Chuyện là ở gần nhà mình có một dòng sông, mọi người đồn rằng năm nào ma ở sông đó cũng bắt ít nhất một mạng người .Lời đồn này thì mình đã từng kiểm chứng trước khi một thầy sư về làm lễ siêu độ vong hồn thì hầu như năm nào cũng có người chết với những lí do rất vớ vẩn tại dòng sông này.

Con sông có một cây cầu bắc qua mà mọi người thường gọi là cầu Đen và cầu Đen đã đi vào lịch sử với vụ chìm đò khi đang thi công cây cầu mới làm thiệt mạng bốn sinh viên của một trường sư phạm tại Thái Bình , kì lạ là trên chuyến đò đó có cả bà già trẻ con mà chỉ có sinh viên chết .

Sau vụ chìm đò còn một số cái chết rải rác khác nữa ,và mình xin đi thẳng vào câu chuyện đã đề cập ở đầu đề :

" Tối hôm đó bác xe ôm đang ngồi chờ khách ở cổng phụ trường sư phạm thì có một cô gái trạc hai mươi ra hỏi để về nhà.
Sau khi thương lượng giá cả xong hai người cùng đi về nhà cô gái . Về đến cổng nhà cô gái đi bảo bác lái xe đợi cô vào nhà lấy tiền rồi sẽ ra thanh toán , đợi một lúc lâu không thấy cô gái ra bác xe ôm mới đứng gọi . Một bác gái ra gặp bác xe ôm và biết chuyện con gái đi xe ôm về nhà , bác gái mời bác xe ôm vào nhà uống nước để trả tiền . Vào đến nhà bác xe ôm ngồi nghỉ uống nước rồi không biết từ lúc nào bác nhìn thấy chiếc ảnh cô gái mà bác đợi đang ở trên ban thờ . Bác lăn ra ngất rồi sau đó về nhà và ốm một trận chưa biết bây giờ thế nào nữa "