Như vậy tôi nghe , một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ , vườn Cấp Cô Độc .Với chúng đại tỳ kheo tăng một ngàn hai trăm năm mươi , với dại thừa chúng Bồ tát Ma Ha Tát mười ngàn người câu hội .
Lúc bấy giời đức Thế Tôn cùng vô số trăm ngàn vạn chúng , trước sau vây quanh , vị họ thuyết Pháp . Bấy giờ , tôn giả Xá Lợi Phất ở trong đại chúng từ tòa đứng dậy , hở áo vai phải , gối phải sát đất , chắp tay hướng Phật , tác bạch Phật rằng : “ Thế tôn ! Con có lòng nghi , xin có lời thưa hỏi , duy nguyện Như Lai thương xót chúng sanh , vì con mà thuyết ”.
Bấy giời Thế Tôn bảo Xá Lợi Phật : “ Thiện nam tử ! tùy theo ý ông hỏi , có chỗ nào nghi ngờ , ta sẽ vì ông phân biệt giải thuyết ”.
Xá Lợi Phất được Phật ấn khả , hứa cắt đứt lưới nghi , hoan hỷ vô cùng , tức bạch Phật rằng : “ Thế Tôn ! Hiện tại thập phương thế giới chư Phật Thế Tôn do nguyện lực nên thường vì chúng sanh hiện tại thuyết Pháp . Danh hiệu của Chư Phật Như Lai nếu có thiện nam tử , thiện nữ nhân tụng trì tên của chư Phật hoặc đọc hoặc nghe rồi sao chép , đạt được công đức . Được bất thoái chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề , tâm không có khuyết giảm đối với Vô Thượng Chánh Chân Chi Đạo , nhanh thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ”.
Lúc đó Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất rằng : “ Lành thay ! Lành thay ! Thiện nam tử , câu hỏi của ông là chân thật vi diệu biện tài , vì vô lượng chúng snah đời vị lai mà làm ánh sáng lợi ích lớn , từ bi thương xót tất cả trời người , hay hỏi Như Lai nghĩa như vậy . Hãy lắng nghe , hãy khéo suy ngẫm , ta sẽ vì ông mà nói .”
Xá Lợi Phất bạch : Duy nguyện Thế Tôn , con vui nguyện nghe .”
Bấy giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất : “ Phương Đông trải qua một hằng hà sa thế giới , có một cõi Phật , cõi đó có Phật hiệu là Thiện Thuyết Xưng Công Đức Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác hiện tại ngài đang vì chư đại chúng thuyết Pháp vi diệu .”
“ Lại nữa ,Xá Lợi Phất phương Đông quá hai hằng hà sa thế giới có Phật độ tên là Vô Chướng Ngại , cõi đó có Phật Thế Tôn hiệu Nhân Đà La Tướng Tràng Tinh Vương Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác ngài hiện tại đang vì đại chúng thuyết vi diệu Pháp .”
“ Lại nữa Xá Lợi Phất , phương Đông quá ba hằng hà sa thế giới có Phật độ tên là Ái Lạc , cõi đó có Phật Thế Tôn là Phổ Quang Minh Công Đức Trang Nghiêm Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác ngài hiện tại đang vì đại chúng thuyết vi diệu Pháp .”
“ Lại nữa Xá Lợi Phất , phương Đông quá bốn hằng hà sa thế giới có Phật độ tên là Phổ Nhập , cõi đó có Phật Thế Tôn là Thiện Đấu Chiến Nan Hàng Phục Siêu Việt Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác ngài hiện đang vì đại chúng thuyết vi diệu Pháp .”
“ Lại nữa Xá Lợi Phất , phương Đông quá năm hằng hà sa thế giới có Phật độ tên là Tịnh Tụ , cõi đó có Phật Thế Tôn hiệu là Phổ Công Đức Minh Trang Nghiêm Như Lai Ứng Cúng Đẳng chánh Giác ngài hiện đang vì đại chúng thuyết vi diệu Pháp .”
“ Lại nữa Xá Lợi Phất , phương Đông quá sáu hằng hà sa thế giới có Phật độ tên là Vô Độc Chủ , cõi đó có Phật Thế Tôn hiệu là Vô Ngại Dược Thọ Công Đức Xưng Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác ngài hiện đang vì đại chúng thuyết vi diệu Pháp .”
“ Lại nữa Xá Lợi Phất , phương đông quá bảy hằng hà sa thế giới , có Phật độ tên là Trắc Tắc Hương Mãn , cõi đó có Phật Thế Tôn hiệu là Bào Liên Hoa Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác ngài hiện đang vì đại chúng thuyết vi diệu Pháp .”
“ Lại nữa Xá Lợi Phất , phương Đông quá tám hằng hà sa thế giới , có Phật độ tên là Diệu Âm Minh , cõi đó có Phật Thế tôn hiệu là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác ngài hiện đang vì đại chúng thuyết vi diệu Pháp .”
“ Xá Lợi Phất chư Phật Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác , như vậy các cõi Phật kia Thanh tịnh , không có cấu uế , không có ngũ trược , không có ngũ dục . Các chúng sanh cõi đó không có tâm siểm khúc , hư dối , không có dục, cũng không có người nữ .”
“ Lại này Xá Lợi Phất , nếu có thiện nam tử , thiện nữ nhân được nghe danh hiệu của chư Phật Như Lai , như vậy rồi siêng năng tự thọ trì , đọc tụng ,tu hành vì người khác mà tuyên dương giảng nói thì người nam tử , nữ nhân đó ,không đạo ác đạo , duy trừ ngũ nghịch , phỉ báng chánh pháp và thánh nhân . Lại nữa , này Xá Lợi Phất nếu thiện nam tử , thiện nữ nhân nghe danh hiệu chư Phật Thế Tôn siêng năng tự thọ trì , đọc tụng ,tu hành vì người khác mà tuyên dương giảng nói thì sẽ được Bồ Đề , sanh ra nơi nào cũng có đủ ngũ thông , lại đắc Đà la ni môn , sáu căn đầy đủ không có tàn khuyết , thường được thân thể mọi người ưa thích ngắm nhìn .”
“ Lại này Xá Lợi Phất , nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân được nghe danh hiệu của chư Phật Như Lai , như vậy rồi siêng năng tự thọ trì , đọc tụng ,tu hành vì người khác mà tuyên dương giảng nói thì chúng sanh đó ở tại chỗ nào , quan ác với ác tặc không được tiện lợi , lửa không hại được , nước không hại được, ác long ác xà không còn độc hại . Sư tử , cọp , sói , gấu , sài báo, Dạ Xoa , La Sát chư ác quỷ thần cho đến chúng Cưu Bàn Trà , người và phi nhân hay làm kinh hoàng không đến được , duy trừ 4 tai ương ( 4 kiếp nạn ) .”
“ Lại này Xá Lợi Phất , nếu thiện nam tử thiện nữ nhân hay yên tĩnh thân , chuyên tâm thọ trì đọc tụng chư Phật danh hiệu cho đến vì người khác phân biệt giảng nói , đến lúc mạng chung không sinh vào nơi có người nữ . Lại này Xá Lợi Phất , nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân hay tĩnh lặng một đêm tụng danh hiệu chư Phật thì chúng sanh đó , trong hiện đời công việc gì cũng thành tựu , ngày ngày tăng trưởng vô chướng ngại .”
Bấy giờ Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa trên , nên thuyết kệ :
Nếu có các chúng sanh Năng trì tên các Phật
Tất xa các ác đạo Mau sanh về thiện xứ
Thường sanh trước chư Phật Được nghe thuyết diệu pháp
Sẽ thành Vô Thượng Tôn Tùy tâm làm cúng dường
Tụng trì danh hiệu Phật Trừ ức ngàn vạn kiếp
Tất cả các phiền não Chắc chắn đắc Bồ Đề
Nếu người mãn bảy ngày Hay tụng danh Phật trên
Tức đắc thanh tịnh nhãn Hay diện kiến chư Phật
Nếu nghe được tên Phật Hay gia công trì tụng
Tùy sanh xứ sở nào Thường được người ưa kính
Dung mạo rất đoan chánh Thường sanh nhà giàu sang
Hoan hỷ hành đại xả Thông minh không phóng dật
Nếu có người nữ nhân Nghe tên chư Phật trên
Tự tụng, vì người thuyết Được phước không thể lường
Đến lúc thọ mạng hết Tất xa nghiệp thân nữ
Đắc được thân trượng phu Sanh ra luôn lợi căn
Hơi miệng thường thơm tho Hằng như hương Chiên Đàn
Như vậy chư Đại Tiên Danh hiệu ngài như vậy
Nếu người hay trì tụng Dùng tâm không phóng dật
Tụng trì tên chư Phật Cha mẹ và anh em
Cho đến các quyến thuộc Không có các khổ não
Tụng trì tên chư Phật Tất cả các Ma chúng
Và chúng quyến thuộc Ma Không thể làm chướng ngại
Ác độc không thể xâm Đao gậy biến thành hoa
Quan ác với ác tặc Tất cả không thể hại
Tụng trì tên chư Phật Ngàn ức kiếp như vậy
Thường sanh hoa sen báu Đầy đủ tướng thần thông
Thường ở tại hư không Hiện bất tư nghì cõi
Thường quán các cõi Phật Các cõi đều thanh tịnh
Các chúng Vô Thượng Đạo Cho đến các chúng sanh
Chư thiên và thế nhân Hay làm nơi quy y
Phật thuyết kinh này rồi , trưởng lão Xá Lợi Phất và chư Thiên , Long ,Dạ Xoa , Càn Thát Bà , A Tu La , Ca Lâu La , Khẩn Na La , Ma Hầu La Già , người , phi nhân , tất cả đại chúng nghe Phật giảng thuyết , hoan hỷ phụng hành .
Bookmarks