Giải thích về bức ảnh lạ có bóng người mờ ảo, mất đầu ở Đồ Sơn, nhà ngoại cảm giải thích: người chụp đã ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi của thế giới tâm linh, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó chỉ là trò đùa của ánh sáng.
Chủ nhân của bức ảnh lạ là anh Hoàng Khánh Duy, 26 tuổi, làm việc tại Công ty Phần mềm & Tự động hóa, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. Trong chuyến đi chơi Đồ Sơn cùng với bạn bè vào tháng 6/2007, anh Duy đã chụp rất nhiều ảnh. Nhưng phải sau đó rất lâu, anh phát hiện bức ảnh chụp vào đêm cuối kỳ nghỉ, xuất hiện một bóng người mờ ảo, không đầu đứng giữa đường ở cuối bãi tắm 3, Đồ Sơn.
Toàn hình bức ảnh lạ do anh Duy chụp lại.
Hình ảnh người mờ ảo, không đầu khi phóng to.
Trong khi đó, cảnh vật xung quanh từ đường phố, xe cộ, quán xá… đều rất rõ nét. “Đây chỉ là bức ảnh chụp vu vơ, hết sức tình cờ chỉ khi xem lại ảnh mới phát hiện. Tôi không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng cũng không hiểu tại sao có bóng người như vậy?”, anh Duy nói.
Nhận xét về bức ảnh lạ của anh Duy, có ý kiến khẳng định đây là ảnh ma nhưng cũng có ý kiến cho rằng bức ảnh chỉ là sản phẩm của phần mềm sửa ảnh Photoshop. Tuy nhiên, khi kiểm tra thông số từ bức ảnh do anh Duy cung cấp, Đất Việt không thấy có dấu hiệu can thiệp của các phần mềm chỉnh sửa.
Thông số của bức ảnh
Từ góc độ nhiếp ảnh, một số người am hiểu cho rằng, hoàn toàn có thể chủ động tạo ra những bức ảnh tương tự nếu người chụp biết nắm vững kỹ thuật chụp ảnh.
“Thời gian phơi sáng lâu mà người thì di chuyển nên hình bị nhòe thôi, không có gì lạ cả. Mình còn có nhiều tấm bị nhoè còn kinh dị hơn”, một thành viên trên mạng xã hội Linkhay chia sẻ.
Một bức ảnh chụp với thời gian phơi sáng kéo dài.
Còn theo quan điểm của một nhà ngoại cảm, ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, giải thích: linh hồn người đã khuất là một dạng vật chất đặc biệt, tồn tại ngoài vùng khả kiến của người bình thường. Song, trong những tình huống hiếm hoi, dạng vật chất này vận động ở trạng thái mà con người có thể nhìn thấy hoặc thu hình được.
Tuy chưa có điều kiện đưa ra kết luận cụ thể về trường hợp của bức ảnh lạ ở Đồ Sơn, nhưng từ góc độ tâm linh, ông Hải cho rằng: “Nếu đúng là bức hình không chịu sự can thiệp của các phần mềm sửa ảnh, thì có thể coi đây là khoảnh khắc mà người chụp ghi hình được một linh hồn”.
Trên thế giới và ngay ở Việt Nam đã có nhiều trường hợp chụp được ảnh của linh hồn. Có thể kể ra trường hợp nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng, dựa vào khói thuốc vẽ lại chân dung của linh hồn và được gia đình của người đã khuất công nhận.
Gần đây, trong quá trình tìm hiểu bia về trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, các nhà ngoại cảm còn chụp được một chân dung xuất hiện mờ ảo lồng trong ảnh. Ngoài ra, một số nhà ngoại cảm thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người có khả năng “thỉnh vong” hiện lên trên màn hình điện thoại di động trong vài giây, sau đó, dùng máy ảnh chụp lại.
Trước việc xuất hiện ngày càng nhiều sự việc tương tự, các nhà ngoại cảm thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đang hoàn thiện đề tài nghiên cứu làm rõ bản chất về những biểu hiện của thế giới tâm linh trong cuộc sống.
Ngoài những “ảnh ma” có hình dáng con người, các nhà ngoại cảm đang quan tâm đến “ảnh ma” có các vòng tròn tâm linh
Các dạng ảnh orbs mà các nhà ngoại cảm thu thập.
Ông Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết, ngoài những bức ảnh ma có hình dáng con người, các nhà ngoại cảm đang tập trung tìm hiểu về những hình ảnh có các “vòng tròn tâm linh” (orbs), được tạm gọi tên là các “linh hồn lang thang”.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)







Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này



Bookmarks