Hum nay đẹp trời thế không biết, trời lất phất mưa bay bay, sấm chớp đì đùng phía xa xa, tự hỏi sao bữa nay thiên lôi sạc điện chi mà gúm rứa, chắc lại có một thiên thần trốn trại xún hạ giới rồi ^^ ,haiz, đành ngồi pó chiếu ở nhà nghe bài... mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm bùn con phố vắng tanh ngắm ai về trong mưa, chợt thấy nhớ giáo sư cù trọng xoay đẹp chai vui tính hát hay kinh khủngobject-004.... híc híc, thôi đi nấu kum ăn cho đời nó đẹp.
...rau,....dưa............cá,....mồ hôi.......ngán ngẩm....nước sôi 107 dap dau
Chẹp chẹp nhìn thành quả hơn 30p khó nhọc của mềnh, cảm thấy vui mừng quá đỗi, ngửa mặt lên trời cười thầm, hehe, quả thật nói không phải tự hào chứ mấy chục năm qua mềnh có thể tự tin mà nói rằng mình luôn cảm thấy ngon miệng khi ăn kum do mềnh nấu, hơ hơ:laughing:
ọc, nấu nhiều quá, ăn hem hết, lại ngẩng mặt lên trần tự nghĩ nếu như có một ai đó thì chắc đã ...rồi lại tưởng tượng tiếp. Ví dụ mềnh có chờ ông chông huyền chồng thì sao ta? chiều 2 đứa đi làm về, ấy sẽ đi chợ, mình thì chạy ù về nhà cắm nồi kum, hí, ấy về thì ấy sẽ nấu kum vừa nấu kum vừa huýt sáo bài bx anh năm bờ quăn, còn mềnh thì sẽ ngồi chống cằm nhìn ấy, mình sẽ cảm nhận đc cảm giác nấu kum cho mềnh là hạnh phúc của ấy...hehe
Những lúc ấy chăm chỉ nấu kum như thế lày nhìn ấy thật là MEN, hí, khen thật nòng lun ấy, coan trai Men nhất khi nấu kum và làm việc nhà...( 99% phụ nữ trên thế giới này đều khẳng định là vậy, chắc như hạt bắp lun)
ôi ấy chiên cá, dầu bắn tung tóe, khói bay mù mịt bầu trời, mồ hôi ấy rớt tí tách, thương ghê cơ, chạy lại đá iu vào chân ấy mấy cái để chọc ấy cho ấy bớt căng thẳng vì chảo dầu và con cá cháy xém, híc, mềnh thật nà tâm ní, nhất mềnh rồi....tiếp tục về chỗ ngồi nhìn ấy bằng đôi mắt trìu mến.:day_dreaming:
Ăn kum, ăn kum thôi, nhìn ấy khệ nệ bê mâm kum, mồ hôi chảy tòng tòng xún nền nhà nhìn baby thế không bít, mình cũng hăng hái lấy chén nước mắm xắt thêm trái ớt cho có màu sắc.hí. Khi ăn kum mình sẽ kể ấy nghe hum nay việc ở công ty thế nào, từ việc chị A mới mua đôi giày mới như thế nào, đến chị B mới bấm tóc cọng mì ra sao, rồi cô C mới giảm đc 2 kg eo ót thế nào rồi tin sốt dẻo trong ngày là chị em phụ nữ lại túm tụm lại nói xấu sếp là mẹt sếp bữa nay mọc cái mụn nhìn càng giống ông hà mã kinheatdrink004...ấy ngồi nghe rùi tủm tỉm cười như chim chích mổ sâu rồi ăn một phát 5 chén kum, híc, ăn ít thế thì làm sao mà mập đc, :not_worthy:thương ấy quá ah. tự nghĩ mai đi siêu thị phải mua cho ấy lốc sữa chua nha đam để ăn cho đẹp da, dạo này ấy đen đi nhiều, haiz, lại nhất mình rồi.:smug:
Ăn kum xong mình rửa chén để ấy có thời gian xem ti vi tin tức, cập nhật giá thịt thăn heo, giá rau cái xoong, rồi giá thịt bò, mì hảo hảo, hí hí, đi mua đỡ bị hớ, mình chỉ cho ấy trả giá nữa chứ, nhất mình nữa rồi.^^. rửa chén xong pha cho ấy ly nước cam thật đầy, cho ít đường thôi, ấy hem thích ngọt, mình cũng thế, nhìu đường nóng lại nổi mụn thì tỏi, mang ra cho ấy, ồ ấy bận xem ti vi mình ún trước một nửa vậy, ấy ún sau rửa ly, hehe:D. Và giấc mơ đến đây là hết ah,:p mềnh đi rửa chén đây, các bạn cứ mơ tiếp đi nhé ...chẹp chẹp NO quá. híc
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks