em post lên đây câu chuyện của em , mong các quý vị giúp đỡ mở lối dùm em. Em rối qua trời luôn, 0 biết nên tin vào cái j đây nữa. Chẳng là vợ chồng em hiếm muộn, di khám bác sĩ thì bảo do nguyên nhân bẩm sinh chồng em. Hôm rồi mẹ chồng em kêu 2 vc em lên chùa coi bói. cả nhà khăn gói quả mướp lên tận chùa Phật học ở Bình Dương. Đến nơi thì mẹ chồng e hỏi tình hình 2 vc e thế nào, bà sư thầy hỏi e đã khám ở đâu chưa, chồng e thì sợ quê nên bảo khám ròi, bình thường hết. Bà sư kêu em viết tên tuổi của 2 vc em ra, rồi ngồi nhắm mắt lấy tay rờ vào 2 cai tên đó. Sau đó mở mắt ra hỏi mẹ chồng em chứ ai là dâu hay ai là rể thì mẹ chồng em bảo em là dâu, còn chồng em là con. Thì luc đó vị sư cô đó chỉ thẳng mặt em mà nói la e 0 co con đâu, cái số cua em là 0 có con. Kiếp trước em 0 trân trọng con cái, phá thai nhiều lần quá nên kiếp này phải trả báo 0 có con được. chồng em jo ma ở với đứa khác là có con liền chứ ở với em 0 có dù là thụ tinh hay j di nữa. bà nói ít co sai bao jo. rồi để giải thì từ bây giờ em phải tụng kinh sám hối mỗi ngày 1h30, trong vòng 1 năm thì sẽ có con.

chưa hết, bà còn kêu mẹ chồng e mua 1 thùng nước suối lên để bà làm phép đem dzìa uống sẽ hết mọi bệnh tật. Cách làm phép của bà rất lạ, là ba rờ từng chai nước trong vong 5 10 giây la xong.

Bà nói nhà em bị yểm bùa, phải cúng mới hết. Mà theo e bik thi dể giải bùa ngãi phải có cao nhân cao tay ấn mơi giải dc. trong khi bà chi kiu me chồng em về sửa soạn lễ tự cúng. Nhìn cái sớ lễ của bà cho ma chóng hết cả mặt. e kể sơ sơ cho các quý vị xem thế nào nhé:
- 4 con vit luộc, 3 mâm cơm mặn (mỗi mâm 4 món), 3kg heo quay, 9 bộ tam sên, 127 đồng tiền cắc, 19 chén cơm, 9 chung nước trắng, 12 chung trà, 9 chung ruou trắng, nhang đèn, vàng bạc, 1 chai nước khoáng dã làm phép (cũng làm phép jong nhu mấy chai nước suối) để xịt rửa nhà cửa rồi còn j j nữa mà e quên rồi.

Mẹ chồng em hỏi cúng ngày nào thì bà nói lựa ngày CN cúng để mấy đứa nhỏ o nhà phụ chứ 0 cần coi ngày.

các bác cho em hỏi cách đấy có dùng dc 0, em 0 rành về bùa ngãi và cả xem bói kiếp trước kiếp sau. Nhưng theo em di chùa thì thấy hầu hết các sư đều tránh 0 nói ve quá khứ vị lai, vả lại nói j cung lay sách vở ra coi. Rồi cả cách chữa bệnh = nuoc phép nữa. e thấy co vẻ j 0 ổn lắm. các bác thông thái cho em lời khuyên với. Bây giờ mẹ chồng e dang lam áp lực bắt e tụng kinh từ 4g-5g30 chiều hàng ngày trong khi e di lam den 5g30 mới ra duoc. em thật sự hoang mang quá các bác ạh.

cám on cac bác trước. rose4