Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 41

Ðề tài: Xin các đạo hữu, các anh chị, cô chú gần xa mở lòng từ bi cứu giúp

  1. #1

    Mặc định Xin các đạo hữu, các anh chị, cô chú gần xa mở lòng từ bi cứu giúp

    Xin các đạo hữu, các anh chị, cô chú gần xa mở lòng từ bi cứu giúp

    Xin các đạo hữu, các anh chị, cô chú gần xa mở lòng từ bi cứu giúp

    Em xin mạng phép kể cho các anh chị, đạo hữu, và các cô chú gần xa như thế này

    Sao nhà em ở hiện nay, cứ chiều đi làm về là anh em tụi em gây lộn và cãi lôn suốt, hầu như ngày nào cũng vậy

    Chị gái em có chồng, nhưng bên chồng không thích mấy, nói ra là mẹ chồng chị ấy không tốt, mặc dầu chị em đã rất biết bổn phận làm dâu.
    Vì mẹ chồng rất thích tiền, nên từ khi chị em theo chồng về nhà chồng thì hay bị bà ta gây sự và kiếm chuyện đủ thứ. Lúc trước chị em đi làm có tiền thì hàng tháng có cho tiền mẹ chồng và trả tiền nhà, tiền cơm nước, nhưng từ khi anh rể em kêu chị em nghỉ làm ở nhà chăm em bé thì chị em nghỉ làm nên không có tiền, nên không cho tiền bà ta nữa, mà chỉ trả tiền nhà và tiền cơm. Thì bà ta hay gây sự, kiếm chuyện, có lần bà ta còn nói, tụi bây vào nhà tao để ăn của, nhưng theo em thấy thì từ khi chị em theo chồng, bên nhà chồng chưa hề cho bất cứ thứ gì, quà tết hay lễ lộc đều không có mà ngược lại nhà em còn tặng ngược lại cho bên nhà ấy. Ngay cả đầy tháng của cháu, bà ta mua chiếc lắc tặng cho cháu, thì ngay hôm sau bà ta bắt chi em phải trả tiền lại cho bà ấy.
    Bà ta hay kiếm chuyện đuổi chị của em ra khỏi nhà. Thấy vậy nên nhà em gửi tiền lên cho chị em mua nhà ra ở riêng, thế là chị em mua nhà và ra ở riêng với tụi em.
    Từ khi chị em qua ở với tụi em thì cháu bé con của chị hay bị khóc đêm, nhưng lạ 1 điều là cháu bé chỉ khóc từ 1h khuya tới 5h sáng. Em có để ý và xem đồng hồ, đêm nào cũng vậy
    Cháu mới 2 tuổi mà đếm nào cũng khóc và la làng, cháu hay la ....."aaaaaaa. trời ơi...vvv...vvvv"
    làm em thấy đau lòng quá, cháu còn rất nhỏ, nói chuyện thì bập bẹ mà lại bị như vậy, mấy hôm nay cháu ốm thấy rõ, và mắt lại bị thâm quần, chúng em có đi coi thầy thì thầy nói "có 1 người phụ nữ làm bùa phá, người phụ nữ này lớn tuổi và rất tham tiền, đó là bà nội của nó".
    Cháu bé chỉ mới 2 tuổi, tội nghiệp nó lắm các cô bác anh chị ơi. Nhiều đêm em nghe nó la mà em khóc không kềm lòng được

    Nhưng hiện nay em chưa tìm được cao nhân nào có thể giúp đỡ cho cháu. Em rất mong các đạo hữu gần xa, các cô bác anh chị nào biết cao nhân nào tài giỏi xin mở lòng từ bi mà chỉ giúp cho e. Em xin cúi đầu bái tạ và đội ơn các anh chị

  2. #2

    Mặc định

    Mình chợt nghĩ ra : ( cái này chỉ là tham khảo thôi bạn ạ:)
    Biện pháp của mình vẫn chỉ các biện pháp về tâm lý, vì mình cũng không thạo lắm về tâm linh cũng như bùa phép, hay nói ra chẳng biết gì thì đúng hơn.

