Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 32

Ðề tài: Làm sao trong nhà không còn ma?

  1. #1

    Unhappy Làm sao trong nhà không còn ma?

    Mình đạo công giáo. Trong nhà mình có ma thì phải làm sao? Xin mọi người chỉ giúp.

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    kêu cha về rảy nước Thánh
    haiz...........................

  3. #3

    Mặc định

    Tượng Thánh làm phép chưa bạn? Mà có ma ntn? Bạn nói rõ hơn mới giúp được. Vì theo như các cha, quỷ không là 1 mà là 1 cơ binh, điển hình kinh thánh, quỷ ô uế nhập 2000 con heo lao xuống vực đó. Sau nữa, không phải ma quỷ nào cũng trừ được. Có những loại cần đến các cha.

  4. #4

    Mặc định

    Chào bạn thuy83vn có thể kể chi tiết về việc nhà có ma được ko? :)

  5. #5

    Mặc định

    Hay đó , kể cho mọi người nghe đi ! Mình thích truyện ma lắm ^^

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    là thế này :

    mỗi khi ở nhà một mình,không khí đã nặng nề quái dị rồi {tất nhiên em cũng là con gái}, mỗi khi tượng tưởng các tình tiết trong phim ma và truyện ma, em luôn có cảm giác như có ai đứng sau lưng, đang ngồi coi ti vi,tự nhiên nghe sau nhà bếp rục rịch,bỗng đau một giọt nước từ trần nhà giọt xuống,khiếp kinh ,em chợt nghĩ đến đó là ma khóc,lấy hết can đảm ngước lên thì không thấy gì ngoài con thằn lằn,...
    em lấy hết can đảm,đi thật nhanh thò tay bật công tắc nhà bếp để thỏa trí tò mò trong lúc sợ hãi tột độ,hàng vạn con chuột đang tắm trong đầm rửa chén,đang len trong mấy cái nồi bỏ chạy tứ tung ,ôi cảnh vật thật là hoành tráng dữ dội,...
    thế mà em vẫn còn sợ,đang ngủ ngủ thì mơ thấy một bóng người đè lên người mình,tay chân cố dãy dụa nhưng không được,thậm chí thở cũng khó khăn,ôi em sợ hãi tột cùng...
    haiz...........................

  7. #7

    Mặc định

    Tâm ma , tự mình nhát mình thôi. Ít đọc truyện ma , xem phim ma tí, do tinh thần yếu đó.
    Với lại nếu nhà có ma thật mà giải quyết bằng cách kiu Cha đến rãi nc thánh thì ko xong, tất cả là do duyên thui, nhà mình ở dương gian chứ đó là nhà ng ta ở âm gian, tự nhiên cái đuổi ng ta đi thì ko phải ghẹo gan ng ta à :icon_evil:, nc thánh ko xong thì ma nó quay lại nó đuổi mình :hypnotized:
    Last edited by Người học Phật; 21-05-2012 at 06:55 PM.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuy83vn Xem Bài Gởi
    Mình đạo công giáo. Trong nhà mình có ma thì phải làm sao? Xin mọi người chỉ giúp.
    bạn không kể chi tiết thì ai mà biết được có hiện tương gì.tuy nhiên có vài trường hợp bạn cần chú ý.cái tâm trí phải vững vàng cũng như bạn kml đã nêu.thứ đến bạn cũng bỏ những thứ phản chiếu vào giương ngủ ,nó có thể tạo sóng viva hại thần kinh
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  9. #9

    Mặc định

    trùi bác Kiếp_mù_lòa viết truyện ma được rồi. Mình thấy trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá nên phải hỏi. Sự việc xảy ra như sau:
    1. Hồi nhỏ mình mới đi ngủ thì thấy 01 bóng trắng đi từ trên lầu xuống toilet mở đèn đủng lần mà không tắt. Mà hỏi thì không ai trả lời cả, lúc đó ba mình phải đi tắt.
    2. Bạn ba mình lẫn mẹ mình ngủ thường bị đè. Riết không ai dám ngủ ở nhà mình nữa. chỉ có gia đình mình mới dám ngủ, mình cũng bị đè hết 01 lần rồi.
    3. Cô mình đứng nấu cơm ở bếp thường thấy bóng trắng đi qua đi lại mà lúc đó nhà không có ai cả.
    4. Có đêm mình thức tới 1h00 sáng, trời rất nóng nực không có gió tự nhiên chuông gió treo ở cửa rung mà không có ai đi ngang, lúc đó nhà đóng cửa.
    5. Buổi tối mình thường đọc kinh cầu nguyện với chúa thì khi xuống tầng trệt nơi để bàn thờ chúa trời rất nóng nhưng khi đứng chừng 5 phút là thấy lành lạnh ở sau lưng, đọc 1 kinh lạy cha, 3 kinh kính mững xong thì không thấy lạnh nữa, lúc đó mới có cảm giác nóng trở lại chảy mồ hôi (lúc trời nóng như hiện nay nha).
    6. Trẻ con thường đi qua nhà minh vào buổi tối thì thấy bóng trắng đứng ở cửa ra vào. Riết tụi nó sợ phải chạy thật nhanh.
    7. Hôm bữa ngồi uống cà phê với bạn ông chú. ổng nói nhà mà ở có 01 hồn của người chết mà người này đã được bốc mộ đi rồi nhưng vẫn còn nhớ nơi cũ nên thường về. mà mỗi lần về thì thường gây xào xáo trong nhà. Mình thấy đúng vì nhiều lúc nhà đang vui tự dưng mọi người trong nhà cảm thấy bực bội -> gây lộn.
    8. Mình làm ăn công việc đạt tới 70% rồi lại bị thất bại. Mình thường đốt nhanh bàn thờ chúa và ông bà sau này mình đốt thêm 01 cây cho linh hồn đó thì công việc của mình gặp thuận lợi hơn không còn bị cản trở như trước nữa.
    Mình muốn hỏi làm sao cho linh hồn đó được an nghỉ giống như bên đạo phật thường nói là câu siêu vậy?

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người học Phật Xem Bài Gởi
    Tâm ma , tự mình nhát mình thôi. Ít đọc truyện ma , xem phim ma tí, do tinh thần yếu đó.
    Với lại nếu nhà có ma thật mà giải quyết bằng cách kiu Cha đến rãi nc thánh thì ko xong, tất cả là do duyên thui, nhà mình ở dương gian chứ đó là nhà ng ta ở âm gian, tự nhiên cái đuổi ng ta đi thì ko phải ghẹo gan ng ta à :icon_evil:, nc thánh ko xong thì ma nó quay lại nó đuổi mình :hypnotized:
    Không phải tâm ma nha bạn. CHuyện này người trong đạo cũng phải tin đó. Bà cố mình mất hồi 30/04/2012, bữa đó mình trực canh hòm ban đêm. Đang ngồi uống cà phê mình nghe cốp cốp, mới đầu tưởng chuột vô nhà tang lễ trong nhà thờ coi thì không thấy gì, thấy nhang hết mình đốt thêm nhang. mình nghe tiếng đó 2 lần nữa mà như vậy cũng gặ[ lúc hết nhang. Sáng hôm sau hỏi anh trong nhà thờ ảnh nói ma đó.

  11. #11

    Mặc định

    sorry bạn thuy83vn, tưởng câu chuyện như của bạn kiếp mù lòa kể, nếu đúng vậy thì phải giải quyết bằng thỏa hiệp thui, ko dùng cách đuổi được đâu, tại vì cũng như bạn nói vong linh đó xem đó là nhà họ, giờ bạn đuổi đi thì họ nơi nào dung thân, thật ra sorry bạn chút, bạn mún giải quyết chuyện này chắc phải nhờ 1 cao tăng đức độ khuyên cái vong linh đó vô chùa tu hành thui hoặc nhờ 1 thầy cao tay giúp , nếu vong đó ở nhà mà ko hại gì nhiều thì bạn hãy khấn với vong là đừng phá phách quá phù hộ gia đình làm ăn suôn sẻ, mùng 1 15 thì tui cúng cơm, hằng ngày thắp nhang cho.

  12. #12

    Mặc định

    Có 1 vấn đề là ta không biết vong đó theo tôn giáo nào, nếu vong đó theo TCG mà cúng cơm 1 và 15 thì liệu sẽ thế nào ?

    Tôi có hỏi 1 Linh mục rằng liệu xin lễ, cầu nguyện cho các vong (linh hồn) không phải người CG, vậy liệu Thánh Lễ, lời cầu nguyện có tác dụng giúp họ giải thoát, hoặc ít ra không làm phiền người dương được không ?

    Vị Linh mục đã trả lời tôi rằng, nếu bạn tin 1 Thiên Chúa là nguyên lý của vạn vật, thì khi dâng Lễ hay lời cầu nguyện có ý hướng cầu bầu cho người đã mất, dù họ không phải là người Công giáo thì vẫn có tác dụng lớn lao cho sự giải thoát của họ.

    Tôi có quen 1 vị hay dùng Dịch kết hợp để xem phong thủy, có 1 gia đình ở Thái Nguyên gặp rất nhiều tai họa từ khi về ở căn nhà đó, vị này đến nhà lập 1 quẻ Mai hoa được quẻ Sư, ông bảo nhà này có tướng + nhiều tử sĩ người Tàu chết trận trong nhà, và chủ nhà đã nhờ rất nhiều Thầy trấn yểm với mục đích đuổi các vong đó đi. Chủ nhà xác nhận là đúng đã mời vài thầy phong thủy, cao tăng về cầu siêu nhưng vẫn không được, khoảng vài tuần trước khi vị này về xem thì chủ nhà vừa ngã cầu thang gẫy chân.

    Quẻ Sư 1 hào dương thống lĩnh 5 hào âm, người đứng đầu chết trận đã được phong tướng, phong thần, trấn yểm đuổi họ đi chỉ chuốc lấy họa cho cả người trấn yểm và chủ nhà. Vị này chỉ bảo vị chủ nhà theo đạo ông bà lập 1 bát hương mới để thắp hương cầu cho những người chết trận đó, mời họ ở cùng gia đình, đặt bát hương mới vào vị trí trang trọng nhất (ít ra xét theo tuổi là hợp đạo), chủ nhà gieo 1 quẻ được ngay quẻ Gia Nhân ( Người cùng 1 nhà).

    Nên hiểu chuyện người Dương đã khó, chuyện người Âm còn ngàn lần khó hơn, động vào và sai Lý có khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

    Nên ma cũng là người, cầu nguyện xin lễ để họ sớm giải thoát, hoặc đừng phá phách gia đình, làm việc bác ái đền tội cho họ chẳng may họ còn nhiều trở ngại.

  13. #13

    Mặc định

    hi, nhận 1 linh hồn anh hài và cầu nguyện cho em đó. Chị mình có nhận 1 bé, suốt ngày nó giấu đồ, chạy nhảy rồi còn giựt chăn chị mình nữa, khi thì nghe tiếng cưới,...các bé thiêng lắm. Không gì xấu xa làm hại hay vô nhà được nếu các bé không cho đâu.

  14. #14

    Mặc định

    quỷ chứ ma gì , linh hồn thì đi chịu phán xét rồi ,trong kinh thánh chỉ có quỷ mới có quyền đến đây , quỷ có thể giả bất cứ cái gì , xin cha về đuổi nó đi , vậy là xong , nhà mình mua , vì thế nó là của mình , ma quỷ xâm phạm bất hợp pháp thì phải đuổi ra.
    Những người theo Ky Tô giáo tin rằng linh hồn và thể xác con người do Thiên Chúa tạo nên và linh hồn sẽ sống đời đời. Chữ Linh hồn và thần khí được dùng trong kinh Phúc Âm với nhiều nghĩa khác nhau. Sách Sáng Thế nói rằng Thiên Chúa tạo nên thân xác con người từ đất, thổi thần khí vào để ban sự sống, và bởi đó "con người trở nên một linh hồn sống động". Ở đây chữ "linh hồn" được dùng để chỉ toàn thể con người, gồm thân xác và linh hồn. Trong Khải Huyền lại được dùng khác đi, khi Thánh Gioan trông thấy các linh hồn của những người đã chết vì phúc âm. Chữ "linh hồn" ở đây không chỉ về toàn thể con người, bao gồm thân xác, nhưng để chỉ phần phi vật chất, là thần khí, không bị chết.

    Tuy linh hồn sống đời đời nhưng sau khi chết, linh hồn người thiện lành được lên thiên đàng còn linh hồn người xấu phải xuống hỏa ngục. Ngoài ra còn có linh hồn cũng được cứu rỗi nhưng phải trải qua một cuộc được thanh luyện bằng lửa ở một nơi được gọi là luyện ngục. Tín đồ Thiên Chúa có lễ cầu hồn hàng năm vào ngày 2 tháng 11 được dành để cầu nguyện cho các linh hồn của những người đang ở nơi luyện ngục sớm được lên nước thiên đàng. Luyện ngục là nơi để thanh luyện các linh hồn đã chết trong ơn nghĩa chúa nhưng chưa sạch hết mọi tội và chưa làm việc đền tội. Các linh hồn ra khỏi trần gian không còn có thể làm được việc gì lành để cứu mình nên chỉ trông cậy vào những người còn sống lập công cầu nguyện cho mình để rút ngắn thời gian thanh luyện. Vì thế mà giáo hội thường xuyên kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội để họ được sớm giải thoát khỏi tội lỗi .

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người học Phật Xem Bài Gởi
    sorry bạn thuy83vn, tưởng câu chuyện như của bạn kiếp mù lòa kể, nếu đúng vậy thì phải giải quyết bằng thỏa hiệp thui, ko dùng cách đuổi được đâu, tại vì cũng như bạn nói vong linh đó xem đó là nhà họ, giờ bạn đuổi đi thì họ nơi nào dung thân, thật ra sorry bạn chút, bạn mún giải quyết chuyện này chắc phải nhờ 1 cao tăng đức độ khuyên cái vong linh đó vô chùa tu hành thui hoặc nhờ 1 thầy cao tay giúp , nếu vong đó ở nhà mà ko hại gì nhiều thì bạn hãy khấn với vong là đừng phá phách quá phù hộ gia đình làm ăn suôn sẻ, mùng 1 15 thì tui cúng cơm, hằng ngày thắp nhang cho.
    Không sao đâu bạn :Dwellcome1

  16. #16

    Question

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    quỷ chứ ma gì , linh hồn thì đi chịu phán xét rồi ,trong kinh thánh chỉ có quỷ mới có quyền đến đây , quỷ có thể giả bất cứ cái gì , xin cha về đuổi nó đi , vậy là xong , nhà mình mua , vì thế nó là của mình , ma quỷ xâm phạm bất hợp pháp thì phải đuổi ra.
    Những người theo Ky Tô giáo tin rằng linh hồn và thể xác con người do Thiên Chúa tạo nên và linh hồn sẽ sống đời đời. Chữ Linh hồn và thần khí được dùng trong kinh Phúc Âm với nhiều nghĩa khác nhau. Sách Sáng Thế nói rằng Thiên Chúa tạo nên thân xác con người từ đất, thổi thần khí vào để ban sự sống, và bởi đó "con người trở nên một linh hồn sống động". Ở đây chữ "linh hồn" được dùng để chỉ toàn thể con người, gồm thân xác và linh hồn. Trong Khải Huyền lại được dùng khác đi, khi Thánh Gioan trông thấy các linh hồn của những người đã chết vì phúc âm. Chữ "linh hồn" ở đây không chỉ về toàn thể con người, bao gồm thân xác, nhưng để chỉ phần phi vật chất, là thần khí, không bị chết.

    Tuy linh hồn sống đời đời nhưng sau khi chết, linh hồn người thiện lành được lên thiên đàng còn linh hồn người xấu phải xuống hỏa ngục. Ngoài ra còn có linh hồn cũng được cứu rỗi nhưng phải trải qua một cuộc được thanh luyện bằng lửa ở một nơi được gọi là luyện ngục. Tín đồ Thiên Chúa có lễ cầu hồn hàng năm vào ngày 2 tháng 11 được dành để cầu nguyện cho các linh hồn của những người đang ở nơi luyện ngục sớm được lên nước thiên đàng. Luyện ngục là nơi để thanh luyện các linh hồn đã chết trong ơn nghĩa chúa nhưng chưa sạch hết mọi tội và chưa làm việc đền tội. Các linh hồn ra khỏi trần gian không còn có thể làm được việc gì lành để cứu mình nên chỉ trông cậy vào những người còn sống lập công cầu nguyện cho mình để rút ngắn thời gian thanh luyện. Vì thế mà giáo hội thường xuyên kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội để họ được sớm giải thoát khỏi tội lỗi .
    Mình thắc mắc 01 chút. Khi con người bị phán xét thì xuống hỏa ngục hoặc lên thiên đàng hoặc ở trong luyện ngục để được thanh luyện. Vậy tại sao ở nhà tang lễ lại còn những linh hồn ở đó. Mình được nghe kể lại có khi các anh trực nhà thờ nghe tiếng đọc kinh và lần chuỗi nữa. Mà nhà tang lễ thật ra là nhà chứa các hũ cốt. Mong các cha và anh chị giải thích giùm.peace

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuy83vn Xem Bài Gởi
    trùi bác Kiếp_mù_lòa viết truyện ma được rồi. Mình thấy trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá nên phải hỏi. Sự việc xảy ra như sau:
    1. Hồi nhỏ mình mới đi ngủ thì thấy 01 bóng trắng đi từ trên lầu xuống toilet mở đèn đủng lần mà không tắt. Mà hỏi thì không ai trả lời cả, lúc đó ba mình phải đi tắt.
    2. Bạn ba mình lẫn mẹ mình ngủ thường bị đè. Riết không ai dám ngủ ở nhà mình nữa. chỉ có gia đình mình mới dám ngủ, mình cũng bị đè hết 01 lần rồi.
    3. Cô mình đứng nấu cơm ở bếp thường thấy bóng trắng đi qua đi lại mà lúc đó nhà không có ai cả.
    4. Có đêm mình thức tới 1h00 sáng, trời rất nóng nực không có gió tự nhiên chuông gió treo ở cửa rung mà không có ai đi ngang, lúc đó nhà đóng cửa.
    5. Buổi tối mình thường đọc kinh cầu nguyện với chúa thì khi xuống tầng trệt nơi để bàn thờ chúa trời rất nóng nhưng khi đứng chừng 5 phút là thấy lành lạnh ở sau lưng, đọc 1 kinh lạy cha, 3 kinh kính mững xong thì không thấy lạnh nữa, lúc đó mới có cảm giác nóng trở lại chảy mồ hôi (lúc trời nóng như hiện nay nha).
    6. Trẻ con thường đi qua nhà minh vào buổi tối thì thấy bóng trắng đứng ở cửa ra vào. Riết tụi nó sợ phải chạy thật nhanh.
    7. Hôm bữa ngồi uống cà phê với bạn ông chú. ổng nói nhà mà ở có 01 hồn của người chết mà người này đã được bốc mộ đi rồi nhưng vẫn còn nhớ nơi cũ nên thường về. mà mỗi lần về thì thường gây xào xáo trong nhà. Mình thấy đúng vì nhiều lúc nhà đang vui tự dưng mọi người trong nhà cảm thấy bực bội -> gây lộn.
    8. Mình làm ăn công việc đạt tới 70% rồi lại bị thất bại. Mình thường đốt nhanh bàn thờ chúa và ông bà sau này mình đốt thêm 01 cây cho linh hồn đó thì công việc của mình gặp thuận lợi hơn không còn bị cản trở như trước nữa.
    Mình muốn hỏi làm sao cho linh hồn đó được an nghỉ giống như bên đạo phật thường nói là câu siêu vậy?
    mình từng ngủ ở mấy nhà đồn là có ma rất nhiều,và mình tin là có ma,nhưng không tin cái tính sợ hãi do trí tượng tưởng của mình.
    haiz...........................

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    quỷ chứ ma gì , linh hồn thì đi chịu phán xét rồi ,trong kinh thánh chỉ có quỷ mới có quyền đến đây , quỷ có thể giả bất cứ cái gì , xin cha về đuổi nó đi , vậy là xong , nhà mình mua , vì thế nó là của mình , ma quỷ xâm phạm bất hợp pháp thì phải đuổi ra.
    Những người theo Ky Tô giáo tin rằng linh hồn và thể xác con người do Thiên Chúa tạo nên và linh hồn sẽ sống đời đời. Chữ Linh hồn và thần khí được dùng trong kinh Phúc Âm với nhiều nghĩa khác nhau. Sách Sáng Thế nói rằng Thiên Chúa tạo nên thân xác con người từ đất, thổi thần khí vào để ban sự sống, và bởi đó "con người trở nên một linh hồn sống động". Ở đây chữ "linh hồn" được dùng để chỉ toàn thể con người, gồm thân xác và linh hồn. Trong Khải Huyền lại được dùng khác đi, khi Thánh Gioan trông thấy các linh hồn của những người đã chết vì phúc âm. Chữ "linh hồn" ở đây không chỉ về toàn thể con người, bao gồm thân xác, nhưng để chỉ phần phi vật chất, là thần khí, không bị chết.

    Tuy linh hồn sống đời đời nhưng sau khi chết, linh hồn người thiện lành được lên thiên đàng còn linh hồn người xấu phải xuống hỏa ngục. Ngoài ra còn có linh hồn cũng được cứu rỗi nhưng phải trải qua một cuộc được thanh luyện bằng lửa ở một nơi được gọi là luyện ngục. Tín đồ Thiên Chúa có lễ cầu hồn hàng năm vào ngày 2 tháng 11 được dành để cầu nguyện cho các linh hồn của những người đang ở nơi luyện ngục sớm được lên nước thiên đàng. Luyện ngục là nơi để thanh luyện các linh hồn đã chết trong ơn nghĩa chúa nhưng chưa sạch hết mọi tội và chưa làm việc đền tội. Các linh hồn ra khỏi trần gian không còn có thể làm được việc gì lành để cứu mình nên chỉ trông cậy vào những người còn sống lập công cầu nguyện cho mình để rút ngắn thời gian thanh luyện. Vì thế mà giáo hội thường xuyên kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội để họ được sớm giải thoát khỏi tội lỗi .
    Nhà bạn mua, nhưng những người chết có khi đã ở đó cả trăm năm rồi, không biết là ai đến ở trước ai.

    vấn đề phán xét để tồn tại ở thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục, thì các diễn từ này không phải là nơi chốn hay 1 địa điểm, nên nhiều người có khi chết hàng trăm năm nhưng linh hồn vẫn luẩn quẩn ở nơi họ sinh sống, đó là họ đang ở luyện ngục vậy, họ vẫn bị bó buộc vào không-thời gian, họ vẫn chưa được siêu thoát.
    Cũng như hôm qua là Lễ Chúa Giê Su lên trời, trời ở đâu để cho Chúa lên ? Chúa chẳng bảo "Ta ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế "

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Có 1 vấn đề là ta không biết vong đó theo tôn giáo nào, nếu vong đó theo TCG mà cúng cơm 1 và 15 thì liệu sẽ thế nào ?

    Tôi có hỏi 1 Linh mục rằng liệu xin lễ, cầu nguyện cho các vong (linh hồn) không phải người CG, vậy liệu Thánh Lễ, lời cầu nguyện có tác dụng giúp họ giải thoát, hoặc ít ra không làm phiền người dương được không ?

    Vị Linh mục đã trả lời tôi rằng, nếu bạn tin 1 Thiên Chúa là nguyên lý của vạn vật, thì khi dâng Lễ hay lời cầu nguyện có ý hướng cầu bầu cho người đã mất, dù họ không phải là người Công giáo thì vẫn có tác dụng lớn lao cho sự giải thoát của họ.

    Tôi có quen 1 vị hay dùng Dịch kết hợp để xem phong thủy, có 1 gia đình ở Thái Nguyên gặp rất nhiều tai họa từ khi về ở căn nhà đó, vị này đến nhà lập 1 quẻ Mai hoa được quẻ Sư, ông bảo nhà này có tướng + nhiều tử sĩ người Tàu chết trận trong nhà, và chủ nhà đã nhờ rất nhiều Thầy trấn yểm với mục đích đuổi các vong đó đi. Chủ nhà xác nhận là đúng đã mời vài thầy phong thủy, cao tăng về cầu siêu nhưng vẫn không được, khoảng vài tuần trước khi vị này về xem thì chủ nhà vừa ngã cầu thang gẫy chân.

    Quẻ Sư 1 hào dương thống lĩnh 5 hào âm, người đứng đầu chết trận đã được phong tướng, phong thần, trấn yểm đuổi họ đi chỉ chuốc lấy họa cho cả người trấn yểm và chủ nhà. Vị này chỉ bảo vị chủ nhà theo đạo ông bà lập 1 bát hương mới để thắp hương cầu cho những người chết trận đó, mời họ ở cùng gia đình, đặt bát hương mới vào vị trí trang trọng nhất (ít ra xét theo tuổi là hợp đạo), chủ nhà gieo 1 quẻ được ngay quẻ Gia Nhân ( Người cùng 1 nhà).

    Nên hiểu chuyện người Dương đã khó, chuyện người Âm còn ngàn lần khó hơn, động vào và sai Lý có khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

    Nên ma cũng là người, cầu nguyện xin lễ để họ sớm giải thoát, hoặc đừng phá phách gia đình, làm việc bác ái đền tội cho họ chẳng may họ còn nhiều trở ngại.
    ma theo tôn giáo nào cũng vậy. Hồi nhỏ nghe bà nội kể là có một dòng tu sĩ nọ mới lập ở trong rừng núi,đêm đêm thường nghe tiếng chiến trường ngựa hí voi gầm ...
    một hôm,họ bàn tán là phải tìm cách để các vong hồn nọ siêu thoát,vậy là cha bề trên đêm hôm đó đúng ngày trăng sáng đi chỗ binh đao hỏi :
    _ này các anh,sao còn ở đây mà chém giết nhau?
    _Chúng tôi còn vâng lệnh quan trên mà đánh nhau,đã 200 năm rồi.

    Thế là các tu sĩ cùng dâng lễ,cầu nguyện cho họ,rất hiểu nghiệm,sau khoảng 1 tuần họ đã đi hết.

    lại còn nữa,ông bác họ mình là người hiện đang ở cùng GX với mình,căn nhà ông bác đang ở hiện nay từng là một ngôi nhà ma nổi tiếng được một người ngoại giáo bán rẽ lại,thế mà bây giờ cả gia đình ông vẫn ở đến nay hoàn toàn bình thường,có lần nhậu xỉn quên lối về cũng nằm ké mấy đêm nữa,... Vì thế, nhà mà có ma hay đất mới mua có ma thì kêu cha về làm phép là xong.
    Last edited by kiếp mù lòa; 21-05-2012 at 11:07 PM.
    haiz...........................

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuy83vn Xem Bài Gởi
    Mình thắc mắc 01 chút. Khi con người bị phán xét thì xuống hỏa ngục hoặc lên thiên đàng hoặc ở trong luyện ngục để được thanh luyện. Vậy tại sao ở nhà tang lễ lại còn những linh hồn ở đó. Mình được nghe kể lại có khi các anh trực nhà thờ nghe tiếng đọc kinh và lần chuỗi nữa. Mà nhà tang lễ thật ra là nhà chứa các hũ cốt. Mong các cha và anh chị giải thích giùm.peace
    Thiên đàng, luyện ngục, hay hỏa ngục không phải là 1 nơi chốn nào cả, đó chỉ là trạng thái tồn tại.

    Ở làng tôi có 1 câu chuyện thế này. Có bà này chết đã mấy chục năm rồi, bà này chết nhưng không có con cháu ruột, chỉ có 1 cậu thanh niên họ hàng ở trên đất của bà này. Cậu này đang tự nhiên thì bị điên loạn, và miệng thường hay nói nhảm, khi người nhà chói lại thì cậu hay kêu lên rằng: Hãy mang tiền lên nhà thờ Trình Xuyên ( Nam Định) để trả nợ cho tôi , bà xin mọi người xin lễ cho bà. Về sau người nhà hỏi thì bà kia mới nói tên tuổi và thú nhận hồi còn sống đã có lần lấy trộm tiền bỏ ống trong nhà thờ.
    Người nhà hỏi những người già trong làng thì mới biết thực sự bà này hồi còn sống hay đi cầm ống quyên tiền trong Thánh Lễ.
    Sau đó người nhà mời Cha xứ sang vẩy nước phép và ban phước lành cho nhà này, người nhà cũng làm những gì bà này yêu cầu. Bây giờ cậu thanh niên kia đã khỏi bệnh.

    Vậy nếu luyện ngục ở 1 nơi nào đó, thì làm gì có câu chuyện như trên.

    Bạn nào chưa tin thì mình cho địa chỉ để các bạn về quê tôi xác minh :)
    Last edited by minhthai; 21-05-2012 at 11:17 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  2. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  3. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  4. Luyện Bùa Ma -Hùng Sơn
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 26-03-2011, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •