Nam mô a di đà phật !
Xin chào các bác , các chú , các cô va toàn anh chi em gần xa
chuyện em xin kể là thế này : em có ông anh trai , sinh năm 1973 , năm nay là vừa tròn 40t , trong thời gian vừa qua đã bị mắc 1 căn bệnh ung thư và đã không qua khỏi , lên tạ thế vào hồi 6h35 phút ngày 25/04/2012 , anh ấy vì còn lưu luyến rất nhiều thứ ở trần gian , nhà mới xây song chưa kịp ở đã mắc bệnh , vợ hiền , con bé bỏng mới có 3 tuổi , lên ra đi không hề thanh thản , đau khổ và luyến tiếc , khi còn sống không tin phật pháp ,nhân quả báo ứng, giết heo lợn làm thịt ...và làm nhiều tội nghiệp khác
nay em xin kính mong bạn hữu gần xa , góp chút công đức gửi cho anh mong anh sớm siêu thoát và tái sinh , vì sau khi anh mất được 2 hôm , anh ấy hiện về và bảo em tụng kinh cho anh ý , nhưng em còn non kém , công đức co hạn lên mong mọi người giúp đỡ cung em tụng kinh ạ
cứu khổ chúng sinh lầm đường lạc bước !
họ và tên : Phạm văn Hậu , mất vào hồi 6h35phut ngày 25/4/2012 , địa chỉ xóm 1 tiểu khu 2 thị trấn hát lót - huyện mai sơn - tỉnh sơn la
nếu có điều gì sai xot mong được lượng thứ
nam mô a di đà phật !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks