Tôi là thành viên mới tinh của diễn đàn trong thâm tâm tôi đang có nhiều u uất nặng nề về gia đình muốn gọi vong cha tôi nhưng không biết có đúng không vì năm hè 2009 tôi có gọi 01 lần ở Tam Điệp Ninh Bình nhưng có nhiều cái không đúng nên mình chưa tin, hồi đầu năm 2010 chị gái của mình có gọi cô Thơm ở Ninh Bình chị nói là đúng lắm nhưng mình vẫn chưa tin vì mình nghe rằng nếu vong của gia đình thì phải biết tên con cháu nhưng mình nghe chị mình nói là không nói tên thì mình vẫn chưa tin, các bạn biết không mình cứ đau đáu thương cha và rất muốn gặp ông mình đã lo lắng và chăm sóc ông bà những lúc đau ốm bệnh tật trong bệnh viện cũng như ở nhà nhưng lúc ông hôn mê thì mình lại không có mặt, mình chỉ xa ông ít phút và mình không biết là ông mất có đúng ngày giờ đó không vì ông bị tim khó thở đột ngột khi bác sĩ hô hấp thì tụi này chạy vào chỉ thấy bác sĩ đang cho nhồi lại tim và trợ thở bằng máy mình không biết là do ông thở được hay là máy thở sau 2 ngày thì bác sĩ tháo hết máy ra chỉ cho 1 máy thở theo nhịp chân tay cứng lạnh hết rồi chúng mình rất đau đớn và cho đến nay là hơn 3 năm mà mình vẫn không nguôi ngoai vì thương ông nên muốn tìm áp vong hay để hỏi ông ngày ông mất có đúng không để làm giỗ vì ông bị ngưng thở lúc 14g ngày 28 tháng 9 năm 2006 mà cho đến ngày 01 tháng 10 tụi này mới rút được ống thở ra vậy mình xin các bạn ai biết chỗ nào hay chỉ mình với mình hiện đang ở TPHCM.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks