ như thế nào.
Lần thứ 2, nếu các bạn có dịp tới Bắc Hải, Biên Hòa và hỏi chị Ngân giáo lí viên bị viêm màng não, ai cũng biết. Lần đó chị lên viện, bác sĩ nói chị không qua được. Tối đó chị về và phải dùng máy oxi. Tối dúng 6g30, có 1 nhóm ăn mặc lạ lắm, nhuộm tóc lung tung, 3 trai, 2 gái và 1 ông cao lớn mặc áo dài màu xám giống Hồi giáo, tay cầm bức ảnh mà nhìn sơ sẽ nghĩ Chúa, nhưng lại là tóc bạc. Tay ông đó cầm 1 chuỗi hạt kim loại to, hạt bằng ngón cái nhưng nhiều lắm, dài tới chân cơ. Họ đứng trước cửa , lúc đó 1 người nói: Nó chết chưa? , đưa khác nói: " Chưa", 1 lúc sau, 1 đứa hô: " nó chết rồi, vào đi" lúc đó 2 cô giáo lý viên cũng lớn rồi, tự nhiên thấy tay chị lạnh ngắt. Mọi người, khoảng 9 GLV và hội kẻ liệt không ai làm gì được. Bọn đó cứ nhào vô, đứa túm tay, nó cứ xoa người chị, tay rồi chân, trán nữa, ông to kia thì đứng đọc cái gì nghe ghê lắm. Nhưng lại chẳng ai cử động được. Chỉ có 2 cô cứ nắm chặt tay chị. Tự nhiên chị cầm thánh giá trong tay và đập loạn xạ, trúng 1 đứa chảy máu mũi, 1 đứa đạp trúng bụng nó. Thế rồi bọn nó sợ bỏ đi. Ngay đó chị tỉnh dậy, bỏ máy oxi và đọc kinh ngay. Bác trưởng đoàn nói 1 anh chạy theo bọn kia, ra tới cổng thì không có ai. Lúc sau chị kể: lúc mê man thấy 5 bóng đen quanh chị, 1 bóng đen to ở cửa không vô được(chị nắm trước bàn thờ) chị nói nó là quỷ. Chị bảo là có tiếng nói: "Hãy cẩn thận. Ma quỷ không buông tha ai. Nhưng Con đừng sợ, ta luôn ở bên con " . Rồi 5 bóng đen lao vào chị.Nhưng nhờ Chúa và chị cũng nói: " Nhờ có 2 cô mà chị không bị bắt", chị bảo nếu không có các cô thì bóng đen kia đã bắt chị đi. Lúc mê man, chị nói mình bị lôi ra cửa, chỉ xíu nữa là...Hiện giờ chị vẫn khỏe mạnh. Nhà chị bán sữa đậu nành. Gần trường Le Hống Phong. Ai đi qua trường Lê Hồng Phong - Biên Hòa, thấy cô bán sữa là mẹ chị. Hồ sơ bệnh án vẫn còn nhé. Lúc sau có hỏi các cha, cha nói họ là Satan giáo đó. Chuyện linh hồn là có thực và Sâtn đi tìm bắt linh hồn là có thực. Chị còn nói: " lúc chết, khi người khác nắm tay, họ có thể biết người nắm tay xấu hay tốt". Chị còn nói: Mẹ bảo rước mình thánh Chúa phải bằng miệng, vì tay ta không đủ tinh khiết để cầm, chỉ những người có chức thánh thôi.
Có thời gian em sẽ kể tiếp. Những chuyện em kể là hoàn toàn có thực. Em xin nói trên danh dự của 1 con người, danh dự 1 người KITÔ hữu. Nếu cần xác định mọi người cứ đến giáo xứ Bắc Hải, hỏi chị Ngân GLV hay Đức, GLV cấp 1.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks