Hôm nay khi viết những lời này cũng có lẽ đây là đoạn kết cho những gì còn sót lại ở thế gian này.Điều này quả thật rất khó chứ không phải dễ gì trong thời điểm hiện tại này đây !
Sanh diệt là lẽ thường của tạo hóa,đến 1 lúc nào đó cũng phải như thế mà thôi ! " hoa rơi hữu ý theo dòng nước,dòng nước vô tình đưa hoa trôi" .
Hết thảy chúng sanh vì mê mất bổn tâm mà làm chúng sanh,chịu cái khổ vô tận nơi lục đạo luân hồi này .Chỉ ngộ lấy bổn tâm thì ngay đó sanh tử cũng chẳng còn nữa,nên sẽ tự tại thọ vô lượng sự khoái lạc của bậc thánh !Giờ này là phút sau cùng tui viết những việc này để cho mọi người đc biết chút ít về những gì sẽ xảy đến với mọi người trong những ngày tháng tới,coi như món quà còn lại mà tui giành tặng cho mọi người !.Mặc dầu tui vẫn biết mọi người thật sự khó lòng qua đc những kiếp nạn này .

Đến hôm nay mà nói thì thời gian của mọi người quả thật còn lại rất ít,thế tôn nói đời người chỉ sống 1 hơi thở,ai cũng biết là vậy nhưng có mấy ai biết quý trọng cái hơi thở này và sống cho hợp với chánh đạo,có ích cho mọi người,bạn bè cùng người thân cùng hết thảy mọi loài chúng sanh !

Sau khi tổ sư huệ năng niết bàn thì đó cũng là lúc bắt đầu thời kỳ mạt pháp,đến hôm nay nhìn lại 1 thời gian xa xưa,quả thật chúng sanh tà kiến và điên đảo hơn xưa rất nhiều,và họ chịu khổ nhiều hơn trước quá lắm thật khó mà nói hết nên lời !
Nhân loại đã khổ mà hết thảy các nơi địa ngục,ngạ quỹ,và súc sanh ,a tu la cũng khổ hơn nhiều !đó là điều thật sự đáng buồn quá lắm !
Thời nay ma quỷ tràn xuống sống chung với con người,chúng nó xúi giục ngta làm những việc hết sức điên đảo,bày lắm trò mê hoặc người đời,dạy chúng sanh làm những việc tán tận lương tâm,ham mê dâm dục,sát sanh hại mạng,làm vô lương các điều tệ ác nhưng mà ngta đâu có biết rằng do những nguyên nhân đó đâu,họ cứ nghĩ nó bình thường như cuoc sống của họ mà thôi !
Những người tu hành thì thật sự lầm lạc họ bày ra nhiều trò hơn để mê hoặc người khác,hơn là chỉ bày ngta tu hành chân thật .Điều này thật là cái đáng buồn hơn đối với các đệ tử phật chỉ ham cầu danh lợi,chẳng biết gì gọi là tu hành cả.Mặc cà sa mà làm hạnh súc sanh hạnh ma,hạnh của con cháu ba tuần đó là điều mà thương tâm !
Ngọn đèn chánh pháp sắp diệt mất,may mắn thay vì lòng đại bi của chư phật cùng hết thảy các đại đạo sư,nên do nguyện lực mà có 1 đức phật ra đời để hộ pháp làm lợi ích cho chúng sanh .
Đây là điều đáng mừng vì vô lương vô số bất khả thuyết chúng sanh nơi ta bà này 1 lần nữa sẽ nhận đc những dòng nước thanh tịnh tươi mát,vì lòng đại bi vô tận của đức phật kia.Nếu tui không nói ra thì có mấy ai biết về sự hiện diện của đức phật này,ai cũng bảo Đức di lặc bồ tát hiện thân đời này để làm phật,nhưng chưa đâu thời kỳ đạo sư di lặc thành phật còn xa lắm xa rất nhiều,nhiều bọn điên đảo ăn nói hàm hồ để mê hoặc chúng sanh mà thôi,còn thật sự di lặc bồ tát đang hiện 32 tướng đại nhân ở đâu suất thiên mà vì chúng bồ tát và hết thảy chư thiên cùng thánh chúng mà thuyết pháp kia kìa !
Ban đầu tui đã vì nhiều người mà khuyến hóa phát nguyện hộ pháp,nhưng xem cho cùng thì có rất ít người thật tâm muốn hộ trì chánh pháp của phật.Bây giờ là giai đoạn cuối rồi tui nghĩ dù các vị tu hành cũng khó mà thoát khỏi ngày đó trừ khi các vị chân thật tu hành,ngày ngày chuyên trì danh hiệu đức phật bổn sư a di đà,thường hành những việc lành,dứt trừ các nẻo ác thì chỉ có thế mọi người mới thoát đc những gì sẽ xảy ra mà thôi !
Còn không mọi người phải thành tâm mà phát nguyện hộ trì chánh pháp trong đời hiện tại này,thì do thần lực của phật thâu nhiếp dù có chết đi chăng nữa cũng ko đọa 3 đường ác mà đc tái sanh trở lại đời này để hộ pháp và bước vào thánh vị là những vị bồ tát đây là điều đặc biệt hiếm có cũng do nguyện lực và lòng đại bi vô tận của chư phật cùng các vị bồ tát !
Thời gian tới sẽ xuất hiện vài căn bệnh dịch thêm nữa là thiên tai và chiến tranh sẽ xảy ra cùng lúc,thời gian tui cũng muốn noi ra lắm chỉ sợ mọi người hoang mang và lo lắng thôi !
Vài tháng nữa à,ngắn lắm tui hy vọng mọi người đc bình an và sống tốt hơn.Mong mọi người ngày đêm sám hối,chí tâm niệm hồng danh đức phật a di đà đi nếu không lỡ như chết rồi thì khó tránh được 3 đường ác đạo lắm.
Chỉ vài tháng ngắn nữa thôi,ko dài đâu cực kỳ ngắn nó sẽ xảy ra .Đao binh đánh kinh khủng lắm đó,họ sẽ tàn sát nhiều lắm mọi người à,máu chảy ko tính đc đâu.Thay vào đó bệnh dịch tràn lan,nạn đói hoành hành nhiều người chết lắm,còn thêm bọn ma quỷ tác oai tác quái nữa .Đây là do nghiệp chúng sanh cảm ra đó ,tui thật cũng chẳng muốn nhìn thấy cảnh đó đâu,cũng muốn giúp mọi người lắm nhưng mà tui cũng tầm thường thôi ko đủ sức để che trời làm trái nhân quả được,nên đành phải ngồi mà nhìn thôi !
Trừ khi tất cả chúng sanh ai ai cũng phát nguyện tu hành và sống theo chánh đạo thì mọi việc này mới có thể tránh đc thôi,vì sẽ có người ra sức để mà giúp mọi người thoát khỏi ngày đó,bánh xe chánh pháp của phật sẽ chuyển thì mọi thứ ko có gì ko thay đổi đc cả.Nhưng mà điều này khó lắm,thật sự rất khó họ đã sống trong màn đêm quá lâu rồi,họ ko thức tỉnh đc.Vì vậy phải đành chịu mà thôi,việc cứu họ phải hy sinh mạng sống của 1 người rất quan trọng,nhưng mà điều kiện tất cả phải phát tâm tu hành thôi,nếu ko dù người đó co xả thân trăm ngàn lần cũng chẳng ích gì đâu !
Thế gian ngta bảo ngày tận thế 2012 gì đó,điều này tui biết lâu lắm rồi cách đây mấy năm rồi.Tận thế chỉ là họ nói thôi,chứ có tận gì đâu mà tận ,cũng tội nghiệp cho họ vì họ ko có trí tuệ nên họ chẳng biết gì về ngày đó cả,cũng có nhìu nghiên cứu và phỏng đoán nhưng mà chỉ đc chút ít về ngày đó thôi .Mọi người yên tâm đi ko sao đâu chỉ chết khoảng 6,7 hay ,6,8 tỷ người thôi à,cũng đâu có bao nhiêu đâu mà sợ.Mọi người nên quay đầu lại và sống theo chánh pháp đi,lánh dữ làm lành,làm nhiều việc có ích cho mọi người đi thì mọi người sẽ sanh về cõi lành thôi mà !
Hiểu nôm na là đó là thời kỳ chuyển tiếp đi là ổn à,tui thấy cảnh đó cũng đẹp lắm nên mọi người đừng sợ,mọi thứ sẽ ổn thôi đừng lo lắng nhiều,hãy sống bằng danh hiệu phật a di đà đi !
Tui biết dân tộc việt này,đã chịu nhiều cái khổ lắm tui cũng thương ng việt 1 phần nào đó.Đây là gian đoạn bắt đầu cái thời đại hoàng kim của dân tộc này mà,mọi người đừng buồn nữa nó được định trước cách đây 2000 năm rồi ,2000 năm trước linh khí quy tụ tại miền bắc,2000 năm sau thì di chuyển vào miền nam hết,toàn bộ vùng sông cửu long .Cà mau là thánh địa sau này đó ,nếu có chuyện gì xảy ra thì mọi người thẳng tiến vào đây đi,moi người sẽ thoát đc nhiều cái nạn lắm !.Sau khi quá trình chuyển vị bắt đầu,sao chức nữ sẽ nhượng quyền cho sao kim ngưu thì lúc đó dân việt sẽ nắm quyền mọi thứ,sẽ có 1 thời kỳ đẹp và xinh lắm đến với dân tộc này đó là thời kỳ vàng son về tri tuệ và tâm linh và mọi thứ !
Mọi người rất ghét trung hoa có phải hok?,họ ăn hiếp mình quá hả. Tui đâu phải là người việt,ngày xưa tui cứ nghĩ mình là người hoa,bây giờ thì tui ko thuộc về dân tộc nào cả. Mà tất cả dân tộc khác đều thuộc về tui,ko còn phân biệt .Lúc đầu tui ghét người việt lắm,họ yếu đuối quá ko nhu tui mong muốn là 1 chiến binh mãnh mẽ vì cái tư tưởng của họ hơi tệ tí xíu.Nhưng sau này tui hiểu ra mọi vấn đề,tui lại thấy thương cho họ nhiều hơn.
Đây là thời kỳ vạn thánh đồng quy,biết sao gọi vậy hok?.Sau khi tiểu hoàng đế thống nhất thiên hạ rồi,đức phật đó khi giáo hóa chúng sanh sẽ triệu tất cả chúng bồ tát giáng sanh ở đây để mà làm lợi ích chúng sanh. Thời kỳ này thánh nhân nhiều lắm,nhiều như hoa nở vậy đông lắm nhưng đều quy về ở đất này,1 phần việt ,1 phần ở đông nam á,1 phần trung hoa,nhìu lắm mọi người à,nên gọi là vạn thánh vì đông quá k biết tính ra sao!
có muốn biết đức phật đó trụ thế bao lâu hok? hihi chắc muốn lắm chứ gì nhưng tui k nói đâu mà biết,muốn biết thì cố gắng tu hành,phát nguyện hộ pháp cho phật đi thì sẽ đc gặp ngay đức phật đó thôi,chỉ cần nguyện hộ pháp trong đời hiện tại này là oki chẳng có gì phải lo sợ nữa đâu !
hoàng đế đó rất đức hạnh,tài trí và hết sức cung kinh đối với thánh nhân và hiền nhân .Cũng xinh đẹp lắm,oai phong lẫm lẫm ,nhã nhặn từ tốn nói chung là 1 quân vương rất tốt có thể dìu dắt đc mọi người ,mang lại thái bình thịnh trị cho mọi người !

mọi ngươi à,sau này chỉ vài tháng nữa khi chiến tranh xảy ra thì nhớ vào miền nam nha,ko dc ở sài gòn vì nơi này sẽ chịu 1 nạn lớn nhớ chưa.Tui nói thì nói vậy thôi chứ tui biết số phận ngta nhìu khi nó vậy rồi,nếu muốn thay đổi thì phải ra sức niệm phật và tu hành làm nhìu việc thiện kia kìa,nhưng mà tui ko nói thì cũng k đc,vì mọi người ngơ ngáo có biết cái gì đâu,thấy mọi ng chịu khổ tui cũng đâu có đành lòng,mà tui nói ra hết thì ko đc thôi thì nói ra chút ít để mọi người biết đó thôi !
còn vấn đề kinh tế hay chính trị của vn thì tui nghĩ tui k nói thì tốt hơn,việc này nói ra ở đây cũng k tiện,biết đâu họ bảo tui này nọ thì mất đi cái nét đẹp trai của tui thì sao,nhưng tui chỉ nhắc nhở mọi người,mọi thứ đều ko ổn,mọi ng nên tự lo lấy thân là vừa !
tui viết vậy chứ tui rất mệt,mỏi ca lưng chứ k thoải mái đâu,tốn nhiều sức lực lắm đó.Xem qua cũng nên nhớ nhìu cái giùm tui,đừng xem qua rồi quên hêt thì mệt lắm !
chỉ vài tháng nữa thôi nhớ chưa,chuẩn bị sớm đi là vừa,đúng ra tui sẽ nói ngày tháng năm và giờ,nhưng nói thế này,chắc tui ra đi sớm quá hihi vì bị bảo là tâm thân hay là phản động là chết luôn,cũng còn yêu đời lắm đó hehe !

Sau đây tui sẽ nói về niệm phật tam muội ,chỉ nói 1 phần nhỏ để giúp mọi người tu hành cho tốt thôi !
Khi đến cảnh giới của niệm phật nam muội,hành giả sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ đèu niệm nam mô a di đà phật " vô tình đang thuyết pháp "
Gió cũng niệm phật,cây cũng niệm phật,ngta chửi cũng là a di đà phật,ngta khen cũng la a di đà phật,tât cả âm thanh cũng là nam mô a di đà phật,như là sóng nước chảy mãi ko tận vậy,chỉ có bạn biết chứ chẳng ai biết vậy đâu mà sợ
đây là 1 phần nhỏ về cảnh giới này,mọi ng niệm phật nên tư duy thế này,bất kỳ lúc nào đều nghĩ rằng,mọi thứ đều niệm phật,nhìn cục đá cũng cứ nghĩ là cục đá đang niệm phật,nhìn thấy phụ nữ cũng bảo cô ta đang niệm phật,đang học bài cũng nghĩ quyển sách đang niệm phật,làm bất kỳ việc gì cũng đều nghĩ mọi thứ đó đều đang niệm phật nhớ chưa?,thêm vào đó hành giả phải ra sức chuyên trì danh hiệu phật để cho tâm và sự tưởng của hành giả nó là 1,trong thời gian ngắn sẽ đạt đến ko niệm mà niệm,niệm mà ko niệm và thành tựu niệm phật tam muội rõ chưa?
do sức suy nghĩ và nhớ tưởng cảnh giới niệm phật tam muội mà lâu ngày sẽ thành tựu như vậy,mọi người nên kiên trì và tin tấn mà hành trì sẽ đc như ý thôi,ko có con đường trải hoa nào cho sự thành tựu đâu mà phải bỏ mồ hôi và công sức va gian khó vào mới đc biết chưa!
kính chào mọi người ,viết quá nhiều rồi nên dừng lại