    Bây giờ bạn ra ngoài chợ, mua một chữ "Nhẫn" thật to vào , treo ở phòng khách, "có thể thêm khổ thơ:


    Nhịn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày.
    Muốn hòa thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu.
    Cái gốc trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao.
    Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý.
    Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ.
    Anh em nhẫn nhịn nhau, trong nhà thường êm ấm.
    Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ.
    Tự mình nhẫn nhịn được, ai ai cũng mến yêu.
    Người mà chưa biết nhẫn, chưa phải là người hay.
    hoặc:
    ... Đừng nóng nảy tai ương khó tránh ...
    Cởi dây oan tâm tính hoà vui ..
    Nói năng đừng có sai lời ...
    Đừng khen trước mặt đừng cười sau lưng
    Đừng kiêu ngạo đừng tâng đừng bốc ...
    Hãy nhún nhường ân đức hải hà
    Đừng mê đừng có đắm sa ...
    Dây cương cho vững tự ta chủ lòng ...
    Ai tôn nịnh đừng mừng đừng thỉnh
    Ai chê bai đừng ghét đừng thù ...
    Tự răn tu tĩnh lòng ta ...
    Dấn thân thiện ác chính tà đục trong
    Điều ác nhỏ ta không dám phạm
    Chớ bỏ qua điều thiện tí hon ...
    Thấy người có lỗi thì thương ...
    Thấy người có tội tìm đường can ngăn
    Thấy những kẻ tối tăm thì xót
    Thấy những người ngu ngốc chớ khinh ...
    Tâm ta là chúa thánh minh ...
    Hãi hùng tôn kính đừng khinh đừng nhờn
    Tâm ta tác Thiên đường - Địa ngục ..
    Tâm ta là Tiên - Phật ... Ma - Tà
    Xoay vần chuyển đổi bất kì ...
    Suy ra muôn việc , suy về một tâm
    Ta dạy dỗ chân răng kẽ tóc ...
    Mong các ngươi tỉnh giấc mê hồng ...
    đấy là biện pháp tạm thử đối phó đối với người lớn. Bạn cứ treo ở chỗ nào mà có thể người ta đọc được nhiều lần nhất, ở vị trí thuận tiện . Mình vừa mới chợt được biết, vạn vật do nhân duyên hợp thành ví dụ: có con người mà không có cỏ cây là không được. Không có cỏ cây thì không có con người. Vì không có cỏ cây thì lấy gì làm thực phẩm. Trừ trường hợp của ông cụ ở bên Ấn Độ, sông 70 năm không ăn uống gì.. Đó là nhân duyên con người với cỏ cây. Một cái cây mà không có đất thì cũng không được, trừ những cây thủy sinh như rong. Đó là nhân duyên cỏ cây và đất. Và cái mối liên hệ lằng nhằng phức tạp này ta có thể suy luận ra con người cũng có nhân duyên với đất. Quay lại vấn đề về sự tranh cãi của mỗi người trong gia đình bạn vào buổi chiều: nếu bạn có thể biết nó là do những duyên gì hợp thành , những nhân gì hợp thành . Từ đó tách chúng ra xa nhau , không để chúng liên kết với nhau, dẫn đến cái quả là sự cãi nhau. Cái biện pháp cheo trữ này cũng là một phần lấy ý tưởng của sự tách các nhân , các duyên
    Còn chuyện của em bé: bạn thử áp dụng cách của bác toanmt trong diễn đàn bạn tham khảo :[]http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=6815 , cách trị trẻ khóc đêm đơn giản và hiệu quả.

    Tất cả các dữ kiện trên chỉ là tham khảo.
    Last edited by home; 21-05-2010 at 03:57 PM.

  3. #3

    Mặc định

    Dẩn cháu cùng Thân sinh ra mắt Ông Bà Tổ tiên thắp nén nhang xin phù hộ cho cháu vào ngày cúng dỗ các cụ.

  4. #4

    Mặc định

    Mình đã đi xem thầy, thầy nói là cháu bé bị bà nội nó làm bùa phá
    Mình cũng tin là thế vì mỗi lần nó la nhưng mắt nó vẫn nhắm hít àh, đôi khi nó mở mắt thì tự nhiên nó nói "bà nội" rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng ngủ được chừng 15phút là lại bị tiếp. Nó bị suốt đêm như vậy từ 1h khuya cho tới hơn 4h sáng mới ngủ được

    Cháu bé chỉ mới 2 tuổi, tội nghiệp nó lắm các cô chú anh chị ơi, mong ai tài giỏi hãy ra tay giúp đỡ cho cháu nó. Em xin cúi đầu cảm ơn

  5. #5

    Mặc định

    Đến ngày dỗ của Bà nội, Thân sinh cùng đứa bé Xin ra mắt Ông Bà tổ tiên thắp nén nhang sau khi lễ bái đầu tiên đọc tên cháu và xin lỗi Ông bà lâu nay không báo, mong Tổ tiên phù hộ cho cháu. Nếu linh ứng 15 phút hoặc 1 ngày sau hết liền mà còn tốt hơn nữa.

  6. #6

    Mặc định

    có điều tôi không tin bà nội làm vậy với con cháu. Hãy xem lại cách nuôi dưỡng, nhà cửa phòng ốc chổ ngủ của bé trước đã.

  7. #7

    Mặc định

    Mình chợt nghĩ thêm ( vẫn chỉ là tham khảo):
    nếu bạn không thích chữ nhẫn thì có thể phóng một cái ảnh chụp toàn thể anh chị em , sau đó phóng to treo lên phòng khách, chỗ nào dễ nhìn, dễ thấy , hay nhìn hay thấy nhất. Ví dụ như bức này chẳng hạn:

    Và về chuyện em bé:
    Sao bạn cứ nghĩ là người khác yểm bùa nhỉ? Cho dù họ có yểm bùa thì bạn cũng không nên có ý nghĩ như vậy.
    Vì mình cũng chưa có xác nhận chính xác từ người đó,
    Ý mình là nên gạt bỏ sự nghĩ người khác hại, mặc dù công nhận là nếu mình là người trong cuộc mình cũng sẽ nghĩ như bạn, vì lúc đây chắc mình cũng lo lắng giống như bạn.
    Cháu bé có ở nhà bà nội nữa đâu, nên bà nội yểm bủa làm gì?

    Mình nghĩ là không nên chống đối, có nghĩa là người ta đánh mình thì mình đánh người ta hay mình chống đỡ gạt ra. Cứ thử áp dụng tiêu trừ lực giống như thái cực quyền của phái võ đang , người ta cương thì mình nhu, giống như giao chém xuống nước vậy. Nói vậy thôi lý thuyết là vậy thực tế thì cũng khó mà làm được.

    Theo mình việc cho rằng người khác hại , cũng chỉ biết thế thôi , và không suy nghĩ nhiều về điều này. Mặc dù có vẻ thật là vô lý. Nhưng mình cứ nghĩ người khác hại , hoặc đổ cho một nguyên nhân như bạn như vậy thì cũng không ổn như thế nào ấy, chỉ tạo thêm rắc rối.

    Cách tạm thời thử cho em bé đến ở tạm một nơi ở mới xem em bé có tình trạng đó nữa không, một hôm thôi chẳng hạn. Ý mình là cứ loại bỏ nguyên nhân yểm bùa chẳng hạn như em bé đến một nơi ở mới nên lạ nước lạ cái , chưa quen, hoặc có thể cháu nhớ bà nội, trước kia ở nhà bà nội quen rồi , bây giờ đến một nơi mới cháu bé cảm thấy lạ và bất an. Có thể trong ít hôm nữa cháu sẽ quen dần và không khóc nữa. Cơ thể của trẻ khá là nhạy cảm cho nên có sự thay đổi môi trường sống có thể chưa thích nghi kịp.. v.v...

    Vì mình nghĩ là bà nội ít khi hại con cháu, có thể trong lúc nóng nảy thì nói này nói kia vậy thôi.
    Giả sử mình hình dung chuyện này theo một cách tương tự . Cháu bé của chúng ta đang bị thương ở cánh tay chẳng hạn. Cháu bị một mũi tên bắn vào đó. Bạn cứ suy luận tìm hiểu ai đã bắn mũi tên đó làm gì. Kệ thôi không cần tìm hiểu ai đã bắn mũi tên đó. Trước mắt cứ làm sao để cháu bé an toàn là tốt rồi. Mặc dù cái bản năng tự nhiên là người ta sẽ đi tìm người bắn tên đó. Nhưng trong trường hợp này mình nghĩ cư nghi cho bà nội là người bắn tên không ổn , cứ như thế nào ấy. Vì mình chỉ có bằng chứng là lời các Thầy, và tình trạng của cháu bé, những chứng cứ đó thực sự chưa rõ ràng lắm, bằng chính lời xác nhận của bà nội. Có lẽ hữu hiệu nhất là không nghi cho ai hết khi chưa có bằng chứng cụ thể. Kể cả ý nghĩ thôi cũng không ổn lắm. Kể cả ý nghĩ cũng tạo nghiệp mà khi tạo nghiệp thì chỉ tạo thêm nhiều rắng rối hệ lụy. Hạn chế tối đa sinh ra nghiệp thì càng tốt.

    Cuối cùng thì cũng phải nói thật một điều lý thuyết thì vẫn chỉ là lý thuyết vây. Ngay cả thực tế cuộc sống của mình nó cũng rắc rối gần giống như bạn. Mình cũng tối tăm mặt mũi không nghĩ ra cách gì . Anh chị mình còn sống ly thân, mình thì chẳng làm gì được giúp họ đoàn tụ gia đình. Chỉ khổ cho những đứa trẻ...

    hoặc có thể đến Linh Quang Tịnh Xá 40/ 60,Nguyễn Khoái, F..,Quận 4, Tp.HCM .
    Last edited by home; 21-05-2010 at 09:41 PM.

  8. #8

    Mặc định

    Bạn ở đâu?HN hay SG?nếu o HN có thể hỏi huynh MinhThien,bạn hãy kể trường hợp của bạn cho huynh ấy biết xem có giúp được gì không,chúc bạn may mắn.

  9. #9

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cat_bui Xem Bài Gởi
    Minh o SG ban ah
    Vậy bạn còn ngại gì mà chưa liên lạc với huynh Giaitruhuyenthuat nhỉ.

    Tham khảo:
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=11760

  11. #11

    Mặc định

    khổ em bé quá .Chuyện bà nội ám bùa cho cháu thì mình kũng chưa nghe nhưng mà chuyện mẹ chồng ám bùa (chài) con dâu thì ngay gần sóm đệ kũng thấy bạn CB hãy đến tìm các thầy cúng cho mang cháu bé và cả mẹ em bé đến

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cat_bui Xem Bài Gởi
    Xin các đạo hữu, các anh chị, cô chú gần xa mở lòng từ bi cứu giúp

    Xin các đạo hữu, các anh chị, cô chú gần xa mở lòng từ bi cứu giúp

    Em xin mạng phép kể cho các anh chị, đạo hữu, và các cô chú gần xa như thế này

    Sao nhà em ở hiện nay, cứ chiều đi làm về là anh em tụi em gây lộn và cãi lôn suốt, hầu như ngày nào cũng vậy

