Tối qua em nằm mơ 1 giấc mơ kì cục. Trong giấc mơ, thầy em dẫn em đi chơi đến 1 nơi đó, gặp 2 vợ chồng đó là bạn lâu năm với thầy em. 2 vợ chồng này tu tại gia và biết xem bói, nhưng ẩn thân. Người chồng và thầy em đi ra ngoài vòng vòng sân vườn, còn lại người vợ và em. Người vợ nói rằng, thầy em là 1 alahan và rất giỏi, còn em thì không giỏi đến mức như thầy em. Xong rồi người vợ cạo đầu em chừa lại 2 phân, bên cạnh em còn có 1 người con trai lạ mặt mà em không biết là ai cũng cạo đầu và cạo trọc. Người con trai xuất gia này vừa cười vừa nói với em rằng " ai đời đi tu mà lại để tóc còn 1 ít như thế kia". Nghe vậy, người vợ nạt người con trai ấy 1,2 câu gì đó, đại khái là không được trêu em, vì duyên của em như thế.

Người vợ đặt cho em 1 pháp danh gồm 2 từ, nhưng em chỉ nhớ chữ đầu tên Si, còn chữ sau em không tài nào nhớ nổi, nhưng có vần "ong".

Sau đó, người vợ kêu em và người con trai lạ mặt kia đi ra trước nhà, đứng đó mà không quan tâm đến thái độ của những người đi qua đường, để rèn luyện phép thiền, mặc kệ khen chê hay trêu chọc của người đời, chỉ tập trung vào chính mình mà thôi. Người con trai ấy thì đứng nghiêm trang và kiên nghị, còn em lại nhe 2 hàm răng ra cười. Hết 1 ngày, 2 đứa bọn em vào trình diện với người vợ. Người con trai kia mới méc với người vợ rằng, em không tuân thủ theo thiền truyền thống, giữ vẻ đứng đắn, đoan trang, nghiêm nghị mà lại cười toe toét ra 2 hàm răng như con đười ươi. Em mới phản biện rằng, giữ vẻ đoan trang, đứng đắn thì bình thường, còn nhe 2 hàm răng như thế, người đời nhìn vào sẽ cho rằng mình khùng điên, sẽ chịu đánh giá và thử thách hơn. Người vợ chấp nhận lời phản biện này của em là hợp lý. Sau đó người vợ phẩy tay 1 cái thì em thức giấc.

Các bác, các chú, các anh chị cho em hỏi, giữa giấc mơ và đời thực có liên quan như thế nào, phải chăng giấc mơ là 1 biểu hiện từ trong những gì mình suy nghĩ trong đời sống hàng ngày mà không hoặc chưa có cơ hội biểu hiện ra nên sẽ biểu hiện vào trong giấc mơ?