Dạ Thưa :
Em tên Nguyễn Bá Nam....16 tuổi....nhà em ở kế 1 ngôi chùa...nhưng em không ở đó mà ở chổ làm của cậu em ! cây xăng hoạt động dưới xông bán cho các ghe tàu á,buổi tối phải có 2 người trực vì ghe tàu nhiều lắm...mà em nghe mấy chú kể là có nhiều thây ma tấp vào đây lắm,em chỉ nhìn và thấy duy nhất 1 người chết đuối ở đó vào buổi chiều tháng 9 nam 208 thôi,là cái ông tên Thọ, nhậu xỉn rồi ra tắm chết luôn,mổi tối em ngủ cùng mấy người tru97c5,mấy ổng cứ lăng qua lăng lại 1 hồi rồi lại rên,sang71 lại là bệnh,10 người hết 10 người,đến khi kể lại thì người ta nói ông chết đuối ấy lên bóp cổ,người nào ngủ củng bị có riêng em là không,em thấy tội mấy người đó,nên hỏi mấy anh chị tgvh có cách nào không còn cãnh tuo-ng75 đó không...giúp dùm em...cám ơn a chị...