    Chị gái em có chồng, nhưng bên chồng không thích mấy, nói ra là mẹ chồng chị ấy không tốt, mặc dầu chị em đã rất biết bổn phận làm dâu.
    Vì mẹ chồng rất thích tiền, nên từ khi chị em theo chồng về nhà chồng thì hay bị bà ta gây sự và kiếm chuyện đủ thứ. Lúc trước chị em đi làm có tiền thì hàng tháng có cho tiền mẹ chồng và trả tiền nhà, tiền cơm nước, nhưng từ khi anh rể em kêu chị em nghỉ làm ở nhà chăm em bé thì chị em nghỉ làm nên không có tiền, nên không cho tiền bà ta nữa, mà chỉ trả tiền nhà và tiền cơm. Thì bà ta hay gây sự, kiếm chuyện, có lần bà ta còn nói, tụi bây vào nhà tao để ăn của, nhưng theo em thấy thì từ khi chị em theo chồng, bên nhà chồng chưa hề cho bất cứ thứ gì, quà tết hay lễ lộc đều không có mà ngược lại nhà em còn tặng ngược lại cho bên nhà ấy. Ngay cả đầy tháng của cháu, bà ta mua chiếc lắc tặng cho cháu, thì ngay hôm sau bà ta bắt chi em phải trả tiền lại cho bà ấy.
    Bà ta hay kiếm chuyện đuổi chị của em ra khỏi nhà. Thấy vậy nên nhà em gửi tiền lên cho chị em mua nhà ra ở riêng, thế là chị em mua nhà và ra ở riêng với tụi em.
    Từ khi chị em qua ở với tụi em thì cháu bé con của chị hay bị khóc đêm, nhưng lạ 1 điều là cháu bé chỉ khóc từ 1h khuya tới 5h sáng. Em có để ý và xem đồng hồ, đêm nào cũng vậy
    Cháu mới 2 tuổi mà đếm nào cũng khóc và la làng, cháu hay la ....."aaaaaaa. trời ơi...vvv...vvvv"
    làm em thấy đau lòng quá, cháu còn rất nhỏ, nói chuyện thì bập bẹ mà lại bị như vậy, mấy hôm nay cháu ốm thấy rõ, và mắt lại bị thâm quần, chúng em có đi coi thầy thì thầy nói "có 1 người phụ nữ làm bùa phá, người phụ nữ này lớn tuổi và rất tham tiền, đó là bà nội của nó".
    Cháu bé chỉ mới 2 tuổi, tội nghiệp nó lắm các cô bác anh chị ơi. Nhiều đêm em nghe nó la mà em khóc không kềm lòng được

    Nhưng hiện nay em chưa tìm được cao nhân nào có thể giúp đỡ cho cháu. Em rất mong các đạo hữu gần xa, các cô bác anh chị nào biết cao nhân nào tài giỏi xin mở lòng từ bi mà chỉ giúp cho e. Em xin cúi đầu bái tạ và đội ơn các anh chị
    Nên đưa cháu bé đến bệnh viện khám thử trước khi nào vẫn không tìm ra bệnh thì hãy lên mà nhờ các huynh đệ anh em! lời thật mong suy nghĩ!!! A Di Đà Phật!!!!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  13. #13
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định trả lời bài

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cat_bui Xem Bài Gởi
    Xin các đạo hữu, các anh chị, cô chú gần xa mở lòng từ bi cứu giúp

    Xin các đạo hữu, các anh chị, cô chú gần xa mở lòng từ bi cứu giúp

    Em xin mạng phép kể cho các anh chị, đạo hữu, và các cô chú gần xa như thế này

    Sao nhà em ở hiện nay, cứ chiều đi làm về là anh em tụi em gây lộn và cãi lôn suốt, hầu như ngày nào cũng vậy

    Chị gái em có chồng, nhưng bên chồng không thích mấy, nói ra là mẹ chồng chị ấy không tốt, mặc dầu chị em đã rất biết bổn phận làm dâu.
    Vì mẹ chồng rất thích tiền, nên từ khi chị em theo chồng về nhà chồng thì hay bị bà ta gây sự và kiếm chuyện đủ thứ. Lúc trước chị em đi làm có tiền thì hàng tháng có cho tiền mẹ chồng và trả tiền nhà, tiền cơm nước, nhưng từ khi anh rể em kêu chị em nghỉ làm ở nhà chăm em bé thì chị em nghỉ làm nên không có tiền, nên không cho tiền bà ta nữa, mà chỉ trả tiền nhà và tiền cơm. Thì bà ta hay gây sự, kiếm chuyện, có lần bà ta còn nói, tụi bây vào nhà tao để ăn của, nhưng theo em thấy thì từ khi chị em theo chồng, bên nhà chồng chưa hề cho bất cứ thứ gì, quà tết hay lễ lộc đều không có mà ngược lại nhà em còn tặng ngược lại cho bên nhà ấy. Ngay cả đầy tháng của cháu, bà ta mua chiếc lắc tặng cho cháu, thì ngay hôm sau bà ta bắt chi em phải trả tiền lại cho bà ấy.
    Bà ta hay kiếm chuyện đuổi chị của em ra khỏi nhà. Thấy vậy nên nhà em gửi tiền lên cho chị em mua nhà ra ở riêng, thế là chị em mua nhà và ra ở riêng với tụi em.
    Từ khi chị em qua ở với tụi em thì cháu bé con của chị hay bị khóc đêm, nhưng lạ 1 điều là cháu bé chỉ khóc từ 1h khuya tới 5h sáng. Em có để ý và xem đồng hồ, đêm nào cũng vậy
    Cháu mới 2 tuổi mà đếm nào cũng khóc và la làng, cháu hay la ....."aaaaaaa. trời ơi...vvv...vvvv"
    làm em thấy đau lòng quá, cháu còn rất nhỏ, nói chuyện thì bập bẹ mà lại bị như vậy, mấy hôm nay cháu ốm thấy rõ, và mắt lại bị thâm quần, chúng em có đi coi thầy thì thầy nói "có 1 người phụ nữ làm bùa phá, người phụ nữ này lớn tuổi và rất tham tiền, đó là bà nội của nó".
    Cháu bé chỉ mới 2 tuổi, tội nghiệp nó lắm các cô bác anh chị ơi. Nhiều đêm em nghe nó la mà em khóc không kềm lòng được

    Nhưng hiện nay em chưa tìm được cao nhân nào có thể giúp đỡ cho cháu. Em rất mong các đạo hữu gần xa, các cô bác anh chị nào biết cao nhân nào tài giỏi xin mở lòng từ bi mà chỉ giúp cho e. Em xin cúi đầu bái tạ và đội ơn các anh chị
    -------------------------------------------
    lấy nhánh dâu để đầu nằm ,nếu có duyên tui cho lá bùa làm niệt đeo trong người

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    hihihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... ................. trong số các huynh tốt bụng cũng có tui là ynguoiloitoi nữa hihihihihihihihihihihihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  15. #15

    Mặc định

    bạn hãy niệm phật cầu phật gia hộ cho bé thử xem.
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  16. #16

    Mặc định

    Vào đọc topic này tự nhiên đỉnh đầu tôi có khí bốc lên.

    Theo tôi từ đêm nay cháu bạn sẽ hết khóc.

    Nếu qua 3 đêm cháu không khóc nữa thì vào đây thông báo cho mọi người biết.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cat_bui Xem Bài Gởi
    Xin các đạo hữu, các anh chị, cô chú gần xa mở lòng từ bi cứu giúp

    Xin các đạo hữu, các anh chị, cô chú gần xa mở lòng từ bi cứu giúp

    Em xin mạng phép kể cho các anh chị, đạo hữu, và các cô chú gần xa như thế này

    Sao nhà em ở hiện nay, cứ chiều đi làm về là anh em tụi em gây lộn và cãi lôn suốt, hầu như ngày nào cũng vậy

    Chị gái em có chồng, nhưng bên chồng không thích mấy, nói ra là mẹ chồng chị ấy không tốt, mặc dầu chị em đã rất biết bổn phận làm dâu.
    Vì mẹ chồng rất thích tiền, nên từ khi chị em theo chồng về nhà chồng thì hay bị bà ta gây sự và kiếm chuyện đủ thứ. Lúc trước chị em đi làm có tiền thì hàng tháng có cho tiền mẹ chồng và trả tiền nhà, tiền cơm nước, nhưng từ khi anh rể em kêu chị em nghỉ làm ở nhà chăm em bé thì chị em nghỉ làm nên không có tiền, nên không cho tiền bà ta nữa, mà chỉ trả tiền nhà và tiền cơm. Thì bà ta hay gây sự, kiếm chuyện, có lần bà ta còn nói, tụi bây vào nhà tao để ăn của, nhưng theo em thấy thì từ khi chị em theo chồng, bên nhà chồng chưa hề cho bất cứ thứ gì, quà tết hay lễ lộc đều không có mà ngược lại nhà em còn tặng ngược lại cho bên nhà ấy. Ngay cả đầy tháng của cháu, bà ta mua chiếc lắc tặng cho cháu, thì ngay hôm sau bà ta bắt chi em phải trả tiền lại cho bà ấy.
    Bà ta hay kiếm chuyện đuổi chị của em ra khỏi nhà. Thấy vậy nên nhà em gửi tiền lên cho chị em mua nhà ra ở riêng, thế là chị em mua nhà và ra ở riêng với tụi em.
    Từ khi chị em qua ở với tụi em thì cháu bé con của chị hay bị khóc đêm, nhưng lạ 1 điều là cháu bé chỉ khóc từ 1h khuya tới 5h sáng. Em có để ý và xem đồng hồ, đêm nào cũng vậy
    Cháu mới 2 tuổi mà đếm nào cũng khóc và la làng, cháu hay la ....."aaaaaaa. trời ơi...vvv...vvvv"
    làm em thấy đau lòng quá, cháu còn rất nhỏ, nói chuyện thì bập bẹ mà lại bị như vậy, mấy hôm nay cháu ốm thấy rõ, và mắt lại bị thâm quần, chúng em có đi coi thầy thì thầy nói "có 1 người phụ nữ làm bùa phá, người phụ nữ này lớn tuổi và rất tham tiền, đó là bà nội của nó".
    Cháu bé chỉ mới 2 tuổi, tội nghiệp nó lắm các cô bác anh chị ơi. Nhiều đêm em nghe nó la mà em khóc không kềm lòng được

    Nhưng hiện nay em chưa tìm được cao nhân nào có thể giúp đỡ cho cháu. Em rất mong các đạo hữu gần xa, các cô bác anh chị nào biết cao nhân nào tài giỏi xin mở lòng từ bi mà chỉ giúp cho e. Em xin cúi đầu bái tạ và đội ơn các anh chị
    Hi Em!

    - Thứ nhất : xem cháu bị mọc răng gì hay không, hay bệnh sốt lên bang, sau khi kiểm tra thấy cháu không bệnh gì, mới tiếp bước hai.
    - Thứ 2: Trẻ con hay khóc đêm vì những nguyên nhân sau: vợ chồng anh chị bạn lấy nhau thuộc vào cung ngũ quỹ( sinh con khó nuôi), nên để cho bà ngoại nuôi sau 3 tuổi đem về nuôi. Trong nhà có vong ( bạn nên bày bàn ngoài sân cúng vái cho kỹ vào. gồm trái cây , bánh kẹo, còn gà, cháo, gạo và muối, hai cây đèn cày(vái , hôm nay ... ngày tháng năm .... vợ chồng con cư ngụ tại đại chỉ.... nay xin ông bà trong nhà trong cửa cùng các kẽ quí nhơn hãy phụ hộ cho con của con tên ... tuổi với lý do hay khóc về đêm ....
    - Thứ 3 : nếu giả sử bà nội bò bùa cháu, mới nghe lần đầu ( khó hiểu đấy), bạn mua một quả bầu khô bạn treo trên đầu nằm của cháu ( nam treo bên tay trái, nữ bên tay phải). nếu chưa hết pm lên tiếp mình sẽ dùng thứ khác để giúp bạn.Chúc cả nhà vui vẽ, cháu bé ngũ ngon.


    voluongtamphap

  18. #18

    Mặc định

    Cháu bé sao rồi?

  19. #19

    Mặc định

    bạn liên hệ thầy Pháp Đăng đi số 0977727257 bậc đại pháp sư đó bạn

  20. #20

    Mặc định

    Tình hình sao rồi, cat bui ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •