Tôi hôm nay đối trước tam bảo mà phát lời sám hối
Số là thế này, lúc trước do nông cạn tôi dự định giúp một người thân buôn bán thành công, thì hy vọng họ sẽ hoan hỷ hoa hồng ít tiền để tích cóp chờ tịnh tu
Thời gian dần trôi , việc làm ăn thành công , nhưng phát sinh đủ chuyện cả, họ bắt đầu tham lên, họ biết tánh tôi hay giúp người, ai trong họ tôi thương là tôi giúp, họ nảy ra ý định là nói với những người tôi hay giúp là họ sẽ luôn nói tốt về họ với tôi, mặc dù họ chẳng nói gì, tôi thì thích thương ai thì giúp thôi, nhưng ai được thì họ chạy lại nói với người kia là nhờ họ nói tốt đó, và họ xem đó là một món nợ ân tình của người kia nợ họ, thế là họ nói gì người kia cũng phải nghe theo
Qua tình cờ tịnh thiền tôi được biết được thông tin này từ một số huynh đệ linh giới ( hơi huyền bí tí )
Nhưng tôi quả thật rất bùn , vì do lòng tham nhất thời của mình mà kéo theo lòng tham của họ tăng trưởng, mục tiêu của họ là mún biến tất cả mọi người được tôi giúp đều thành nô lệ của họ, họ biểu gì phải nghe đó
Tôi rất đau xót và xin đính chính, họ ko hề nói gì với tôi, xin mong những người được tôi giúp đỡ đừng nghĩ là nợ ân tình của họ, hãy sống bình thản yên vui là đủ, tôi mún giúp ai tự sẽ có chủ kiến, ko mong hồi đáp, chỉ tha thiết mún giải phóng những người tôi thật tâm yêu thương khỏi ách nô lệ mà những người tham lam kia đã tạo ra trong suốt thời gian qua
Xin chân thành sám hối với những ai đã từng bị cuốn vào vụ này , tôi tuy ko cố ý nhưng mọi chuyện do tôi, từ đây tôi xin đính chính tôi chỉ giúp do cảm nhận nhân cách người đó tốt hay làm việc nghĩa ... chứ ko giúp vì tác động nói tốt của bất kỳ đối tượng nào, xin huynh đệ thận trọng đừng bị biến thành nô lệ của những kẻ tham lam , miệng thì lúc nào cũng đạo đức ân tình mà cả tôi họ cũng đang lăm le làm gì đó, thậm chí họ tham tới nỗi tôi mún ẩn cư, họ cũng tìm cách phá hoại cho tôi sống ko đươc nơi ruộng vườn , phải nương nhờ họ , để họ mặc sức khiến sai
Đôi điều như thế cho huynh đệ rõ sự thật vấn đề
Tôi từ đây mỗi ngày sẽ tụng 1000 biến lục tự đại minh hồi hướng cho chư vị quỷ thần, để các vị làm chủ cho tôi thoát khỏi sự lệ thuộc của bọn tham lam này, vì nghe đâu chúng còn định dùng giang hồ để đối phó tôi nếu tôi ko nghe lời chúng
Xin hết
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks