hình như lý do chính để các linh hồn ở lại trần gian là do có công việc gì chưa làm xong và các linh hồn đầy "hận thù",chuyện kể rằng :

Trong một căn phòng của căn nhà cổ nọ rất nổi tiếng về sự xuất hiện của một bóng ma của một linh mục. Có một người vốn không tin vào chuyện ma quỷ {Quên tên} cảm thấy thích thú vấn đề này,ông quyết định nghỉ đêm trong căn nhà. Đêm đã khuya,ông lặng lẽ cầm cây nến đi trong màn đêm tĩnh mịch,bỗng ông nghe thấy âm thanh những quyển sách va chạm vào gỗ ở phòng sách,ông lập tức bước vào thì thấy ở đây đã được mở điện từ lúc nào,ông thấy một linh mục bí ẩn đang cầm quyển sách trong tay dường như không chú ý gì đến ông. Ông liền cất tiếng hỏi người đàn ông bí ẩn đó {lúc này ông chưa thực sự tin đó là ma,vì nhân ảnh đó quá rõ mồn một},vị linh mục quay lại tươi cười rồi ra hiệu cho ông đi theo.

ông đi theo vị linh mục bước xuống tầng hầm,dẫn vào một căn phòng đã rất đổ nát vì quá lâu rồi. Vị linh mục thò tay lấy miếng gạch ra,rồi tiếp tục thò tay vào lấy một cái hộp bằng gỗ.

_Tôi là một linh mục,đáng lý tôi đã đi từ lâu,nhưng vì tôi là một linh mục,tôi không được phép tiết lộ tội của giáo dân,và trong cái hộp này chứa một mảnh giấy do tôi ghi lại tội, tên tuổi của một người đàn ông xưng tội với tôi. Bao năm tôi vẫn ở đây vì sợ cái hộp này bị tiết lộ,nay nhờ ông tiêu hủy dùm,cám ơn ông.

Và rồi từ đó không còn ai thấy bóng ma vị linh mục nữa.

Nói về các linh hồn hận thù thì trong dân gian Việt NAm cũng như toàn thế giới luôn đầy rẫy,họ là những linh hồn của những trinh nữ bị cưỡng đoạt trinh tiết và bị giết,linh hồn của những người hận thù-căm phẫn đời nên tìm đến cái chết và tất nhiên là những linh hồn này cực nguy hiểm,hình dạng xấu xí đến mức kinh dị mà dân gian thường gọi là "quỷ" {khác với khái niệm quỷ Sa Tan,nhưng giống Sa Tan ở chỗ độc ác và đầy hận thù}.