Lâu lắm rồi tụi em mới có bữa cơm ngon như thế này
“Cô ơi cho con thêm đĩa nữa... Cho con chén canh đi cô... Chú ơi con muốn ăn chè thêm được không...”, mấy chục đứa trẻ cứ nhao nhao làm xôn xao một góc phiên chợ chiều gần kết thúc. Bất cứ hàng nào bán xong cũng đều được tận dụng trở thành bàn ăn cho đám trẻ.
Trẻ phường này ăn xong, phường khác lại đưa đến. Và cứ thế vòng xoay cứ như bất tận không ngừng. Đã thành thông lệ, khoảng gần mùng 1 và 15 rằm hàng tháng , khu vực bệnh viện và trại trẽ mồ côi , viện dưỡng lão ,....
Mồ hôi ướt lưng áo, anh "cán bộ" cười cho biết đã chạy đi chạy lại gần chục cuốc “xe ôm miễn phí”
Bà cụ tên Hoa, 69 tuổi, tháng nào cũng lội bộ xuống chợ phụ với các anh chị một tay. Cụ còn là một “quyên góp viên” tích cực, hàng tháng đi vòng vòng khắp khu phố nhà mình để vận động bà con đóng góp ủng hộ các em.
Cậu bé tên Thọ, bán vé số, nói nhỏ: “Lâu rồi em mới được bữa cơm ngon, được cho quà”. Những tiếng cười nói thật hồn nhiên của trẻ thơ khiến những người làm chương trình dường như cũng quên đi cái mệt.
Sau bữa ăn, có em lại tiếp tục rong ruổi trên đường với xấp vé số còn dang dở trên tay, em may mắn hơn sẽ được vào lớp phổ cập đêm để tìm lại một quãng đời tuổi thơ dẫu lắm cơ cực của mình. Mỗi bước đi của các em đêm nay sẽ bớt cô quạnh hơn, vì bên em vẫn còn đó những đôi tay luôn sẵn sàng rộng mở… nước mắt tôi lại không ngừng rơi
Cách đây 02 năm, các em Phật tử thuộc Ban Từ Thiện - Chùa Sắc Tứ Khải Đoan Thành Phố Buôn Ma Thuột đã hình thành nên “Bữa Cơm Tình Thương ” với một ước mong đem tình thương yêu của Phật pháp đến với các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trong tỉnh.
Chương trình có mục đích chia sẻ những nỗi đau mà họ đang gánh phải, bằng các bữa cơm chay mà các em và các nhà hảo tâm đã cố gắng đóng góp bằng tất cả tấm lòng .
Trong quá trình thực hiện “Bữa Cơm Tình Thương ” các em đã gặp rất nhiều khó khăn về con người cũng như vận động tài chính.
Nhưng nhờ Phật gia hộ và sự động viên của chư tăng mà đặc biệt là sự động viên của TT. Thích Châu Quang – Trưởng Ban Trị Sự PG- Đắc Lắc – Trụ Trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan và ĐĐ Thích Hải Thông – Trưởng Ban Nghi Lễ Tỉnh hội PG ĐắcLắc – Tri Sự chùa Sắc tứ Khải Đoan nên những khó khăn rồi cũng qua đi.
Tiếng lành đồn xa, việc làm tốt đẹp của các em đã nhận được các sự đóng góp tịnh tài, tịnh vật của các nhà hảo tâm và bà con Phật tử.
Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng làm cho các em ngày thêm vững tin vào công việc mà mình đang làm là một công việc đầy đạo lý.
Cứ mỗi tháng vào các ngày mồng một và ngày rằm là các em lại có mặt tại các bệnh viện để mang đến cho các bệnh nhân nghèo niềm vui qua các bửa ăn chay.
Sáng 09/5/2010, tại hội trường chùa Sắc Tứ Khải Đoan, Ban Từ Thiện của chùa và các thành viên “Bữa Cơm Tình Thương ”
Trong thư cám ơn của chùa Sắc Tứ Khải Đoan gửi cho bà con Phật tử và các nhà hảo tâm trong lễ sơ kết có viết :
Kinh Phật có dạy : “Nếu vì vui mà bố thí, thì đời sau quyết được sự an vui”. Đó là lý nhân quả hiển nhiên giữa cuộc đời.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks