Bật tv, chúng ta nge nói sự khoan hồng của luật pháp. Jeo nhân gặt quả. Buôn ma túy cả ký là tử hình. Nhưng ko tử hình vì sự khoan hồng, phạm nhân có con trong bụng, nên cho sống nuôi con.
CÓ NGƯỜI MÊ UỐNG RƯỢU NÊN SỚM ĐẾN NGÀY BS PHÁN CHẾT ĐẾN NƠI RỒI. Bs bó tay, vậy AI KO BÓ TAY? Hỏi sư thầy, sư nói NHÂN QUẢ KO AI CAN THIỆP. Hỏi, các con tôi phải mồ côi ư? THÌ TẠI ANH, VÀ TẠI NHÂN CHÚNG ĐÃ JEO KIẾP TRƯỚC. Thôi hãy bình tĩnh thanh thản chét nhé. Các cháu hãy sẵn sàng tịnh tâm sống mồ côi nha.
Ôi- nghe sư nói OẢI wá.
ANH CÓ NGE TIN VUI CHƯA? Hãy xem web longthuongxotchua.tinvui.info
ANH HÃY TIN, ANH SẼ SỐNG, CÁC CON ANH SẼ KO MỒ CÔI CHA. LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CỨU CHỮA HẾT THẢY